Nên thổ lộ hay vẫn cứ im lặng?

hic không có anh chị nào giúp em hết à. Bùn quá đi

Chào các anh chị trên webtretho em có chuyện muốn nhờ mọi người tư vấn giúp vì em không biết chia sẽ cùng ai hết. Từ những ngày vào lớp 10 em đã có ấn tượng với H. Thời em học lớp 10 đang là mốt của quần ống loe và áo mỏng có in hoa hòe hoa sói, con trai trong lớp mặc như vậy rất nhìu nhưng H luôn đơn giản mà bảnh trai (theo cái nhìn của em) trong quần ống nhỏ và áo sơ mi hoặc có khi là áo pull, H đeo kính (ko bít tự bản thân em hay do ảnh hưởng của H em rất thích con trai đeo kính), H thì rất hay dùng tay hất tóc (em rất thích thói quen này của H), H có 1 chút lạnh lùng và H là lớp trưởng của em. Đến năm lớp 11, vì em là người có điểm cao nhất lớp nên cô chọn em làm lớp trưởng thay cho H, năm đó cũng có nhìu bạn lớp khác chuyển vào và nhìu lý do nữa mà nhóm con gái tụi em ko chơi chung với bọn con trai của H nữa. Đến năm 12 thì tụi em chơi chung lại với nhau và em vẫn âm thầm thích H, nhưng đến cuối năm vì ko mún nhỏ bạn thân hiểu lầm là em thích 1 người bạn trong lớp mà nhỏ bạn đó thích (do lúc đó em với bạn nam này rất hay tâm sự với nhau) nên em đã kể nó nghe chuyện em thích H và cũng vì thế mà chuyện này lan truyền rất nhanh trong lớp làm em rất ngại ngùng khi nói chuyện với H. Cuối năm lúc gần lên Sài Gòn học ĐH em có xếp sao định tặng sinh nhật H và có nói với H chuyện này nhưng cuối cùng em không dám gởi. Những ngày đầu lên SG còn xa lạ em buồn và tủi thân nhiều lắm vì vậy sau 1 tháng nhận được điện thoại của thằng bạn thân đang học ở Cần Thơ (bạn này cũng thân với H) em vui lắm nói chuyện qua lại 1 hồi thì cậu bạn này hỏi em là lúc trước có tặng sao cho H nhưng bị từ chối phải không em nói ko có thì bạn này nói do chính H nói (lúc đó H cũng đứng bên cạnh). Sau chuyện này em giận lắm, khóc quá trời luôn. Sau đó lại biết chuyện lúc hồi lớp 12 H và nhỏ bạn khác của em cũng có thích nhau nhưng cũng không nói ra và đến năm 2 ĐH thì biết H có bạn gái ở Cần Thơ. Lúc này em buồn và hứa với lòng sẽ quên H. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần gặp mặt H (lớp em tết và lễ về quê hay tụ lại đi chơi) là lòng em lại gợi lên nhiều kỷ niệm với H và vui buồn theo những câu nói của H. Cứ như vậy mà cũng gần 6 năm trôi qua, em giờ cũng đã 24-25 tuổi rồi (sinh năm 1987) nhưng vẫn chưa tìm được 1 người bạn trai nào em ưng ý. Em vẫn hay ngầm so sánh người khác với H. Nói chung bây giờ tụi em cũng nói chuyện bình thường như những người bạn khác trong nhóm nhưng thỉnh thoảng tụi bạn cũng hay chọc ghẹo chuyện ngày xưa. Qua lời mấy đứa bạn thì em biết H và bạn gái bị gia đình H phản đối nhưng H vẫn còn quen và thỉnh thoảng cũng lên Cần Thơ thăm bạn gái (H đã học xong ĐH và về quê). Mấy lần tụi bạn chọc ghẹo chuyện đám cưới thì H nói là yêu nhưng chưa chắc cưới và cũng có đứa nói H đang có ý định đi Úc học. Tết vừa rồi đi chơi em cũng lại nghĩ về H. Hôm trước đi chơi cả nhóm rất vui và hôm sau lại biết H lên Cần Thơ đi chơi với bạn gái em bùn lắm mặc dù biết chuyện đó là hiển nhiên vì người ta là bạn gái của H mà. Hiện giờ em đang có suy nghĩ sẽ hẹn H ra nói chuyện tình cảm của em với H 1 lần cho xong rồi ra sao thì ra. Em muốn như vậy để có thể dứt khoác tình cảm đối với H và tìm người khác thích hợp và yêu em hơn H. Nhưng em còn đắn đó là, nếu em nói ra mà H từ chối em thì em có thể làm bạn bình thường lại với H như trước không hay lại ngại ngùng như hồi cuối năm 12 khi chuyện em thích H bị lộ. Hoặc nếu như H cũng có tình cảm với em thì em có là người thứ 3 chen vào tình cảm của người khác không và liệu gia đình H có chấp nhận em không. Em đang rối lắm mong mọi người cho em lời khuyên là có nên thổ lộ với H hay vẫn cứ im lặng như em đã làm từ trước đến giờ. Cám ơn mọi người nhiều. hic không có anh chị nào giúp em hết à. Bùn quá đi

Nguồn Webtretho: http://www.webtretho.com/forum/f187/nen-tho-lo-hay-van-cu-im-lang-686284/