Nén đau thương tiễn đưa 3 phi công EC-130

Trong lễ tang ba phi công Dương Lê Minh, Đặng Đình Duy và Nguyễn Văn Tùng, những khuôn mặt lính cương nghị, nén đau thương vào trong tiễn đồng đội trong chuyến hành trình cuối.

Sáng 21/10, lễ tang ba phi công máy bay EC-130T2 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đã diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (TP.HCM). Ngay từ 7h, các đồng đội từ Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Quân chủng Phòng không không quân, Quân chủng Hải quân, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển... đã đến nói lời tiễn biệt các anh.

Trong sổ tang, thiếu tướng Hà Tiến Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 18, viết: “Mọi người luôn nghĩ về đồng chí thiếu tá Dương Lê Minh, một phi công ưu tú, một cán bộ trẻ nhiều triển vọng, một giáo viên ân cần, mẫu mực, một người đồng chí, người bạn chân thành”.

Nhiều bạn bè và người thân từ Hà Nam, Thanh Hóa, Khánh Hòa cũng đến nói lời từ biệt cuối cùng. Trong sổ tang viết cho các anh, họ để lại những lời nhắn gửi thân thiết. Có lẽ, đối với bạn bè, các anh chỉ đang bắt đầu một chuyến bay xa như bao lần trước. Thiếu tá Dương Lê Minh hi sinh, để lại người vợ trẻ và 2 đứa con, một chưa đầy 2 tuổi và một mới 5 tháng.

Chị Vân, một người bạn của thượng úy Nguyễn Văn Tùng, nhắn gửi: “Cho em được nghiêng minh chào anh, người anh hùng của đất nước, của gia đình, người thân và bè bạn. Hãy yên nghỉ anh nhé. Mọi người sẽ nhớ mãi về anh”.

Bà Thủy, mẹ của liệt sĩ Dương Lê Minh gục đầu vào vai con gái mà khóc. Bà lấy tay ôm mặt, người nấc lên từng đợt. Bà phải gánh chịu nỗi đau quá lớn khi lần lượt chồng, con trai hi sinh khi đang làm nhiệm vụ

Mẹ liệt sĩ Minh như đã kiệt hết sức lực trong mấy ngày qua. Cô Lê Thị Ngoan, bác của liệt sĩ Minh, cúi đầu bảo: "Trước đó anh Thanh cũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay. Bây giờ thêm Minh. Từ lúc biết tin đến giờ bà ấy không ăn uống gì, cứ khóc suốt rồi xỉu lên xỉu xuống".

Chị Vân, một người bạn của thượng úy Nguyễn Văn Tùng nhắn gửi: “Cho em được nghiêng minh chào anh, người anh hùng của đất nước, của gia đình, người thân và bè bạn. Hãy yên nghỉ anh nhé. Mọi người sẽ nhớ mãi về anh”.

Bà Gái, bác của liệt sĩ Dương Lê Minh, ràn rụa nước mắt trong ngày tiễn người cháu yêu quý về với đất.

Chị Bảo Anh, vợ liệt sĩ Dương Lê Minh, phải chịu mất mát quá lớn khi chồng ra đi để lại 2 con còn quá nhỏ, con lớn chưa tròn hai tuổi, bé nhỏ mới 5 tháng. Những đồng đội của anh, khi đi qua đều ôm lấy các bé. Bé đầu Minh hồn nhiên bò lên bàn bài vị của cha. Có người chạy lên ôm đứa bé lại, nhiều người bên dưới lại bật khóc. Chị Bảo Anh đưa tay chỉnh lại khăn tang cho đứa con nhỏ, cúi đầu cảm ơn theo từng dòng người đi qua.

Lúc 10g30, lễ truy điệu 3 phi công EC-130 kết thúc. Đoàn xe quân đội đưa các anh đến Bình Hưng Hòa hỏa táng.

Sau khi đơn vị gửi lại chiếc nhẫn cưới mà anh Dương Lê Minh thường đeo, chị Bảo Anh,đã đeo chiếc nhẫn này vào ngón tay cái.

Sau lễ viếng, lễ truy điệu và lễ hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, hài cốt của các thành viên tổ bay được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ các địa phương thuộc TP Nha Trang (Khánh Hòa), TP Thanh Hóa và tỉnh Hà Nam.

Hải An - Hà Hương - Bùi Thư

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nuoc-mat-tien-dua-3-phi-cong-ec-130-post691369.html