Ném vỡ kính xe khách rồi bỏ trốn nhưng không thoát

Sau khi dùng đá ném vỡ kính xe khách, Tính nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bỏ trốn vào một nhà trọ gần đó nhưng vẫn bị lực lượng công an phát hiện.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 16/3, khi tài xế Nguyễn Đức Hiền (42 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) điều khiển xe khách giường nằm biển số 65B–009.13 đi trên Quốc lộ 1A. Xe chở hơn 30 hành khách từ Cần Thơ đi TP.Hồ Chí Minh, đến đoạn đường thuộc ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long thì bất ngờ bị ném đá vỡ kính.

Xe khách giường nằm bị Tính ném đá vỡ kính. Ảnh: Công an cung cấp

Xe khách giường nằm bị Tính ném đá vỡ kính. Ảnh: Công an cung cấp

Bị ném đá bất ngờ, hàng chục hàng khách trên xe hoảng loạn. Lập tức, tài xế tấp xe vào lề đường, đồng thời trình báo sự vụ đến công an địa phương. Tiếp nhận tin trình báo, lực lượng Công an huyện Long Hồ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ.

Tài xế Hiền cung cấp, vào thời điểm trên, có một xe mô tô điều khiển có biểu hiện say rượu chạy phía trước nên anh Hiền bóp còi xin đường thì sau đó xe khách bị ném đá vỡ kính.

Kính xe khách bị Tính ném vỡ. Ảnh: Công an cung cấp

Từ những thông tin thu thập được, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Long Hồ đã mời Dương Công Tính (35 tuổi, ngụ phường 3, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) về trụ sở làm việc.

Lực lượng chức năng kịp có mặt khám nghiệm hiện trường và truy tìm thủ phạm. Ảnh: Công an cung cấp

Tại đây, Tính cho biết, đối tượng nghĩ xe khách bóp còi là có ý thách thức. Tính điều khiển xe mô tô chạy vượt lên rồi dừng xe lại nhặt hai hòn đá to ném vỡ kính xe giường nằm để "trả thù". Sau khi ném vỡ kính xe khách, Tính chạy vào một nhà trọ gần đó trốn nhưng vẫn bị phát hiện.

Tính thừa nhận đã uống rượu say nên có hành động không đúng và đã thỏa thuận bồi thường cho nhà xe 8 triệu đồng. Phía nhà xe cũng không yêu cầu gì thêm.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nem-vo-kinh-xe-khach-roi-bo-tron-nhung-khong-thoat-a318983.html