Nắng nóng kỷ lục, người thì vào siêu thị tránh nắng người thì ngồi giữa đường phơi nắng

Những hình ảnh trái ngược trên đường phố Hà Nội hôm nay tiếp tục phần nào phản ánh tình trạng nắng nóng kỷ lục đang diễn ra.

Nắng nóng kỷ lục, người thì vào siêu thị tránh nắng người thì ngồi giữa đường phơi nắng

Hà Nội đang bước vào những ngày thời tiết vô cùng khắc nghiệt - đợt nắng nóng kỷ lục trong suốt 40 năm qua với mức nhiệt độ lên tới 42 độ C. Cuộc sống sinh hoạt thường nhật của người dân gặp rất nhiều khó khăn, trên mạng xã hội xuất hiện không ít clip, ảnh chế vui rằng: Giờ chỉ có điều hòa mới đủ sức mang lại hạnh phúc cho mọi người.

Chẳng thế mà rất nhiều nhóm bạn trẻ đã lao vào siêu thị tiện lợi để tranh thủ hưởng cái không khí mát lạnh từ điều hòa tỏa ra. Họ ngồi, nằm la liệt trong siêu thị bất chấp mọi ánh nhìn e ngại, soi mói miễn được mát, miễn thoát khỏi cái nóng hầm hập phả ra ở ngoài đường.

Nhiều bạn trẻ vào siêu thị tiện lợi để tránh nắng.

Còn những ai vì công việc phải lao ra ngoài đường vào thời tiết này thì phải tìm mọi cách để chống chọi với cái nắng gay gắt 42 độ C.

Đã chùm là phải chùm kín mít như 2 người phụ nữ này để tránh nắng tối đa.

Còn anh chàng người ngoại quốc này thì chọn cách cởi trần cho mát để lưu thông trên đường.

Cái thùng giấy này chắc cũng rất hữu dụng.

Nắng nóng nhiều người trốn chẳng được, thế mà lại có đôi nam nữ "rủ" nhau ra phơi nắng giữa đường. Hình ảnh hai bạn trẻ ngồi bệt xuống đường tại ngã tư Keangnam trò chuyện, tranh cãi khiến người đi đường không khỏi sửng sốt.

Nhiều người đi qua vẫn phải ngoái lại nhìn để hiểu chính xác lý do gì mà đôi nam nữ lại ngồi trên đường vào giữa trưa dưới cái nắng mà người ta có thể rán trứng để ăn?

Bức ảnh này hẳn là khoảnh khắc ấn tượng nhất trong ngày nắng nóng tiếp theo ở Hà Nội khi được dân mạng chia sẻ rần rần trên mạng xã hội.

Đôi nam nữ ngồi bệt giữa đường dưới cái nắng gay gắt.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/nang-nong-ky-luc-nguoi-thi-vao-sieu-thi-tranh-nang-nguoi-thi-ngoi-giua-duong-phoi-nang-20170604181950892.htm