Nàng dâu mới một mình rửa 17 mâm bát trong ngày giỗ

Hình ảnh nàng dâu mới một mình rửa 17 mâm bát đũa trong ngày giỗ bên nhà chồng mới đây đang tạo ra nhiều cuộc tranh cãi trên mạng.

Theo truyền thống và đạo lý thông thường ở Việt Nam, việc những nàng dâu mới tham gia tích cực vào công việc cỗ bàn trong những ngày quan trọng của nhà chồng là điều rất phổ biến, bình thường và ở một số vùng còn được xem như một điều "đương nhiên". Tuy nhiên trong thời đại ngày nay, khi cuộc sống ngày một có nhiều sự thay đổi thì quan điểm của các cô gái trẻ, những người mới làm dâu về những công việc này cũng thay đổi theo. Mới đây, hình ảnh được cho là của một nàng dâu mới về nhà chồng ngồi lọt thỏm trong một "bãi chiến trường" ngập mâm, bát đũa sau một bữa cỗ đã gây ra nhiều cuộc tranh cãi trên mạng, trong các diễn đàn, hội chị em.

Chủ nhân của bức ảnh đang gây xôn xao mạng Việt là Nguyễn Thị Huyền, 20 tuổi, quê Hà Giang nhưng lấy chồng và đang sinh sống ở Hà Nội. Huyền là người đăng bức ảnh cô ngồi rửa bát một mình trong ngày giỗ của nhà chồng và tiết lộ số lượng lên đến 17 mâm bát đũa và hoàn toàn chỉ có một mình cô "đánh vật" và "xử đẹp" tất cả chúng. Sẽ không có gì đáng nói nếu như bức ảnh đó không được lan truyền đến nhiều diễn đàn, fanpage dành cho phụ nữ, dẫn đến làm nảy sinh những cuộc tranh cãi xoay quanh số lượng 17 mâm bát đũa cũng như phản ứng của cô dâu mới Nguyễn Thị Huyền.

Nguyễn Thị Huyền cho biết cô đã lấy chồng được hơn nửa năm, nhà chồng lại toàn đàn ông, các cháu trai, thân làm con dâu trưởng nên cô chấp nhận nhiệt tình tham gia vào mọi công việc bếp núc khi nhà có công chuyện, cỗ bàn. Tuy nhiên khi một mình phải đối diện với 17 mâm bát đũa ngổn ngang, Huyền đã thẳng thắn tiết lộ rằng bản thân cô cảm thấy rất nản và rất mệt mỏi. Nhưng do nghĩ về trách nhiệm của phận làm dâu trưởng, cũng như được sự nhắc nhở của những người lớn, Huyền đã cố gắng rửa hết các mâm bát đũa trong khoảng thời gian gần 2 giờ đồng hồ.

Điều khiến Nguyễn Thị Huyền cảm thấy được an ủi nhiều nhất chính là việc chồng cô khi nhìn thấy một mình vợ ngồi giữa ngổn ngang bát đũa đã động lòng thương và lao vào giúp vợ dọn dẹp. "Em cũng thấy nản lắm. Mọi người cứ bảo làm dâu trưởng sao không nhắc nhở những chị em khác trong nhà, nhưng em mới cưới, nghĩ cũng không thể làm vậy được. Lần đầu tiên trong đời em rửa nhiều bát đến thế, may mà 1 năm có 1 đám giỗ to thế này thôi, không tính đám nhỏ. Nhưng cứ nghĩ cảnh 15-17 mâm, em cũng sợ", Huyền tâm sự.

Hình ảnh và những dòng tâm sự của cô dâu 9X Nguyễn Thị Huyền được truyền đến nhiều fanpage dành cho phụ nữ và không quá bất ngờ khi các chị em ở đây đã chia thành 2 phe, một tỏ ra đồng cảm, bảo vệ cho Huyền, một lại tỏ ra không vừa lòng, cho rằng những việc mà Huyền đã trải qua "chưa là gì" so với quãng thời gian mà họ đi làm dâu.

"Khủng khiếp! Làm dâu, làm vợ chứ có phải làm osin đâu mà một mình đánh vật với cả núi bát đĩa như thế này?", "Các bà, các mẹ, các em gái trong nhà đâu sao không ra giúp. Ừ thì người ta là dâu mới nhưng không phải vì thế mà không ai động tay chân, để mặc em nó một mình rửa bát đũa như vậy", "Vất thế này gọi người phục vụ, làm việc theo giờ cho xong. Vừa nhanh gọn, tiết kiệm sức lại cũng chẳng tốn là bao? Thời nào rồi mà còn phải è cổ ra làm việc quá đáng như vậy?"... đó là những dòng bình luận thường thấy, phổ biến của những người tỏ ra đồng cảm, thương cô gái tên Huyền trong bức ảnh vừa qua.

Trái ngược với quan điểm này, rất nhiều người phụ nữ lớn tuổi hơn, đã làm vợ, làm mẹ nhiều năm lại cho rằng: "Mới có 17 mâm đã kêu", "Dâu mới thì phải vậy chứ sao, đã là gì đâu mà phải kêu ca?"... Dường như với kinh nghiệm chịu đựng sự vất vả trong những ngày tháng mới về làm dâu của những người phụ nữ này đã khiến họ có quan điểm, cách nhìn nhận khá cam chịu và cho rằng những nàng dâu mới nào kêu ca về những công việc này là "kém tắm". Về phần mình, Nguyễn Thị Huyền không tỏ ra nghiêng về phe nào trong những cuộc tranh cãi đó, cô cho biết do chưa quen công việc của nhà chồng nên cô cũng chỉ than vãn đôi lời, còn việc rửa bát cô vẫn tình nguyện và mong muốn mình làm thật tốt, không hề có ai thuộc nhà chồng ép buộc cô.

Trước câu chuyện của Nguyễn Thị Huyền, hồi tháng 6/2016, cô dâu mới tên Đ.T.T cũng gây xôn xao mạng với hình ảnh một mình ngồi "đánh vật" với núi bát đĩa. Tuy nhiên thực tế bức ảnh cô chia sẻ chỉ có mục đích trêu đùa. Cô dâu trẻ cho biết, mẹ chồng cô cực kỳ tâm lý, thương yêu con dâu như con đẻ, ông xã cô cũng rất yêu chiều vợ. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/nang-dau-moi-mot-minh-rua-17-mam-bat-trong-ngay-gio-789952.html