Nàng dâu được mẹ chồng cưng như trứng mỏng, về chung phe "nói xấu" chồng

Câu chuyện 5 năm làm dâu “nhẹ như lông hồng” và được mẹ chồng yêu chiều cưng như trứng mỏng của nàng dâu 9X Hà My khiến không ít chị em phải ghen tị.

Bắt đầu bộc bạch về câu chuyện làm dâu của mình, Hà My hài hước “liệt kê”: tính ra số năm làm dâu của mình phải là 11 năm vì từ ngày yêu chồng mình bây giờ là từ những ngày đầu cấp 3, cả yêu cả cưới cũng 11 năm ròng rã. 8 năm yêu là ngần ấy năm ăn cơm nhà mẹ chồng, ngày đi học 1 buổi thì 1 buổi ở nhà người yêu. Hình như đó cũng là lý do mà không ít người tưởng nhầm mình là con đẻ mẹ chồng mình bây giờ vì hai mẹ con hợp tính, giống nhau đến cả ngoại hình và mình thì được mẹ yêu chiều lắm.

Hà My và mẹ chồng thân thiết như mẹ con ruột.

Từ những ngày đầu chập chững đến nhà người yêu chơi, Hà My đã cực kỳ ấn tượng bởi mẹ chồng tương lai trẻ trung chẳng khác gì thanh niên. Ngày đầu tiên được chàng đưa về qua nhà, My nhớ mãi câu nói đùa của mẹ khi thấy con trai chở sau xe một cô gái: “Ai thế? Sau này yêu thì nhớ yêu đứa xinh như thế nhé!”. Đúng như một mối duyên, vài tháng sau thì hai người nhận lời yêu nhau. Nhớ có lần, My và chồng cãi nhau, mẹ chồng thấy cô con dâu tương lai mấy hôm liền không đến bèn dẫn con trai đi mua áo khoác rồi nhờ mang đến, lấy cớ cho hai đứa làm lành. Hành động tâm lý này của bà, đến giờ nhắc lại My vẫn còn xúc động.

Rồi 3 năm học cấp 3 cũng nhanh chóng qua đi, My và ông xã cùng rời Hải Phòng lên Hà Nội học Đại học. Mấy năm trời, lại một tay mẹ chồng tương lai kho gà, cá, bò và những món tẩm bổ gửi lên chăm hai con. “Nói ra thì ngại nhưng quả thực, mẹ chồng chăm mình từ cái nhỏ xíu như hộp bông ngoáy tai cho đến thứ tế nhị như băng vệ sinh của con gái. Rồi có lần trên Hà Nội xuất hiện dịch cúm, hai đứa mình lăn ra ốm li bì, cũng lại mẹ chồng lên tận nơi dẫn đến bệnh viện chăm mấy ngày trời trong lo lắng. Hai đứa mình nằm ở giường bệnh mà bác sỹ cũng tưởng nhầm là hai anh em vì thấy mẹ chăm chút quá mà nhìn bề ngoài mình quá giống mẹ”, nàng dâu 9X tự hào kể.

Học xong Đại học thì hai người cùng về Hải Phòng và làm đám cưới . Những ngày My mang bầu cô con gái đầu lòng cũng là chuỗi ngày sung sướng mà “ít ai bì kịp với sự chu đáo của mẹ chồng”. Hai vợ chồng My được ở riêng một nhà, mỗi ngày mẹ chồng lại chuẩn bị một món bổ khác nhau, chẳng hôm nào giống hôm nào rồi lại mang xuống tận nhà cho con dâu. Đến cả những hôm trời mưa bão to, chồng My đi vắng không có ở nhà, chỉ vì lo con dâu bỏ bữa sáng mà mẹ chồng lại tự tay đi mua và mang đến tận nơi gọi My ra mở cửa lấy.

Nhìn ngoại hình, My có nhiều nét giống mẹ chồng.

Tiếng là nàng dâu nhưng ngay cả Hà My cũng tự nhận bản thân mình còn hợp với mẹ hơn cả chồng, từ tính cách đến mua sắm. Mỗi khi hai mẹ con đi ra ngoài cùng nhau là ở đó đầy ắp tiếng cười. Ở nhà, hai mẹ con còn ngoắc tay “bắt nạt” con trai. Không hề có sự phân biệt, mẹ chồng luôn là người đứng về phe con dâu vô điều kiện: “Vợ chồng bằng tuổi thì chắc bạn cũng biết rồi đấy, cãi nhau như cơm bữa, mỗi lần như thế mẹ chồng lại bênh con dâu rồi ba mẹ con bà cháu đưa nhau đi chơi. Ở nhà mà chồng làm điều gì đó không vừa ý thì vợ nói một câu, bà nội đã nói 3 câu, hai mẹ con cùng nhau nói chồng, mình nói đùa một câu nào đó là cả nhà lại phá lên cười vui vẻ”.

Trong thâm tâm, My luôn coi mẹ chồng giống như một người bạn lớn tuổi. Mặc dù tự nhận bản thân còn nhiều khiếm khuyết nhưng suốt hơn 10 năm biết bà, My chưa từng một lần cãi mẹ bởi ở con người bà không có điểm gì để My có thể làm điều thất lễ. Ngược lại, My luôn nhìn mẹ chồng với cảm nhận về một người mẹ thương con, khi con làm điều gì sai thì mẹ chỉ biết khóc.

Cuộc sống của một nàng dâu đối với Hà My trong thời điểm hiện tại sẽ khiến nhiều chị em phải mơ ước. Bởi tiếng là có con nhỏ nhưng ông bà nội lại cưng chiều và quấn cháu còn hơn bố mẹ. My kể nguyên do của việc này là từ trước đến giờ, nhà chồng “hiếm con gái” nên khi biết có cháu gái, ông bà thích lắm, thành ra mỗi khi bận việc, hai vợ chồng lại gửi con ngủ luôn ở nhà bố mẹ chồng. Hôm nào đến đón con về là mẹ chồng lại thủ thỉ: “Mẹ nhớ cháu lắm, nằm cả tối mà không biết làm gì cả”, vậy là vợ chồng lại đưa con lên bà. Có hôm, hơn 11h đêm rồi, ông bà vẫn đi xe xuống tận nhà đón cháu lên vì nhớ.

Tổ ấm nhỏ của Hà My.

Ban ngày bận rộn với công việc, mỗi khi chiều đến, My lại có thói quen chờ điện thoại của mẹ: “Chiều nay đi… nhậu không con?”. Lý do là bởi nhà chồng thường có thói quen ăn tối ở ngoài, bố chồng có việc riêng, nên cứ mỗi buổi chiều, mẹ chồng và hai vợ chồng lại cùng nhau đi ăn, cứ như thế mấy năm trời.

Sống ở nhà chồng, những ngày giỗ chạp, Tết lễ có lẽ là một trong những nỗi ám ảnh với các nàng dâu. Nhưng với My thì mọi việc khác hẳn, hai vợ chồng ở riêng, công việc lại bận rộn nên mẹ chồng cũng hết sức thông cảm, thường thì cứ đến giờ là hai vợ chồng chỉ còn việc lên thắp hương và ăn giỗ.

Nói về cuộc sống viên mãn của mình trong hiện tại, nàng dâu 9X cho rằng có một người mẹ chồng tuyệt vời là sự may mắn lớn của bản thân bởi Hà My hiểu rằng trên đời không thiếu những người tốt hơn mình ở mọi mặt nhưng họ lại không có được hạnh phúc như thế. “Không biết sau này cuộc sống sẽ ra sao và đi đến đâu nhưng có một điều tớ chắc chắn rằng ngay cả khi có xảy ra xích mích với chồng thì mẹ chồng vẫn luôn là người mẹ thứ 2 của mình. Hơn 10 năm qua, tình cảm giữa hai mẹ con là thật lòng. Mình chưa bao giờ bày tỏ điều gì với mẹ nhưng thâm tâm mình mong mẹ vẫn hay cười như bây giờ. Hai vợ chồng mình rồi sẽ trưởng thành, công việc lớn nhất của mẹ bây giờ là sống thật vui vẻ bên con cháu. Mình luôn tâm niệm sẽ sống thật tốt để mẹ tự hào mỗi khi nhắc về mình”, Hà My bộc bạch.

Đại gia đình của Hà My.

Cuộc sống viên mãn của nàng dâu Hải Phòng.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/nang-dau-duoc-me-chong-cung-nhu-trung-mong-ve-chung-phe-noi-xau-chong-2016070308471559.chn