Nạn nhân vụ 30 côn đồ hành hung, dùng container bít cửa lên tiếng

Nhóm giang hồ khoảng 30 tên cầm hung khí ngang ngược lao vào nhà dân ép người nhà ra ngoài không được, chúng xả dao khiến gia chủ bị thương nặng. Nguyên nhân có thể xuất phát từ tranh chấp đất đai.

Giang hồ gây đại náo nhà dân trong đêm

Ngày 15/5, đại diện Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết, đã mời ông Nguyễn Đức Trọng (ngụ TP.HCM), người được xác định có liên quan đến vụ việc nhóm giang hồ đánh người, lấy thùng container chắn lối vào nhà số 242 Nguyễn Oanh (phường 17, quận Gò Vấp) gây náo loạn cả khu phố trong đêm, về quận làm việc.

Trước đó, khoảng 19h ngày 14/5, vợ chồng ông Nguyễn Quang Vĩnh (SN 1971) và chị Thi Thủy Tiên (SN 1975) cùng con gái nhỏ đang ở trong nhà tại số 242 Nguyễn Oanh (phường 17, quận Gò Vấp) thì bất ngờ có một nhóm giang hồ khoảng 30 người xuất hiện, xông thẳng vào nhà.

Tại đây, chúng yêu cầu ông Vĩnh và vợ con phải rời khỏi căn nhà ngay lập tức. Trước yêu cầu vô lý của nhóm giang hồ, ông Vĩnh cự cãi thì bị nhóm này lao tới hành hung, đánh trọng thương và buông lời đe dọa. Chưa dừng lại ở đó, nhóm côn đồ còn cẩu thùng container chặn cửa căn nhà, không cho ai ra vào.

Ông Vĩnh bị chém trọng thương (ảnh nhỏ) và người nhà chỉ vị trí camera bị mất (ảnh lớn).

Vẻ mặt thất thần, nằm trên giường bệnh tại khoa Ngoại thần kinh, bệnh viện Quân y 175 (quận Gò Vấp, TP.HCM), ông Vĩnh cho hay: "Vào khoảng 19h, vợ chồng tôi và con gái nhỏ đang ngồi xem tivi thì có một nhóm khoảng 30 người cầm hung khí xông vào nhà khiến cả gia đình không khỏi hoảng hốt. Tôi bạo dạn đến hỏi chuyện thì một đối tượng tên D. lên tiếng “Mày nhớ tao không?”.

Ông Vĩnh cho biết, khi vừa nói không biết họ là ai thì nhóm đối tượng xông vào đánh ông Vĩnh tới tấp. Các vết thương trên người ông Vĩnh là do một vật được các đối tượng đeo vào 4 đầu ngón tay đấm vào người, vào mặt gây ra thương tích.

Vụ việc xảy ra trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân. Tuy nhiên, trước sự manh động của nhóm côn đồ, không ai dám lại gần can ngăn. Chỉ đến khi ông Vĩnh nằm ngục xuống đất, đám côn đồ mới chịu dừng tay. Lúc này, bà Tiên và những người hàng xóm vội chạy lại đưa ông Vĩnh đi cấp cứu. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên nạn nhân may mắn qua cơn nguy kịch. Hiện, bệnh nhân này được các y, bác sĩ bệnh viện 175 chuyển đến khoa Ngoại thần kinh để tiếp tục điều trị.

Bà Thi Thủy Tiên cho biết, trong lúc giữa ông Vĩnh và nhóm người trên xảy ra cự cãi, một số thanh niên dùng hung khí hành hung khiến ông Vĩnh gục tại chỗ. Quá hoảng sợ, bà Tiên liền vội bế con chạy ra ngoài tri hô trợ giúp đưa ông Vĩnh đi bệnh viện. Cùng lúc này, một xe cẩu đợi sẵn phía ngoài liền chở một thùng container tới chắn ngang lối ra vào của căn nhà.

“Thùng container được chở tới cạnh nhà tôi cách đây 3 ngày. Tôi cứ nghĩ là do công trình xây dựng phía bên cạnh bỏ trước để chuẩn bị làm công trình ở phía trong. Không ngờ người ta đã có ý định hành hung gia đình tôi từ trước, mà chúng tôi không hề hay biết,..”, bà Tiên chia sẻ.

Cũng theo lời bà Tiên, sau khi hành hung ông Vĩnh và kéo thùng conterner đặt trước cửa nhà, nhóm người xăm trổ đầy mình này còn cắt hết dây điện, lấy đi một đầu thu camera, trong đó có dữ liệu mà camera ghi được lúc xảy ra sự việc.

Nguyên nhân từ tranh chấp căn nhà?

Người nhà nạn nhân cho biết, căn nhà số 242 đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp là căn nhà của gia đình sinh sống nhiều năm. Căn nhà của vợ chồng ông Vĩnh có khoảng 20 người sinh sống. Tuy nhiên, khi xảy ra vụ việc, nhà chỉ có vợ chồng ông Vĩnh và con gái nhỏ ở trong nhà, những người khác đang đi làm chưa về.

Lúc này, vợ chồng nạn nhân phát hiện trong nhóm người lạ đó có ông Nguyễn Đức Trọng (một người quen của gia đình). Do đó, họ nghi ngờ rằng nguyên nhân sự việc có thể là do xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp nhà ở giữa gia đình anh Vĩnh với ông Trọng.

Nhóm giang hồ đặt container bít lối đi nhà ông Vĩnh.

Cũng theo lời của người nhà nạn nhân, kể từ khi vụ tranh chấp nhà ở giữa gia đình và ông Trọng xảy ra, nhiều lần những người trong gia đình bị đối tượng giang hồ khủng bố, đe dọa tinh thần. Nhiều lần các đối tượng lạ mặt đến đập phá, hành hung ông Vĩnh, nhưng những lần đó thương tích nhẹ, ông Vĩnh không báo chính quyền.

Được biết, qua công tác điều tra, bước đầu, Công an quận Gò Vấp xác định được ông Nguyễn Đức Trọng là người chỉ đạo đặt thùng container chắn cửa nhà ông Vĩnh nên đã mời ông này về trụ sở để làm việc. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đang tiến hành truy xét nhóm đối tượng đánh người gây thương tích cho ông Vĩnh để làm rõ xem các đối tượng trên có liên quan đến người đang tranh chấp chủ quyền căn nhà bị thùng container bít cửa hay không.

Theo ghi nhận của PV, vào chiều 15/5, chiếc thùng container chắn ngang nhà ông Vĩnh đã được tháo dỡ. Do lo ngại về vấn đề an ninh nên cửa căn nhà luôn được gia đình nạn nhân đóng kín mít, hạn chế giao tiếp với người lạ mặt.

Đang điều tra truy tìm đối tượng

Trao đổi với PV, đại diện Công an quận Gò Vấp cho biết: “Bên cạnh việc lấy lời khai của các nhân chứng, nghi phạm liên quan tới vụ việc, chúng tôi cũng đã cử lực lượng trích dẫn các dữ liệu tại các camera an ninh của các nhà dân gần hiện trường và các camera an ninh công cộng để xác định danh tính nhóm côn đồ gây án, tiến hành truy xét sớm đưa hung thủ ra trừng trị trước pháp luật. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ”.

H.Minh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nan-nhan-vu-30-con-do-hanh-hung-dung-container-bit-cua-len-tieng-a325799.html