Nạn nhân có nhiều hình xăm tử vong trong quán nước

Chủ quán nước trên quốc lộ 22 (TP.HCM) ra dọn hàng để bán đã phát hiện nam thanh niên nằm tử vong trên tấm bạt, cạnh đó là vũng máu.

Sáng 17/11, người đàn ông bán nước ven quốc lộ 22 (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) ra dọn hàng đã nhìn thấy một thanh niên nằm bất động trên tấm bạt.

Tới gần kiểm tra, nhân chứng thấy nạn nhân đã tử vong cạnh một vũng máu. Gần thi thể còn có một dao cạo râu, ba lô màu đen, đôi dép và một đèn pin.

Theo ghi nhận, nam thanh niên khoảng 30 tuổi, người gầy, cao 1,6 m, mặc quần Jean, áo thun đen dài tay.

Vị trí nơi xảy ra ven quốc lộ 22. Ảnh: Tân Thịnh.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Hóc Môn đã có mặt bảo vệ hiện trường, ghi nhận lời kể nhân chứng.

Qua kiểm tra, công an phát hiện bàn tay trái người xấu số bị mất ngón út, dưới rốn có xăm chữ “ Bất”, đùi phải xăm rồng, đùi trái xăm chữ “Hận thế” và nhiều hình xăm khác. Ngoài ra, người này không có giấy tờ tùy thân.

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lê Trai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nan-nhan-tu-vong-trong-quan-nuoc-co-nhieu-hinh-xam-post698464.html