Nạn nhân bị truy sát: Nằm viện vẫn bị gọi điện hăm dọa

Sau khi bị nhóm côn đồ truy sát phải nhập viện với đa chấn thương, anh Đại tiếp tục bị kẻ cầm đầu khủng bố tinh thần bằng việc gọi điện hăm dọa.

Nằm điều trị trong bệnh viện vẫn bị gọi điện hăm dọa

Liên quan đến vụ việc anh Nguyễn Văn Đại (33 tuổi, ở Ý Yên, Nam Định) bị hàng chục côn đồ đánh đập, truy sát trong đêm 15/7, xảy ra tại đường Vĩnh Hưng (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) thông tin với PV Kiến Thức, những người thân của nạn nhân cho hay, dù bị đánh bất ngờ nhưng anh Đại đã kịp nhận ra đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ gây ra vụ việc là Nguyễn Ngọc T. (cùng trú tại Ý Yên, Nam Định).

Anh Đại hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Anh Nguyễn Văn Thước (trú tại xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) nhớ lại: “Tối hôm xảy ra vụ việc, ngay khi nhận được thông tin của Đại, gia đình chúng tôi khẩn trương lên Hà Nội. Thấy tình hình em tôi bị thương nặng lúc ở bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) nên xin bác sĩ cho chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. Đáng nói, tối 16/7, mặc dù em tôi đang phải nằm viện cấp cứu nhưng T. (được cho là đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ) vẫn gọi điện đến buông lời hăm dọa đồng thời cho hay sẽ tiếp tục kéo người đến đánh Đại”.

“Hôm nay (18/7), các bác sĩ mới tiến hành phẫu thuật các vết thương trên mặt cho em tôi. Riêng cánh tay phải bị gãy của Đại là lúc dùng để đỡ viên gạch mà T. cầm đập vào đầu đã được các bác sĩ bó bột từ chiều 17/7. Gia đình chúng tôi cực kỳ bức xúc trước hành vi côn đồ, của nhóm T. Mặc dù là người cùng quê với nhau nhưng họ hành động tàn độc không thể nào chấp nhận được. Gia đình chúng tôi đã làm đơn tố cáo, trình bày lại toàn bộ sự việc xảy ra gửi lên cơ quan chức năng, mong sớm vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ để xử lý đúng người đúng tội theo quy định của pháp luật”, anh Thước bức xúc nói.

Nạn nhân chưa hết hoang mang, lo sợ

Được biết ngay sau khi anh Đại chuyển vào Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ tại đây đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân. Đến chiều 17/7, các bác sĩ đã bó bột cánh tay phải bị gãy của nạn nhân, những vết thương còn lại sẽ tiếp tục được điều trị.

Cánh tay phải bị gãy của anh Đại đã được bó bột, đến hôm nay 18/7, các bác sĩ tiếp tục điều trị những vết thương còn lại trên mặt, người của nạn nhân.

Hiện tại, sức khỏe của anh Đại chưa thật sự ổn định nhưng đã có thể nói chuyện nhẹ nhàng, đặc biệt tâm trạng còn đang hoang mang, lo sợ nhóm côn đồ tiếp tục kéo đến truy sát giống như hôm xảy ra vụ việc.

“Hôm đấy, tôi bị đánh bất ngờ, lúc chạy thì bị T. và nhóm người rượt đuổi. Khi bắt được tôi, họ liên tiếp đấm, đá thậm chí là sút vào mặt của tôi. Sau khi chạy được từ quán cà phê ra ngoài, do mệt quá nên ngã xuống đường, nhóm T. lại bắt được, T. cầm viên gạch nhắm thẳng vào đầu tôi rồi vung tay đập mạnh nhưng tôi đã lấy tay phải đỡ được”, anh Đại cố gắng kể lại đêm kinh hoàng.

Tại bệnh viện Việt Đức, lo sợ nhóm của T. quay lại, những người thân trong gia đình anh Thước đã thay ca nhau túc trực ở trước cửa và không dám ngủ, nghỉ để theo dõi mọi động tĩnh xảy ra.

Theo người thân của nạn nhân, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc có thể là do mâu thuẫn về tiền bạc giữa anh Đại và T. từ trước đó. Anh Đại đã mượn T. một số tiền khoảng 30 triệu đồng nhưng chưa trả hết nên T. xử nạn nhân theo kiểu “xã hội đen”.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Đại tá Nguyễn Hồng Thái – Trưởng Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng khẩn trương vào cuộc, điều tra xác minh làm rõ.

Hưng Bùi

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nan-nhan-bi-truy-sat-nam-vien-van-bi-goi-dien-ham-doa-714235.html