Nạn nhân bị lãng quên

Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) vừa tuyên bố, họ có đủ thông tin về hơn hai nghìn trẻ em bị "bắt lính" trong cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ CH Trung Phi với lực lượng nổi dậy Xê-lê-ca. Các bé gồm cả trai lẫn gái phải làm công việc của người lính chiến thực thụ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Dù hai bên đã đạt thỏa thuận ngừng bắn, đến nay số "lính nhí" này vẫn chưa được "giải ngũ".

Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) vừa tuyên bố, họ có đủ thông tin về hơn hai nghìn trẻ em bị "bắt lính" trong cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ CH Trung Phi với lực lượng nổi dậy Xê-lê-ca. Các bé gồm cả trai lẫn gái phải làm công việc của người lính chiến thực thụ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Dù hai bên đã đạt thỏa thuận ngừng bắn, đến nay số "lính nhí" này vẫn chưa được "giải ngũ".

Báo cáo của tổ chức Cứu trợ trẻ em công bố dịp tròn hai năm cuộc xung đột ở Xy-ri cũng cho biết, khoảng hai triệu trẻ em Xy-ri đang vật lộn để tồn tại giữa hai làn bom đạn ác liệt. Ngày càng nhiều bé trai bị quân nổi dậy sử dụng làm "lá chắn sống"; các bé gái bị ép lấy chồng để có người bảo vệ. Hàng nghìn em suy dinh dưỡng, bệnh tật hoành hành, sống lang thang, hoặc phải rời quê hương lánh nạn trong cảnh thiếu thốn, bất an. Có tới 75% số trẻ em Xy-ri mất ít nhất một người thân vì chiến tranh...

UNICEF lên án hành động lạm dụng trẻ em trong xung đột đã phớt lờ Công ước LHQ về quyền trẻ em. Tổ chức Cứu trợ trẻ em coi các em là những "nạn nhân bị lãng quên" trong các cuộc xung đột. Hơn lúc nào hết, chấm dứt bạo lực là đòi hỏi cấp thiết để trả lại tuổi thơ cho các em.

HÀ VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/thegioi/tin-tuc/item/20123302-.html