Nam Thư và học trò Hoài Linh chia tay sau 6 năm yêu nhau

Học trò của Hoài Linh - nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên từng có mối tình đẹp hơn 6 năm với cô gái xinh xắn Nam Thư. Nhưng cuối cùng chuyện tình kết thúc trong sự tiếc nuối của nhiều người...

Yêu nhau hơn 6 năm được gia đình ủng hộ, đồng nghiệp vun vén nhưng cuối cùng Quách Ngọc Tuyên và Nam Thư lại chia tay...

"Cứ hai đứa sáp vô là công việc không suôn sẻ..."

Quách Ngọc Tuyên quen Nam Thư khi anh đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM còn Nam Thư học năm nhất. Thời gian đó, Quách Ngọc Tuyên mới về sinh hoạt tại sân khấu Nụ Cười Mới. Cùng với Trường Giang, anh được coi là học trò của danh hài Hoài Linh, cố nghệ sĩ Hữu Lộc.

Anh kể: "Chúng tôi đã từng sống chung với nhau. Gia đình Thư không khá giả gì. Nhà tôi cũng thế. Ra trường đi làm cuộc sống bấp bênh, nhiều lúc tiền nhà còn không có đóng, phải vay mượn anh em bạn bè nhưng hai đứa thương nhau lắm".

Trong hơn 6 năm yêu nhau, hai người chưa từng gây gổ, cũng không ai làm điều gì sai trái vậy mà lại đường ai nấy đi.

"Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao hai đứa chia tay. Chỉ có một điều, thời gian hai đứa sáp vô thì công việc không suôn sẻ, tách nhau ra đứa nào cũng đắt show.

Chúng tôi yêu nhau hơn 6 năm nhưng lại chia tay nhau trong vòng vài phút đồng hồ. Lần ấy tôi gọi điện cho Thư nói 'Anh thấy em với anh làm sao ấy'. Thư bảo 'Em cũng thấy kỳ kỳ. Vậy chúng ta thôi ha...'

Nam Thư - Quách Ngọc Tuyên (ảnh do nhân vật cung cấp).

Vậy là chúng tôi chia tay với lời hẹn, sau một thời gian nếu thấy còn thương nhau thì quay lại... Giờ hai đứa vẫn thương nhau nhưng để quay lại thì cả hai đều thấy khó có thể xảy ra", Quách Ngọc Tuyên chia sẻ.

Hồi yêu nhau, Quách Ngọc Tuyên cũng thường đưa bạn gái về nhà chơi. Có một dạo anh lầm lũi về một mình. Mỗi lần ba hỏi: "Sao dạo này về một mình vậy, Thư đâu không chở về chơi", anh cũng chỉ cười cười rồi lảng sang chuyện khác.

Mãi tới khi mẹ cũng nhắc vài lần, anh mới thú thực. Quách Ngọc Tuyên nói: "Lúc hai đứa chia tay, mẹ Thư cũng hay gọi điện cho tôi. Bác nói "Hai đứa quay lại được thì tốt mà không được thì làm bạn bè cũng không sao".

Sau này, Quách Ngọc Tuyên có thời gian quen người khác. Nam Thư cũng yêu một người trong nghề nhưng cuộc tình sau đều không dài.

Nam Thư gần đây chia sẻ trên báo rằng cô không muốn lấy chồng, còn Quách Ngọc Tuyên cũng khẳng định giờ chỉ nghĩ tới công việc dù mẹ thỉnh thoảng vẫn nhắc "Sao không lập gia đình đi con"! Thậm chí, bà còn ghẹo con trai: "Bữa thấy con đi Thái là mẹ nghi lắm nha"!

Điều tiếc nuối nhất khi yêu Nam Thư...

Quách Ngọc Tuyên bảo tình cảm của họ được gia đình hai bên ủng hộ, đồng nghiệp vun vén từ lúc yêu đến tận lúc chia tay.

Hồi còn thuê nhà trọ ở chung, mỗi lần Quách Ngọc Tuyên và Nam Thư đi diễn về đều bị nghệ sĩ Hữu Châu và cố nghệ sĩ Hữu Lộc "đón đường" chọc ghẹo.

Thỉnh thoảng họ vẫn gặp nhau trên phim trường, game show. Sự thân mật của họ khiến anh em nghệ sĩ tiếc nuối. Hầu như ai cũng giục họ quay lại...

Quách Ngọc Tuyên kể: "Hồi đó, chúng tôi thuê trọ ngay sau lưng nhà anh Châu. Anh Châu, anh Lộc hay ghẹo tụi tôi lắm. Không biết hai anh đứng me từ hồi nào mà mỗi lần chúng tôi về đến ngõ đã thấy anh ló đầu ra ngoài ban công kêu lớn "Quách Ngọc Tuyên". Đến tận bây giờ mỗi lần gặp tôi, anh Châu vẫn chọc "Nam Thư khỏe không mày?"

Còn đồng nghiệp ai cũng xúi họ quay lại. Có lần, nghệ sĩ Cát Phượng bảo: "Tụi bay quay lại với nhau đi. Tụi bay mà cưới, tao mừng tụi bay bằng 2 bàn tiệc". Anh chỉ cười trừ.

Tôi hỏi, hơn 6 năm yêu Nam Thư có điều gì làm anh ân hận không? Quách Ngọc Tuyên cúi xuống trả lời "có". Anh giãi bày: "Thời gian quen nhau, Thư hay nói: "Anh đừng bỏ em nghe Tuyên", "Anh không muốn cưới em hả Tuyên?"

Thư hỏi tôi nhiều lần nhưng thực sự thời gian đó tôi chưa muốn. Tôi rất yêu Thư nhưng lúc đó cuộc sống bấp bênh, đến bản thân mình còn không lo nổi thì sao có thể lo cho vợ con.

Tôi không lo được nhiều cho Thư, đó là điều tôi tiếc nuối nhất trong thời gian quen cô ấy. Cuộc sống của tôi giờ đã ổn định hơn. Show nhiều và tôi cũng đã mua được nhà nhưng... chúng tôi đã chia tay lâu rồi, cả hai đều không nghĩ còn có thể quay lại.

Chính vì thế, tôi luôn muốn mọi điều tốt nhất cho Thư. Đi quay ở ngoài, thấy có vai nào hợp Thư tôi đều nói với đạo diễn mời cô ấy".

Quách Ngọc Tuyên bảo, Nam Thư từng trách anh về chuyện lừng khừng không cưới hỏi. Nhưng có một chuyện mà đến giờ Nam Thư cũng không biết là anh đã từng tính chuyện kết hôn với cô.

Lúc đó, anh nói với ba mẹ xuống nhà Nam Thư để người lớn gặp mặt nhau. Thậm chí ba anh đã đi thuê xe, đã mời cô và dượng anh đi cùng nhưng chuyến đi ấy đã không bao giờ diễn ra!

Còn Nam Thư, mỗi lần kể về mối tình đầu với Quách Ngọc Tuyên cô đều dành cho anh những lời đẹp và cảm thấy may mắn vì đã gặp được một chàng trai tốt.

Nhiều nghệ sĩ bảo, chuyện tình Nam Thư - Quách Ngọc Tuyên đẹp như phim. Có lẽ điều này đúng, dù đó là một thước phim buồn.

Vì sau khi chia tay, hai người vẫn làm việc với nhau vui vẻ. Có lần Nam Thư kể, thi thoảng phải đi xa diễn, cô vẫn nhờ Quách Ngọc Tuyên chở. Thậm chí thời gian hai người đều có người yêu mới, họ vẫn giữ được tình bạn, tình tri kỷ với nhau.

Anh em nghệ sĩ thường xuyên thấy cảnh Nam Thư ngồi ăn giữa người yêu mới và Quách Ngọc Tuyên trong lúc nghỉ giữa giờ tập kịch. Danh hài Hoài Linh đi qua nhìn nói "Tụi bay phải thế mới được".

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/nam-thu-va-hoc-tro-hoai-linh-chia-tay-sau-6-nam-yeu-nhau-95868/