Nam thanh niên quỳ gối chết bí ẩn trước tiệm thuốc tây của bạn gái

Cô gái hoảng hốt phát hiện bạn trai chết quỳ gối trước tiệm thuốc tây sau nhiều lần kêu cửa...

Chiều 14-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp cùng huyện Phú Riềng (Bình Phước) điều tra làm rõ vụ chết người “ly kỳ” gây xôn xao dư luận trên địa bàn. Nạn nhân là anh Tạ Quốc Toàn (27 tuổi, ngụ xã Long Hà, huyện Phú Riềng, Bình Phước).

Theo điều tra ban đầu: Khoảng 23 giờ ngày 11-3, anh Tạ Quốc Toàn đi chơi về nói cho cha mẹ ruột là ông Tạ Xuân Trọng (60 tuổi và bà Trần Thị Lý, 52 tuổi, cùng ngụ thôn 11, xã Long Hà) rằng, “có bọn muốn giết con”. Sau đó, Toàn lấy dao rồi điều khiển xe máy không có biển số ra khỏi nhà.

Đến khoảng 1 giờ ngày 12-3, Toàn đến tiệm thuốc tây Cao Hiền tại thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng để gặp bạn gái tên Cao Thị Hiền (26 tuổi, ngụ thôn 1, xã Long Bình, huyện Phú Riềng). Lúc tới nơi, Toàn đập cửa gọi nhưng Hiền không ra mở cửa.

Khoảng 30 phút sau, Toàn tiếp tục gọi cửa với giọng nói yếu ớt. Tuy nhiên do sợ Toàn say rượu nên Hiền vẫn không dám dậy mở cửa. Đến khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, Hiền dậy mở cửa ra thì phát hiện Toàn chết trước cửa nhà mình, trong tư thế quỳ gối, mặt hướng ra đường DH312.

Sau đó, Hiền cùng với Phạm Văn Tình (28 tuổi, quê huyện Như Thanh, Thanh Hóa; tạm trú tại thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng) chở Toàn đến Bệnh viện Cty Cao su Phú Riềng và gọi điện báo Công an xã Phú Riềng biết vụ việc.

Đ.Tiến-T.Thành

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/nghi-an-nam-thanh-nien-quy-goi-chet-truoc-tiem-thuoc-tay-cua-ban-gai-432407/