Nam tài xế taxi bóp cổ nữ sinh, vứt xác xuống sông phi tang nhận án tử

Trên đường chở khách đến nhà nghỉ, nam tài xế taxi nảy sinh ý định cướp tài sản. Hung thủ đã bóp cổ khiến nạn nhân bất tỉnh, sau đó ném vị khách xuống sông để phi tang.

Ngày 26/4, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Tiến (27 tuổi, trước đó làm nghề lái xe taxi, trú phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) về các tội: giết người, cướp tài sản và dâm ô trẻ em.

Tài xế taxi bị truy tố tội giết người, cướp tài sản và dâm ô trẻ em

Theo cáo trạng, tối ngày 3/7/2016, Tiến lái xe taxi đón chị Phạm Thị Oanh (23 tuổi, quê ở Hà Nam, đang làm giám thị coi thi THPT tại Hà Tĩnh) từ nhà nghỉ đến một nhà thờ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Sau khi đi lễ tại nhà thờ xong, chị Oanh gọi Tiến đến đón về.

Trên đường đi, Tiến nảy sinh ý định cướp tài sản nên đã lái xe chạy đến một khu vực vắng vẻ rồi bóp cổ chị Oanh khiến nạn nhân bất tỉnh. Tiếp đó, Tiến lái xe taxi đến khu vực cầu Sú (thuộc thị trấn Cày, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) và đẩy chị Oanh xuống sông.

Sau khi gây án, Tiến lái xe đi chở khách khác theo yêu cầu rồi về công ty bàn giao xe. Hai ngày sau đó, người dân phát hiện thi thể nạn nhân nên đã trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Văn Tiến sau đó.

Trong quá trình điều tra vụ án nữ sinh bị giết, cơ quan công an tiếp nhận thông tin tố cáo Tiến từng có hành vi sàm sỡ một hành khách là bé gái 11 tuổi. Nghi phạm sau đó đã cúi đầu thừa nhận hành vi bỉ ổi của mình. Công an Hà Tĩnh sau đó khởi tố Tiến thêm tội dâm ô trẻ em.

Tại buổi xét xử, Tiến khai nhận trong ngày gây án đã chạy taxi kiếm được 1,7 triệu đồng. Vì thiếu 300 nghìn đồng tiền lệnh nộp cho công ty nên khi chở khách đã nảy sinh ý định cướp tiền của chị Oanh. “Chị Oanh ngồi ở hàng ghế sau nên bị cáo đã quay người ra phía sau bóp cổ. Khi thấy chị Oanh không cựa quậy nữa nên bị cáo nghĩ nạn nhân đã chết rồi”, Tiến khai tại phiên tòa.

Người thân ôm di ảnh nạn nhân đến dự phiên tòa

Khi bị xét hỏi về hành vi dâm ô cháu bé 11 tuổi, Tiến điềm nhiên trả lời: “Bị cáo chỉ đùa cho vui thôi”.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Tiến đã đến gần người thân nạn nhân Phạm Thị Oanh, Tiến khóc nức nở và xin được tha thứ. Phía gia đình bị hại bày tỏ mong muốn Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không yêu cầu bị cáo phải bồi thường cho gia đình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Tiến mức án tử hình.

T.H

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/nam-tai-xe-taxi-bop-co-nu-sinh-vut-xac-xuong-song-phi-tang-d111536.html