Nam sinh nhận học bổng hơn tỷ đồng nhờ bài luận 'xem phim sex'

Ngô Xuân Khôi giành được học bổng trị giá từ trường UWC Costa Rica.

Ngô Xuân Khôi, trường THPT Hoàng Hoa Thám, TP HCM vừa giành được suất học bổng trị giá 46.800 USD (hơn 1 tỷ đồng) của Trường Liên kết Thế giới UWC tại Costa Rica. Đây là trường đào tạo tú tài quốc tế với 17 cơ sở nằm ở 17 quốc gia.

Mong muốn của Khôi là quay trở lại Việt Nam sau khi du học. Khôi cho biết mình vẫn còn nhiều trăn trở với quê nhà và mong bản thân sẽ có cơ hội để góp phần thay đổi tương lai của đất nước. Tháng 8 tới Khôi sẽ bắt đầu 2 năm học tập tại UWC Costa Rica.

Hành trang xin học bổng và bài luận đặc biệt

Ngô Xuân Khôi tâm sự: “Em biết đến học bổng UWC khá trễ, vào khoảng cuối năm 2015 – khi đợt tuyển cho kỳ nhập học 2016 đã đi đến chặng cuối. Khi ấy, em nghĩ hết cơ hội rồi vì vào thời điểm đó, Ủy ban Quốc gia UWC tại Việt Nam vẫn chưa nhận tuyển học sinh lớp 12”.

Thế nhưng may mắn đã mỉm cười với Xuân Khôi khi đến kỳ nhập học 2017, Ủy ban Quốc gia UWC lại quyết định nhận đơn của học sinh lớp 12.

Hành trang xin học bổng của Khôi cũng không có nhiều lợi thế như những ứng viên khác, bởi lẽ Khôi theo học trường THPT Hoàng Hoa Thám, cơ hội “bơi ra biển lớn” ít hơn hẳn so với các bạn đồng trang lứa đến từ trường chuyên lớp chọn. Trong khi đó, khoảng thời gian bắt đầu chuẩn bị cho việc “apply” học bổng UWC rất căng thẳng, cậu còn không biết viết một bài luận “tròn trịa” ra sao, nói gì đến “bứt phá” và “ấn tượng”, không biết cách ngỏ lời để xin thư giới thiệu,…

“May mắn em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các anh chị em quen biết. Điều này giúp em nhận ra rằng: hãy luôn cố gắng mở rộng những mối quan hệ và hãy luôn đối xử tốt với tất cả mọi người bởi khi ta gặp khó khăn, ta sẽ được hỗ trợ rất nhiều’’, Khôi chia sẻ

Để giành được học bổng lên đến hàng tỷ đồng từ Trường liên kết Thế giới UWC, trong bài luận gửi đến trường, chàng trai Việt đã lựa chọn chủ đề rất lạ và cũng tương đối “khó nhằn”, đó là giới tính và bất bình đẳng giới.

Bài luận về giới tính Khôi chọn viết về việc xem phim sex ở thanh thiếu niên tuổi dậy thì.

Chia sẻ về bài luận, nam sinh 9x cho biết: “Bài luận đó em viết dựa trên trải nghiệm và góc nhìn cá nhân. Em trăn trở về sự thiếu sót trầm trọng môn giáo dục giới tính trong chương trình học phổ thông tại đa số các trường học. Điều này dẫn đến nhiều bạn trẻ cấp 2, khi vừa bắt đầu dậy thì và có sự tò mò về tình dục, tìm đến phim sex như một giải pháp để thỏa mãn trí tò mò, cũng như để xem xem “tình dục” cụ thể như thế nào. Việc này dễ dẫn đến nhiều hậu quả về sau vì dù gì phim sex cũng chỉ là một sản phẩm sinh lời nhằm phục vụ nhu cầu tưởng tượng của con người. Việc lạm dụng phim sex ở tuổi mới lớn dễ khiến các bạn có cái nhìn sai lệch về tình dục”.

Sự trăn trở về vấn đề giáo dục giới tính ở Việt Nam là động lực thôi thúc chàng trai sinh năm 1999 thành lập tổ chức về giáo dục giới tính cho học sinh - sinh viên có tên “Sex Speak Organization.”

SSO (Sex Speak Organization) được thành lập vào tháng 5/2016 nhằm cung cấp những kiến thức cần thiết về giáo dục giới tính (GDGT) cho các bạn trẻ cũng như nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của GDGT.

Từng là nạn nhân của sự bắt nạt và kỳ thị

Ít ai biết chàng trai tài năng, hoạt bát, là người truyền cảm hứng cho rất nhiều người từng là nạn nhân của sự bắt nạt và kỳ thị khi còn là học sinh cấp 2. “Em từng bị gọi bằng những danh từ và tính từ tệ hại như 'bê đê', 'đồng bóng', 'xăng pha nhớt',... chỉ bởi vì khi ấy em viết văn hay nhưng không học toán giỏi, da trắng chứ không rám nắng, không đá banh nhưng lại ham đọc sách... Nhớ lại khoảng thời gian ấy, em không khỏi rùng mình và xem việc mình vượt qua được chúng là sự kỳ diệu và đầy may mắn”.

“Lên cấp 3, em không còn bị bắt nạt nữa nên em được học tập trong an toàn và tôn trọng, là chính bản thân mình. Em tìm kiếm các cơ hội quý giá ngoài kia, nhằm rẽ một hướng đi mới cho cuộc đời mình”.

Khi được hỏi về lời khuyên dành cho các bạn học sinh, cho mọi người để hái được những “trái ngọt”, đạt được những thành công, nam sinh cho hay: “Em chỉ khuyên các bạn một điều đó là “Be yourself” (Hãy là chính mình!) Đừng quá lo sợ những điều sẽ xảy ra mà đánh mất chính bản thân, những giá trị mà các bạn theo đuổi, những ước mơ. Em tin rằng nếu chúng ta luôn giữ vững hy vọng và dám hành động vì chúng, sẽ có ngày những mong muốn ấy thành hiện thực và viễn cảnh ấy sẽ thật đẹp và xứng đáng! Hãy là những kẻ khờ mơ mộng như Mia và Sebastian trong “La La Land” nhé”.

Ngoài GDGT, Khôi còn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề nữ quyền và quyền LGBTIQ (quyền của cộng đồng đồng tính, song tính, chuyển giới, liên giới tính và các nhóm đa dạng giới khác).

Chàng trai tài năng này từng là Thực tập sinh của Trung tâm ICS - tổ chức phi chính phủ lớn mạnh làm việc về quyền LGBTIQ.

Cậu là 1 trong 20 Đại biểu duy nhất đến từ miền Nam và là Diễn giả trẻ nhất tham dự Hội nghị LGBTIQ Toàn quốc 2017 tại Hà Nội, Việt Nam.

Nam sinh sinh năm 1999 là thành viên Nhóm Nghiên cứu Rà soát 10 năm Thực hiện Luật Bình đẳng Giới tại Việt Nam; trưởng mảng Định kiến và Bất bình đẳng Giới, diễn giả tại Hội thảo “Bình đẳng Giới – Định nghĩa và sự tác động vào Tiến trình Vận động Quyền LGBTQ+ tại Việt Nam” tổ chức bởi NYNA (Nữ Yêu Nữ Association) trong khuôn khổ VietPride 2016.

Cậu cũng đang dành nhiều thời gian để hỗ trợ các học sinh có dự định “apply” học bổng UWC từ ngày 15/07.

Đam mê viết lách, Khôi còn sở hữu trang blog riêng với tựa đề “Uống trà cùng Xuân Khôi”.

Hương Giang

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/guong-mat/nam-sinh-nhan-hoc-bong-hon-ty-dong-nho-bai-luan-xem-phim-sex-3613744.html