Nam sinh lớp 11 giết người trong vụ ẩu đả buổi khuya

Nam sinh lớp 11 ở Hà Nội thủ dao trong người trước khi cùng chú tham gia vụ ẩu đả buổi khuya. Bị đánh, cậu ta rút dao đâm chết người đàn ông hơn mình 15 tuổi.

Tối 11/12/2014, Lê Văn Tuấn (khi đó 16 tuổi, học lớp 11 ở huyện Mê Linh, Hà Nội) đến nhà chú là Trần Hồng Quân (29 tuổi, cùng xã) chơi.

Tại đây, Tuấn thấy chú nói chuyện đến nhà Lê Ngọc Quy (23 tuổi) theo lời cầu cứu của đàn em. Nghe vậy, vợ Quân sai Tuấn đi cùng.

Trước khi đi, nam sinh THPT hỏi chú: “Có cầm cái gì đi không, nếu bị đánh còn xiên”, thì được Quân bảo xuống bếp lấy dao bầu.

Biết nhóm mâu thuẫn với Quy đang ở gần một quán cà phê, Quân tìm đến, lấy điện thoại soi vào mặt đối phương, khiến 2 bên lời qua tiếng lại rồi lao vào ẩu đả.

Lê Văn Tuấn (trái) và đồng phạm tại tòa. Ảnh: Vân Thanh.

Trong lúc xô xát, Tuấn rút dao đe dọa toán thanh niên đánh nhóm mình nhưng họ không dừng tay. Thấy vậy, cậu ta vung dao chém anh Nguyễn Văn Thật (31 tuổi). Khi bị người đàn ông này đánh trả, Tuấn tiếp tục đâm nạn nhân thấu ngực, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 29/8, TAND Hà Nội đưa chú cháu Tuấn và Quy ra xử tội Giết người. Kết thúc phiên làm việc buổi sáng, nhiều người nhà nạn nhân bức xúc, đòi “xử” 3 người gây tội tại tòa.

Cán bộ hỗ trợ tư pháp phải lao đến ôm những người quá khích, khuyên can, yêu cầu họ giữ trật tự.

Kết thúc phiên xử, tòa tuyên Tuấn 17 năm, Quân 20 năm và Quy 13 năm tù cùng tội Giết người.

Vân Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nam-sinh-lop-11-giet-nguoi-trong-vu-au-da-buoi-khuya-post677601.html