Nam sinh cảnh sát cõng thí sinh vào phòng thi bất ngờ xuất hiện trên màn ảnh

Nam sinh Học viện Cảnh sát Nhân dân từng gây xôn xao cư dân mạng khi có hành động cõng thí sinh bị thương vào phòng thi chuẩn bị ra mắt bộ phim nhân kỷ niệm ngày truyền thống CAND.

Phan Tuấn Hùng (Học viện Cảnh sát Nhân dân) đã lên ý tưởng thực hiện bộ phim ngắn ‘Bước chân lặng lẽ’ để hướng tới ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân 19/8 sắp tới.

Hùng chia sẻ về ý tưởng thực hiện bộ phim: “Ban đầu, mình có ý tưởng thực hiện MV ca nhạc dựa trên bài hát "Những bước chân lặng lẽ" - nhạc phim Cảnh sát hình sự, nhưng sau nhiều lần trao đổi với nhà sản xuất và nhận được sự góp ý từ các giảng viên trong trường nên đã quyết định chuyển sang làm phim ngắn Bước chân lặng lẽ”.

Video: Trailer phim ngắn "Bước chân lặng lẽ"

Vì bộ phim chưa được ra mắt nên chàng trai Hải Dương không chia sẻ nhiều, cậu chỉ tiết lộ rằng nội dung bộ phim về người cảnh sát khu vực và bà lão bán hàng rong. Được biết, bộ phim được sản xuất vào dịp các thành phố đang triển khai chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ.

Hùng chia sẻ “Sau khi ý tưởng hình thành, mình cùng đoàn sản xuất đã quay vào dịp Tết nguyên đán 2017. Từ lúc bắt đầu bấm máy đến lúc đóng máy rất nhanh, chỉ trong thời gian từ 5h sáng hôm trước đến 2h sáng hôm sau”.

Ảnh chup một cảnh quay trong phim.

Sau khi nhà sản xuất làm hậu kỳ, cậu đã xin ý kiến của các đơn vị chức năng và hoàn tất thủ tục vào tháng 7 vừa qua.

“Mình mất khá nhiều thời gian trong khâu xin phép các cấp lãnh đạo, xin phép kiểm duyệt kịch bản, kiểm duyệt nội dung, chính quyền và công an những địa điểm quay phim”, Hùng nói.

Nam sinh Tuấn Hùng lên ý tưởng thực hiện phim ngắn “Bàn chân lặng lẽ” với mong muốn đem hình tượng người chiến sỹ công an đến gần hơn với mọi người.

“Mình muốn cho mọi người biết, để có được giấc ngủ ngon hay cuộc sống bình yên, những chiến sỹ công an đã phải hi sinh thời gian bên gia đình, thậm chí hi sinh cả tính mạng của mình. Đặc biệt, để những người mẹ, những người vợ của chiến sỹ hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh công việc của các anh”.

Tuấn Hùng cho biết, khâu xin ý kiến các đơn vị để hoàn thành bộ phim ngắn mất rất nhiều thời gian.

Thượng úy Vũ Văn Thuận (Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát Nhân dân) cho biết: “Học viên Tuấn Hùng đã chủ động đề xuất các cấp lãnh đạo nhà trường để được sản xuất bộ phim ngắn Bàn chân lặng lẽ, chào mừng 72 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân”.

“Đây là bộ phim xúc động về người chiến sỹ cảnh sát khu vực làm nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, đấu tranh phòng chống tội phạm”, Thượng úy Thuận nói.

Được biết, bộ phim đã được các ban lãnh đạo học viện kiểm duyệt và đồng ý được sản xuất, công chiếu.

Anh Thuận nhận xét Phan Tuấn Hùng là học viên có thành tích học tập và rèn luyện tốt. Đặc biệt, Hùng luôn tham gia tích cực các hoạt động phong trào của nhà trường và của Đoàn.

Video: Nam sinh cảnh sát nhảy hết mình trên nền nhạc sôi động

Phan Tuấn Hùng (lớp B12D39, chuyên ngành Cảnh sát môi trường, Học viện Cảnh sát nhân dân) vừa bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và đang đợi phân công công tác.

Chàng trai này luôn đạt danh hiệu học viên giỏi trong suốt các năm học. Ngoài ra, cậu đạt nhiều thành tích, trong đó nổi bật là giải khuyến khích cuộc thi nghiên cứu khoa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm 2016.

Ít ai biết rằng, nam sinh điển trai Tuấn Hùng từng có niềm đam mê ca hát, diễn xuất, MC, nhưng sau đó, cậu nhận thấy bản thân không được tài năng như nhiều bạn trẻ khác nên đã quyết định chọn Học viện Cảnh sát là ngôi trường học tập và rèn luyện.

Tuấn Hùng vừa bảo vệ khóa luận tốt nghiệp tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016, Hùng được biết đến nhiều khi cõng thí sinh không may gặp tai nạn trước ngày thi từ cổng trường lên phòng thi trên tầng 2, tại điểm thi trường THPT Hồng Quang, tỉnh Hải Dương.

Lưu Ly

Nguồn VTC: http://vtc.vn/nam-sinh-canh-sat-cong-thi-sinh-vao-phong-thi-bat-ngo-xuat-hien-tren-man-anh-d342673.html