Nam Huỳnh Đạo: Môn võ bí hiểm bậc nhất Việt Nam

Nam Huỳnh Đạo là một trong những môn võ bí hiểm của Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của giới võ thuật trên thế giới.

Thời gian gần đây trên mạng xã hội và các trang võ thuật trong nước và quốc tế nóng lên cuộc tranh luận hơn thua của võ hiện đại và võ cổ truyền. Các môn võ cổ truyền được giới trẻ tìm hiểu nhiều và một trong những môn võ bí hiểm của Việt Nam là Nam Huỳnh Đạo thu hút sự quan tâm của giới võ thuật trên thế giới.

Nhiều võ sư của các môn phái các nước tỏ ý muốn “so găng” phân cao thấp với võ sư Nam Huỳnh Đạo. Phóng viên đã thâm nhập vào võ đường môn phái này xem quá trình luyện tập công phu.

Từ truyền thống ra hiện đại

Sau rất nhiều lần liên lạc, cuối cùng tôi đã có mặt tại võ đường môn phái Nam Huỳnh Đạo tại đình Nam Chơn, quận 1, TP.HCM. Mặc dù môn phái này nói rằng luôn mở rộng cửa đón mọi người, song thông tin trên báo chí là rất ít. Các võ sư ở đây cho biết: “Chúng tôi không muốn xuất hiện trên báo chí, vì chúng tôi lo tập trung vào sự nghiệp võ đạo của mình”.

 Sư phụ chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt, hậu duệ của Tổng trấn Gia Định Nguyễn Huỳnh Đức. (Ảnh: Tư liệu)

Sư phụ chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt, hậu duệ của Tổng trấn Gia Định Nguyễn Huỳnh Đức. (Ảnh: Tư liệu)

Thực tế, sau lời thách đấu của các võ sư nước ngoài, đến nay vẫn chưa có phát ngôn chính thức nào từ phía người sư phụ chưởng môn là võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng Nam Huỳnh Đạo đang né việc “tỷ thí” với cộng đồng võ thuật quốc tế.

Bài liên quan

Video: Nội công Nam Huỳnh Đạo bị nghi ngờ giả tạo

Võ công Nam Huỳnh Đạo bị chê lố bịch, giả tạo

Trao đổi với phóng viên, người phát ngôn đối ngoại của môn phái, huấn luyện viên hàng chục năm luyện tập môn võ này cho biết: “Nếu tìm hiểu thông tin và tôn chỉ của môn phái chúng tôi, mọi người sẽ thấy Nam Huỳnh Đạo sinh ra không phải để so kè hơn thua với các môn phái khác mà tôn chỉ của chúng tôi là Đức - Đạo - Thiền - Y- Võ, chủ trương dùng võ thuật phát triển khí chất, sức khỏe của con người Việt Nam. Do vậy, chúng tôi không tham gia các cuộc đấu với mục đích xem môn võ nào hơn môn võ nào”.

Môn phái có cung cấp cho tôi tài liệu chính thức về quá trình hình thành môn phái. Nam Huỳnh Đạo khai môn ngày 24/11/2001, so với các môn phái khác ở Việt Nam, thuộc môn phái trẻ nhất.

Song chỉ 16 năm, môn phái đã có mặt ở nhiều tỉnh thành và thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng võ thuật quốc tế.

Sự thật, tuy Nam Huỳnh Đạo “lộ diện” muộn, nhưng võ sư sáng lập là Huỳnh Tuấn Kiệt vốn là hậu duệ 7 đời của ông Nguyễn Huỳnh Đức (tên thật là Huỳnh Tường Đức, 1748 - 1819), là vị Tổng trấn Bắc Thành và Tổng trấn Gia Định vào giai đoạn đầu của nhà Nguyễn.

Vị Tổng trấn này là quan võ trực tiếp đào tạo ra lực lượng rất lớn quân đội của nhà Nguyễn. Các võ sư cho biết: “Sư phụ chưởng môn từ nhỏ đã được học võ và y thuật qua các tài liệu mà gia tộc, ông nội, bố trực tiếp truyền dạy. Các tài liệu của chúng tôi luyện tập cũng có nguồn gốc tư liệu từ đời trước truyền lại, ngoài các bài võ tay không còn rất nhiều bài binh khí”.

Video: Cuộc đấu giữa các môn phái vẫn luôn cực kỳ hấp dẫn

Lấy đầu chọi… bê tông

Xem buổi tập của các huấn luyện viên và võ sư của môn phái Nam Huỳnh Đạo tại võ đường Nam Chơn có thể thấy môn phái luyện tập cực kỳ khắc khổ. Sân tập là mảnh sân đình bằng bê tông và người chứng kiến phải rùng mình khi thấy các huấn luyện viên phi thân song song với mặt đất và từ trên cao rơi xuống trong trạng thái cả chân, lưng, đầu cùng tiếp đất!

Tập công phu với nền bê tông.

Sư phụ chưởng môn đi công tác xa và buổi tập của các huấn luyện viên và võ sư hoàn toàn tự giác. Tất cả họ cùng thực hiện các bài tập khó theo tuần tự, không ai nhắc nhở ai. Anh Huy, huấn luyện viên tâm sự: “Các bài tập của Nam Huỳnh Đạo đều rất khó.

Nam Huỳnh Đạo sinh ra không phải để so kè hơn thua với các môn phái khác mà tôn chỉ của chúng tôi là Đức - Đạo - Thiền - Y- Võ, chủ trương dùng võ thuật phát triển khí chất, sức khỏe của con người Việt Nam.

Bởi mục tiêu luyện tập của môn phái không phải là chiến thắng kẻ khác mà là chiến thắng chính bản thân mình. Tất cả anh em ở đây đều như anh em trong một nhà. Khi đã trải qua gian khổ, tự nhiên mọi người đều đoàn kết và thương yêu nhau, đúng như truyền thống đạo lý của dân tộc đó là sát cánh cùng nhau vượt qua mọi thử thách”.

Chị Hoa, một phụ huynh đưa con đi xin học võ nói: “Nhiều người cứ nghĩ môn võ này bí hiểm vì ít lên báo chí, nhưng tôi thấy các buổi tập của các võ sư ở đây đều diễn ra ngay trong sân đình, ai cũng có thể xem được”.

Bạn Hoàng, một bạn trẻ đến tìm hiểu cũng nói: “Xem các buổi tập như thế này, tôi và các bạn thích theo học để được như các anh, các chú”. Bàn ghi danh luôn có người tới nộp đơn. Các phụ huynh cho biết: “Các cháu thấy môn võ này khó, nên muốn thử sức, muốn vượt lên chính mình để cứng cáp hơn”.

Câu chuyện dở dang vì mọi người quây quần xem các huấn luyện viên luyện bài tập cắm đầu xuống đất dựng đứng người trên sân bê tông với thời gian khoảng 5 phút!

Một huấn luyện viên tham gia buổi tập tiết lộ: “Chúng tôi đi dạy võ, nhưng cũng luyện võ mỗi ngày, cường độ còn cao hơn cả học viên. Để đạt cấp độ võ sư thì hiện nay toàn môn phái mới chỉ có khoảng 40 người. Muốn đạt đến cấp độ võ sư phải trải qua 18 cấp. Bản thân tôi rèn luyện đã hơn 13 năm liên tục các công phu, quyền cước, nhưng cũng mới chỉ đạt cấp 15”.

Tập võ trong mưa

“Mời nhà báo ở lại xem tập Nam Huỳnh Đạo trong mưa” - mọi người nói với tôi. Tôi ngạc nhiên vì trời mưa xối xả nhưng thầy trò vẫn xếp hàng ngay ngắn luyện võ trong mưa. Các võ sư nói: “Môn võ này là y võ, dùng võ để chữa bệnh, hết bệnh tật con người mới khỏe. Khi luyện tập nhiều, khí nóng trong người ngưng tụ, nếu luyện tập trong mưa, khí nóng thoát ra, con người càng thêm khỏe”.

Các bài tập của Nam Huỳnh Đạo đều rất linh hoạt, gợi nhớ đến chữ “dịch” trong kinh dịch, nghĩa là vận động liên tục không ngừng. Dưới trời mưa việc luyện tập khó hơn rất nhiều. Đó là những bài tập di chuyển tăng cường nội công, những bài tập vận động tăng cường khí công đơn giản nhưng rất hiệu quả. Môn phái này quan niệm: “Khí công không chỉ là hơi thở mà còn là tâm khí, chí khí”. Có thể nói, việc luyện tập để tạo ra khí phách cho con người cũng chính là một chủ trương của môn phái.

Tham gia lớp võ dưới mưa có nhiều học viên nữ. Họ cũng thực hiện các bài tập như các bạn nam nhưng nhiều võ sinh nữ còn hoàn thành bài tập nhanh hơn cả nam sinh. Họ ướt đẫm mồ hôi liên tục bay lên và tiếp đất trong cơn mưa như thác đổ.

Luyện tập dưới trời mưa.

Các võ sư cũng cho biết Nam Huỳnh Đạo không phải môn võ khổ hạnh mà được vận dụng linh hoạt với từng độ tuổi, từng trình độ và khả năng, tránh “dục tốc bất đạt”. Khi ngoài trời đổ mưa, lớp võ dành cho các em nhỏ vẫn được tổ chức trong võ đường có mái che khô ráo. Các em được hướng dẫn làm các động tác nhào lộn và uốn dẻo rất tỷ mỷ, có sự trợ giúp của các huấn luyện viên.

Trả lời câu hỏi của phóng viên: “Liệu môn phái Nam Huỳnh Đạo có công phu dùng võ phóng ra điện, một người chiến thắng nhiều người như cư dân mạng đang xôn xao truyền tụng hay không?”.

Anh Huy, huấn luyện viên kiêm phát ngôn đối ngoại của môn phái cho biết: “Nam Huỳnh Đạo chủ trương luyện tập giúp con người tăng cường sức khỏe, chiến thắng chính bản thân mình trong những hoàn cảnh khó khăn, không phải luyện võ công đặc dị. Tuy vậy, trong quá trình tập, đến một trình độ nhất định, người học võ có thể đạt đến những kỹ năng đáng ngạc nhiên. Muốn tìm hiểu rõ, cách tốt nhất là các bạn hãy thử học Nam Huỳnh Đạo để tìm ra câu trả lời cho chính mình”.

(Nguồn: Tiền Phong)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/do-nhap-vo-duong-nam-huynh-dao-d328294.html