Nam Em ngày nào cũng khóc trên trường quay Lô tô

Suốt 1 tháng ròng ghi hình ở Hà Tiên, gần như ngày nào Nam Em cũng khóc, khóc từ sáng sớm tới khuya.

Trong phim Lô tô, Nam Em đảm nhận vai Thương - cô gái tròn đôi mươi quyết lên đường đi tìm cha mình chỉ qua tấm ảnh và lời kể mơ hồ của mẹ. Lạc vào đoàn lô tô trong một tai nạn vô tình trên đường, hành trình tìm cha của Nam Em đã gặp vô vàn những tiếng cười và nước mắt tại đoàn lô tô Phù Hoa.

Tại đây, mối quan hệ giữa cô và ông bầu Lệ Liễu (Hữu Châu) cùng Quân ( Trịnh Xuân Nhản) đã gây ra nhiều sóng gió cho cuộc đời mỗi người…

Vì đây là vai diễn “bi” nên gần như ngày nào cũng vậy, suốt 1 tháng trời ghi hình tại Hà Tiên, Nam Em liên tục phải khóc, khóc từ sáng sớm đến tối. Có những ngày liên tục, Nam Em phải thức dậy lúc 4h sáng và trở về khách sạn vào 3h sáng hôm sau.

Vì vai diễn rất “nặng” như thế nên cảm xúc của Nam Em cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng dù đó là những lúc đã thoát vai. Chính vì vậy, hễ được nghỉ quay là cô lại ngồi một mình hoặc tìm những em nhỏ để vui đùa. Có lúc cô lại “tâm sự cùng người bạn đặc biệt” là chú trâu của người dân gần đó. Đây cũng là vị “khán giả trung thành” nhất trong một tháng đoàn phim dựng đoàn lô tô ở đây.

Hiện tại, bộ phim Lô tô đã hoàn thành các cảnh quay và bước vào giai đoạn hậu kỳ . Phim sẽ ra rạp vào dịp cuối tháng 3 trên toàn quốc.

Duyên Phương

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/giai-tri/nam-em-ngay-nao-cung-khoc-tren-truong-quay-lo-to-93454/