Nadal giờ đã hoàn toàn lột xác, chẳng e ngại bất cứ ai

Danh hiệu Roland Garos thứ 10 trong sự nghiệp đánh dấu hàng loạt những cột mộc vĩ đại của Rafael Nadal . Đồng thời, với số điểm tích lũy, tay vợt người Tây Ban Nha cũng đang tiến rất gần tới danh hiệu số 1 thế giới mà Andy Murray đã nắm giữ kể từ cuối mùa giải 2016 tới nay.

Rafael Nadal bước vào mùa giải 2017 tại Brisbane, giải đấu khởi động cho Australian Open diễn ra một tuần sau đó. Khi ấy, anh chỉ đứng thứ 9 trên BXH, sau một mùa giải chật vật vì chấn thương. Nhưng chỉ 5 tháng sau đó, sau khi đều đặn lọt vào các trận chung kết tại Úc mở rộng, Miami Masters cùng với cú “poker” danh hiệu tại Monte Carlo, Barcelona, Madrid và gần đây nhất là Roland Garros, tay vợt người Tây Ban Nha đã leo lên vị trí thứ 2, chỉ sau Andy Murray.

Kỳ tích ấy làm người ta liên tưởng đến chính tay vợt số 1 thế giới người Scotland ở mùa giải trước, khi mà anh đã vượt qua Novak Djokovic để lần đầu bước lên đỉnh vinh quang của làng banh nỉ.

Murray và Djokovic đều không phải là đối thủ

Sau cú “La Decima” tại Roland Garros sẽ là gì? Nadal đã vươn lên vị trí số 2 thế giới, nhưng tất nhiên, tham vọng của chủ nhân 15 danh hiệu Grand Slam có lẽ vẫn chưa dừng lại ở đó. Phát biểu khi trở lại Tây Ban Nha, “Bò tót” khẳng định, mục tiêu sắp tới của anh sẽ là duy trì phong độ ổn định, qua đó chiếm vị trí số 1 thế giới mà Murray nắm giữ từ đầu năm tới nay. Khoảng cách hai tay vợt hiện đang là 2.605 điểm. Một con số không hề nhỏ, nhưng nếu xét về phong độ mà Murray đã thể hiện kể từ đầu mùa giải cho tới hiện tại, điều gì cũng có thể xảy ra.

Wimbledon sẽ là nơi mà Murray đối mặt với áp lực bảo vệ chức vô địch của năm 2016, danh hiệu vẻ vang mà báo chí Anh quốc đã tốn không ít giấy mực và mỹ từ khi miêu tả về nó. Ngược lại, khi bước vào giải Grand Slam sân cỏ, Nadal lại hết sức thoải mái khi mùa trước, anh đã không tham dự vì chấn thương cổ tay. Một lợi thế rất to lớn về mặt tâm lý.

6 năm kể từ lần cuối cùng tay vợt người Tây Ban Nha xuất hiện tại trận chung kết Wimbledon, nơi mà anh từng thất bại và để mất danh hiệu số 1 thế giới vào tay Novak Djokovic, và 7 năm kể từ lần cuối cùng anh lên ngôi tại giải Grand Slam sân cỏ. Nhưng giờ, hãy nhìn sự thảm hại của tay vợt người Serbia. Thậm chí, có thể khẳng định rằng, Djokovic hiện giờ không còn là một tay vợt đáng sợ như anh đã từng ở thời điểm cách đây hơn một năm trước. Việc không bảo vệ thành công chức vô đich tại Roland Garros cũng khiến Djokovic trượt dài xuống vị trí thứ 4, thành tích kém cỏi nhất kể từ tháng 7 năm 2011.

Ngược lại, có thể thấy rõ, kể từ khi hợp tác với HLV Carlos Moya, những cú quả của Nadal đã trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Có thể nhận thấy trong suốt hành trình chinh phục danh hiệu thứ 10 tại Roland Garros năm nay, Nadal đã không để mất bất cứ một set đấu nào. Một sự áp đảo toàn diện.

Ở trận chung kết, Nadal đã đánh rất sâu, cú thuận tay tấn công, trong khi Wawrinka phải phòng thủ rộng ở cả 2 góc sân, chính điều này làm Wawrinka có 20 lỗi thuận tay buộc phải đánh hỏng và 17 lỗi khác. Nhìn chung, Wawrinka phần lớn thời gian của trận đấu đã phải lùi sâu xuống cuối sân để chống đỡ những cú đánh cực mạnh từ đối thủ. Ở các thông số khác, Nadal đều tỏ ra vượt trội. Không chỉ với Wawrinka, mà là với mọi đối thủ mà anh đã đánh bại ở các trận đấu trước đó.

Một Nadal như hồi sinh hoàn toàn mạnh mẽ như vậy, chẳng e ngại bất cứ ai khác.

10 sắc thái của Nadal ở ‘Decima’ Roland Garros

Giành chiến thắng áp đảo 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) trước Stan Wawrinka, Rafael Nadal đã hoàn tất giấc mơ Decima - lần thứ 10 đăng quang Roland Garros.

Grand Slam cuối cùng với chú Toni

Mối quan hệ đặc biệt của Nadal và người chú của mình – ông Toni Nadal đã mang về cho anh 14 danh hiệu Grand Slam, nhưng sau mùa giải này, chú Toni sẽ không đi cùng Nadal ở các giải đấu năm tới. Khi được hỏi cảm giác của ông như thế nào ở Roland Garros lần này, chú Toni đáp: “Không có gì đặc biệt cả. Có thể năm tới, tôi mới có cảm giác đặc biệt khi tôi ở nhà xem Rafa thi đấu trên sân Philippe Chatrier, đó có thể là điều đặc biệt với tôi. Có thể khi đó tôi lại nghĩ năm ngoái mình đang ở Paris. Tôi cũng hoàn toàn hài lòng dù là ở Paris hay ở nhà”.

Cháu trai của ông đã hoàn thành giải đấu đất nện một cách gần như hoàn hảo, khi chỉ để mất duy nhất danh hiệu tại Rome.

Kể từ khi Carlos Moya gia nhập đội ngũ huấn luyện của Nadal ở đầu mùa giải, tay vợt người Tây Ban Nha có 3 HLV – Toni, Moya và Francis Roig. Toni nói quyết định không huấn luyện cho cháu trai mùa tới do nhìn thấy Moya và Rafa đang làm việc tốt cùng nhau. Chú Toni tin rằng Rafa sẽ chơi tốt mà không cần có mình.

Roland Garros 2017 sẽ là mùa Grand Slam cuối cùng mà Toni và Nadal hợp tác. Có lẽ, thành công mà Nadal gặt hái được ở mùa giải đất nện năm nay cũng là một cách để tri ân người chú ruột, người thầy đầu tiên của mình.

Trần Tú
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-thao/nadal-gio-da-hoan-toan-lot-xac-chang-e-ngai-bat-cu-ai-n20170612231140272.htm