Nadal: “Djokovic giao bóng quá tốt”

(TinTheThao.com.vn) - Bị Novak Djokovic chấm dứt giấc mơ lần đầu tiên lên ngôi tại ATP World Tour Finals. Thế nhưng mới đây, tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal đã cho biết anh không buồn nhiều vì thất bại được cho là “đáng tiếc” trên.

Với chức vô địch vừa giành được tại Luân Đôn, Djokovic đã cho thấy sức mạnh tuyệt đối trên mặt sân cứng khi có trận thắng thứ 22 liên tiếp kể từ sau Mĩ mở rộng. Anh cũng rút ngắn cách biệt trong những cuộc đối đầu với Nadal xuống thành 17 thắng-22 thua. Nếu Djokovic vỡ òa trong sung sướng vì bảo vệ được danh hiệu, thì Nadal lại khá bình thản sau trận thua, bất chấp việc tay vợt người Serbia đang áp sát anh trên BXH của ATP.

Nadal thêm một lần nữa "lỡ hẹn" với ATP World Tour Finals. Ảnh: Rafaelnadalfans.com

“Với riêng bản thân tôi, dù thắng hay thua trong trận đấu này thì cũng chẳng thể thay đổi được gì trong sự nghiệp và những gì tôi đang có. Tôi đã có được những thành tích lớn hơn rất nhiều những thứ mà tôi từng mơ ước. Tất cả những gì xảy ra trong năm nay đều rất đặc biệt, bởi tôi đã có một mùa giải thành công ngoài mong đợi. Được chơi tại Luân Đôn đã là một điều tuyệt vời, thế nên tôi cảm thấy không quá thất vọng”, Nadal nói với các phóng viên của hãng Reuters.

Chia sẻ về phong độ trong trận chung kết với Djokovic, anh nói thêm: “Sự khác biệt lớn nhất hôm nay đến từ những quả giao bóng. Djokovic đã giao bóng quá tốt, trong khi tôi lại không làm được điều đó. Ngoài khoản ấy ra, tôi nghĩ mình đã chơi “sòng phẳng” với Nole ở các kĩ năng khác. Kết quả 3-6, 4-6 không đến nỗi tệ như nhiều người vẫn nghĩ, bởi anh ấy (Nole) chỉ chơi thật sự tốt trong ba game đầu của set 1. Còn lại, tôi nghĩ không có gì để hối tiếc”.

Trong khi đó, chủ nhân của ngôi vương năm nay là Djokovic cũng có những trải lòng với các phóng viên ở cuộc họp báo sau trận đấu. Anh cho biết: “Tôi rất vui vì cách mà tôi chơi ngày càng hay ở các trận đấu về sau. Bạn biết đấy, ATP World Tour Finals là một giải đấu danh giá, thế nên bạn phải chiến đấu và đẩy bản thân tới giới hạn cao nhất khi đối đầu với các tay vợt xuất sắc trong top 10”.

Nole cũng không quên gửi lời tri ân đến các cộng sự: “Những thành công của ngày hôm nay có dấu ấn rất lớn từ đội ngũ đứng sau lưng tôi. Nhờ có họ mà bây giờ tôi mới có thể ngồi đây, trả lời phỏng vấn và nâng cao chiếc cúp vô địch một lần nữa”.

Chức vô địch ATP World Tour Finals mới đây chính là danh hiệu thứ 7 trong mùa giải của Djokovic. Sau các lần lên ngôi tại Úc mở rộng, Dubai, Monte-Carlo, Trung Quốc mở rộng, Thượng Hải Masters và BNP Paribas. Dù không “đòi” lại được ngôi số 1 từ tay đối thủ, nhưng chiến thắng trước Nadal sẽ góp phần củng cố tinh thần cho tay vợt Serbia trước khi bước vào hành trình bảo vệ danh hiệu tại Úc mở rộng 2014.

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/180/30E0F2/Nadal-Djokovic-giao-bong-qua-tot