Mỹ Tâm liên tục rơi nước mắt trong đêm nhạc 'Hãy về với nhau'

Nữ ca sĩ kể cho khán giả Hà Nội nghe câu chuyện về cuộc đời mình, bằng âm nhạc. Vì quá xúc động, nhiều khi “họa mi tóc nâu” lén lau những giọt nước mắt.

Ảnh: Tú Nguyễn

Đêm nhạc “Hãy về với nhau” của Mỹ Tâm kéo dài 3 tiếng đồng hồ, khán giả lấp đầy sân khấu dù trời mưa không ngớt. Trong số những người đến với Mỹ Tâm, già có trẻ có và không ít là fan ruột, đã đồng hành với “họa mi tóc nâu” từ những ngày đầu, cùng những bước thăng trầm trong sự nghiệp.

Đêm nhạc "Hãy về với nhau" có sự tham gia của Mỹ Tâm và những người bạn: Bằng Kiều, Quang Dũng, Tấn Minh.

Vẫn với sự “vô duyên đỉnh cao” của mình (điều Mỹ Tâm tự nhận), cô đã đưa khán giả qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ nồng nàn cùng những bản tình ca, cuồng nhiệt với bản dance sôi động, đến sâu lắng bằng những ca khúc bolero, được hát bằng một phong cách “rất Mỹ Tâm”. Bolero nhưng không sầu, buồn hay não nề.

Sau bao năm Mỹ Tâm vẫn thế, giản dị, mộc mạc và bộc trực, nhưng chính điều đó đưa Mỹ Tâm đến gần với khán giả hơn. Chính Mỹ Tâm cũng chẳng hiểu tại sao mình lại được khán giả yêu đến thế: “Tâm không phải người đẹp nhất, cũng không phải người giỏi nhất, không phải là người hát hay nhất. Có lẽ do may mắn nên mới có được nhiều khán giả ở bên mình sau bao năm như vậy”.

Mỹ Tâm ôm đàn hát “Đêm thấy ta là thác đổ”

Có lẽ chính sự giản dị của Mỹ Tâm và sự kỳ diệu trong âm nhạc đã mang Mỹ Tâm đến gần hơn với khán giả. Trong đêm nhạc “Hãy về với nhau”, Mỹ Tâm đã rất thật thà tâm sự với khán giả. Cô cho biết mỗi lần buồn, cô lại chơi đàn và hát. Và trong đêm nhạc, dù đang rất vui, nhưng Mỹ Tâm vẫn muốn ôm đàn, để hát tri ân khán giả. Những giai điệu của “Đêm thấy ta là thác đổ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cát lên, cả khán phòng Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô đã lặng đi, còn Mỹ Tâm thì lặng lẽ khóc. Cô nhớ tới kỷ niệm với khán giả Hà Nội 10 năm trước, tại nơi đây, cô đã cất cao giọng hát và nhận được những tràng pháo tay.

Đúng như những gì Mỹ Tâm đã chia sẻ: "Tôi thấy cuộc sống này thật nhiệm màu, âm nhạc cũng như một phép lạ. Tôi xúc động trước những tình cảm của khán giả dành cho mình hôm nay". Khán giả khóc vì Mỹ Tâm, Mỹ Tâm khóc vì khán giả là những hình ảnh đẹp trong các đêm nhạc của “họa mi tóc nâu”. Vì không phải người nổi tiếng nào cũng có được thứ hạnh phúc mà Mỹ Tâm đang sở hữu, được bao bọc bởi hàng triệu trái tim, cùng hòa chung nhịp đập vì tình yêu dành cho âm nhạc.

Trong đêm nhạc, Mỹ Tâm hát cả nhạc dance, ballad, đến bolero.

Cô mang đến những phần trình diễn sôi động, vũ đạo đẹp mắt.

Bằng Kiều là một trong 3 khách mời trong liveshow 'Hãy về với nhau' của Mỹ Tâm, tối 23.7, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Anh song ca cùng Mỹ Tâm hai ca khúc 'Như đã dấu yêu', 'Nơi tình yêu bắt đầu' rất ăn ý.

Trong đêm nhạc, Bằng Kiều chia sẻ, khi Mỹ Tâm hát bolero, cô thể hiện bằng lối riêng mà anh gọi là 'chất Mỹ Tâm'.

"Phong cách của em là vô duyên vậy đó, anh không đỡ nổi đâu. Nhưng em thấy người vô duyên đỉnh cao như em mà gặp người có duyên như anh Kiều tự dưng lại trở thành có duyên", Mỹ Tâm nói. Nữ ca sĩ tâm sự hồi mới vào nghề, khi mọi người vẫn chưa biết mình là ai, cô được nhạc sĩ Quốc Bảo kết nối để hát chung với Bằng Kiều trong album mới. Khi thấy "đàn anh" - người đã thành danh khi ấy - nhận lời mà không mảy may người hát cùng có nổi tiếng không, Mỹ Tâm đã rất xúc động và ghi nhớ tới ngày hôm nay.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/van-hoa/my-tam-lien-tuc-roi-nuoc-mat-trong-dem-nhac-hay-ve-voi-nhau-576409.bld