Mỹ Tâm: Một số người giả mạo là fan của tôi

Nữ ca sĩ thẳng thắn bày tỏ quan điểm về những lùm xùm cô gặp phải thời gian quan: 'Chuyện của Tâm để Tâm giải quyết, các bạn không cần đụng vô'.

Chị có buồn về những lùm xùm xung quanh sản phẩm mới của mình không?

Chuyện gì đã qua rồi thì thôi chứ buồn cũng chẳng để làm gì. Mình làm cái gì cũng phải làm đúng trước đã, còn lại chuyện gì đã qua rồi thì thôi, tôi cũng không muốn nhắc lại. Hiện tại, tôi chỉ muốn tập trung cho âm nhạc.

Mỗi khi vướng vào những chuyện gây tranh cãi, fan của chị lại lên tiếng bênh vực thần tượng nhưng trong đó cũng có không ít những bình luận không hay khiến mọi người đánh giá. Chị nghĩ như thế nào về chuyện này?

Đầu tiên tôi cảm ơn fan vì họ cũng chỉ muốn bảo vệ mình thôi. Tuy nhiên không phải tất cả những người bênh vực tôi đều là fan của tôi. Một số người giả mạo làm fan của tôi hoặc fan người này, người kia rồi chỉ trích nghệ sĩ khác trên facebook của tôi. Thông thường gặp những bình luận không hay trên facebook của mình, tôi đều xóa nó đi.

Theo quan điểm của tôi về fan thì mình không thể can thiệp vào điều các bạn ấy muốn nói, các bạn có quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, tôi cũng khuyên các fan của mình không nên nói những điều không hay mà nên nói cái gì đó nhẹ nhàng.

Nhiều khi các bạn fan còn trẻ, quá khích nhưng Tâm khuyên các bạn không nên làm như vậy vì các bạn sẽ làm buồn lòng những người có quan điểm, chính kiến riêng của mình. Thường các bạn fan khi còn quá nhỏ, quá trẻ dễ có những phát ngôn, hành động mạnh mẽ để bảo vệ một cái gì đó là điều đương nhiên, mình không có trách.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được nên họ bực, họ trách là điều đương nhiên. Nếu thật sự những bình luận không hay đến từ fan của tôi thì tôi xin lỗi vì điều đó.

Tôi không thể điều khiển được những bình luận của fan mình nhưng theo tôi nghĩ, cách giải quyết tốt đẹp nhất là chặn hay hạn chế bình luận, đối đáp bằng sự nhẹ nhàng để dạy dỗ cho các bạn ấy hiểu được tôi nghĩ sẽ hay hơn việc đôi co trên mạng.

Ở khía cạnh nào đó, tôi vẫn đứng về những fan chân chính của mình nhưng tôi tin những fan chân chính sẽ không có những lời nói xúc phạm đến người khác mà chỉ dừng lại ở mức trách móc thôi.

Tôi mong mọi chuyện, các em nên từ tốn và tôi cũng không vui nếu một ai đó giận dỗi hay nói những lời khó nghe với fan của mình bằng lời lẽ nặng nề. Tôi mong mọi chuyện có thể giải quyết nhẹ nhàng hơn.

Đầu năm đến giờ, chị có thấy có quá nhiều chuyện không hay xảy ra với mình không?

Cuộc sống mà, có chuyện này sẽ có chuyện kia, không bao giờ bằng lặng. Ngay cả trường hợp của Đức Mạnh, được báo chí ca ngợi nhưng tôi cũng không cho phép mình tự cao. Ngược lại, những chuyện buồn tôi cũng không cho phép mình xuống tinh thần.

Đó là những việc xảy ra trong cuộc sống bình thường mà ai trên đời này cũng vậy. Mỗi người có quan điểm khác nhau trước những vấn đề khác nhau và làm nghề này thì phải chấp nhận điều đó.

Cát-xê ảnh hưởng như thế nào đến quyết định nhận công việc ngồi ghế giám khảo của chị?

Cát-xê một phần thể hiện giá trị của mình như thế nào chứ nó không phải một yếu tố đề mình đòi hỏi. Nhiều khi vì yếu tố tình cảm, tôi vẫn có thể nhận lời chứ không hẳn chỉ có tiền bạc.

Chị có tự tin về khiếu hài hước của mình trên ghế nóng không?

Không. Tôi rất bình thường. Ai mà thích được cách nói chuyện của mình thì sẽ rất thích còn ai không thích thì nhìn mặt tôi thôi cũng đủ ghét rồi, kể cả khi tôi cười. Nhưng phận 'làm dâu trăm họ', tôi không thể bắt cả nước thích mình. Tôi nghĩ mình có gì cứ nói nấy theo từng tình huống phù hợp. Tôi cũng không chuẩn bị lời lẽ trong đầu mà cái gì tới nó sẽ tới.

Có nhiều người cho rằng chị cười hơi quá. Chị cảm thấy thế nào?

Nhiều người thích giọng cười của tôi lắm nhưng một số lần tôi thấy mình cười cũng hơi quá.

Nếu đúng là hơi quá thì tôi sẽ sửa cho bớt lố. Những lời nào góp ý đúng thì mình phải nghe và thay đổi còn những gì mình cảm thấy không hợp lý thì thôi, không cần phải nghe.

Gần đây, nghệ sĩ hay sử dụng mạng xã hội bày tỏ quan điểm và gây nên những ý kiến trái chiều. Chị cảm thấy như thế nào về chuyện này?

Tôi thấy chuyện này rất bình thường bởi ai cũng có quan điểm riêng của họ. Tôi nghĩ mình làm gì cũng phải suy nghĩ về hệ lụy của công việc đó nhưng điều quan trọng nhất là làm sao bản thân mình cảm thấy đúng với mình.

Mình phải làm đúng đã thì mới phải sống thoải mái được. Nhiều người lên mạng nói về chuyện của người khác thì tôi nghĩ cái tính của họ như vậy, mình cũng không nói được. Còn tính tôi thì: Chuyện của Tâm để Tâm giải quyết, tự Tâm lo, các bạn không cần phải lo, không cần đụng vô.

Thời gian qua, mọi người cũng đang xôn xao về danh tính người yêu của chị. Chị cảm thấy thế nào khi mọi người quá quan tâm về chồng tương lai của chị?

Tôi thấy cũng bình thường. Mọi người quan tâm là chuyện đương nhiên, không có gì phải lo lắng và để cho mọi người quan tâm thoải mái. Là nghệ sĩ thì phải chấp nhận chuyện người khác nghĩ hay nói gì đó về mình, còn không thì nên làm nghề khác.

Còn nếu hỏi ngược lại: 'Tại sao anh/chị lại quan tâm đến đời tư của tôi?' thì có vô duyên không? Lúc đó mọi người sẽ hỏi mình lại là 'Tại sao chị lại đi làm ca sĩ, ai mượn chị làm người của công chúng làm gì? Tôi có quyền'. Bởi vậy tôi không bao giờ buồn hay giận những chuyện đó mà thấy rất bình thường.

Khi nào chị lấy chồng?

Tôi sẽ nhưng mà chưa phải lúc này.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Theo H.N/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/my-tam-khi-duoc-ca-ngoi-khong-tu-cao-khi-buon-khong-de-xuong-tinh-than.html