Mỹ nhân lịch tết một thời: 'Nữ hoàng lịch' Diễm My

Thập niên 80 - 90 thế kỷ trước là thời kỳ bùng nổ lịch tờ in ảnh người đẹp. Những tờ lịch không chỉ để xem ngày tháng mà còn mang yếu tố trang trí không thể thiếu trong nhiều gia đình dịp xuân về.

Ảnh lịch Diễm My chụp với trăn của Nguyễn Kỳ

Người đầu tiên phát hiện ra Diễm My để rồi sau đó làm nên những bộ ảnh lịch đình đám cho chị chính là nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ. Chị nhớ lại: “Một lần tôi mang phim đi rửa tại tiệm anh Nguyễn Kỳ ở Tân Định, TP.HCM. Có lẽ xem hình thấy đẹp nên anh mời tôi chụp ảnh lịch”.

Tấm ảnh lịch của Diễm My do Nguyễn Kỳ chụp mà đến giờ nhiều người vẫn nhớ là ảnh chị cầm trái táo. Cả người và táo đều toát lên vẻ thanh xuân mơn mởn. Chị cười: “Thời đó làm gì có táo xa xỉ thế. Đó là trái hồng. Nói thiệt là hồi đó có cái gì đâu để tạo dáng ngoài cầm những thứ có sẵn từ thiên nhiên”.

Quảng cáo mỡ trăn phải ôm trăn

Ngoài Nguyễn Kỳ, các nhiếp ảnh gia ảnh lịch đình đám ngày ấy còn có Nguyễn Bá Tòng, Nguyễn Lai, sau đó là Hoàng Trưởng, Nguyễn Á, rồi Đoàn Minh Tuấn, Tô Thanh Nghiệp… đều từng mời Diễm My chụp lịch.

Lịch in ảnh Diễm My thời đó đắt khách đến nỗi chị được phong danh hiệu “Nữ hoàng lịch”.

Diễm My kể: “Thời xưa làm gì có photoshop, làm gì có ghép ảnh nên chụp lịch cho đơn vị gì thì nhất định phải “ôm” hay dính đến sản phẩm của đơn vị đó. Hồi chụp lịch cho hãng tơ lụa nổi tiếng tại Lâm Đồng, trời thì lạnh kinh khủng mà họ đưa tôi lên một sân thượng cao chót vót của một ngôi nhà. Lúc đó tôi chỉ mặc mỗi bộ đồ lót, họ lấy nguyên một cây vải lụa quấn quanh người cho tôi tạo dáng, hết cây này tới cây khác, mà phải đợi cho có gió lên tóc... bay bay mới chụp. Rồi đến chụp cho một đơn vị sản xuất mỡ trăn thì... trời ơi tôi phải ôm một con trăn to kinh khủng. Chụp lịch cho đơn vị bánh, dầu ăn, hoa lan... thì ngồi ôm một đống bánh, dầu ăn, ôm lan...”.

Tấm lịch bikini táo bạo

Hỏi Diễm My thời đó có nhiếp ảnh gia nào mời chị chụp ảnh lịch... nhạy cảm, chị cười xòa: “Nhạy cảm thì không đến nỗi nhưng thời đó mà chụp lịch bikini là cái gì đó khủng khiếp lắm. Còn nhớ năm 1989, lúc thi Hoa hậu TP.HCM, Lý Thu Thảo mới lần đầu tiên mặc áo tắm, nhưng một mảnh. Còn tôi chụp 2 mảnh từ năm 1986, trong một bộ lịch gồm 7 tờ chụp cho một hãng tàu biển với nhiều trang phục từ áo đầm, áo dài, dạ hội đến bikini. Tấm bikini được coi là rất táo bạo ở thời điểm đó”.

Ảnh lịch Diễm My mặc áo tắm của Nguyễn Lai

Vì không có bản quyền về hình ảnh nên sau khi chụp, những tấm ảnh đẹp nhất sẽ lấy làm lịch, các tấm còn lại sẽ in vào bìa sách vở, vé số, làm móc khóa và cả bỏ vào gói bánh quy, kẹo me. “Phim chụp ảnh hồi đó rất đắt nên một lần bấm máy là một lần khó. Người mẫu hết sức cẩn thận để không làm tốn phim nhiếp ảnh gia. Cũng may tôi vốn chụp ở góc cạnh nào cũng được. Có lúc chụp phải nín thở, miệng cười mỉm chi, mắt long lanh… luôn trong tư thế sẵn sàng để nhiếp ảnh gia tận dụng từng góc máy. Họ chụp rất thận trọng vì sợ… hao phim. Vì không có photoshop nên ảnh chụp sao lên hình vậy. Tôi may mắn tấm nào cũng xài được nên không phải phí phim”, chị nhớ lại.

Hỏi chị đắt sô như vậy chắc chị... giàu nhờ chụp lịch. Chị cho biết: “Cát sê cho một ngày chụp của tôi khởi điểm là 200.000 đồng, sau đó tăng lên 500.000 đồng và 4 - 5 năm sau thì tăng lên 1 triệu đồng. Lúc đó vàng chỉ có 320.000 đồng/chỉ nên mức cát sê ấy là khá cao. Tôi sống cũng ổn định nhờ vậy”.

Dạ Ly

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/my-nhan-lich-tet-mot-thoi-nu-hoang-lich-diem-my-664158.html