Mỹ nhân Hoa ngữ phải 'bán mình' trả nợ cho gia đình

Trương Bá Chi, Giả Tịnh Văn, Lâm Y Thần… từng phải 'bán mình' trả nợ thay cha mẹ.

Giả Tịnh Văn

Giả Tịnh Văn sinh năm 1974 ở Đài Loan. Nhờ vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào ở tuổi 17, Tịnh Văn sớm đã lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất phim. Tuy nhiên, mỹ nữ họ Giả không có ý định bước chân vào làng giải trí. Nhưng rồi, một biến cố xảy ra với gia đình Giả Tịnh Văn khi cha cô gặp thất bại liên tiếp trong kinh doanh cùng số nợ khổng lồ.

Đứng trước khoản nợ lớn, Giả Tịnh Văn buộc phải dấn thân vào ngành công nghiệp giải trí để kiếm tiền trả nợ thay cha. Theo tờ LTN, ngôi sao phim Ỷ thiên đồ long ký cùng cha mẹ và anh trai phải sống trong ngôi nhà chật chội 10m2 để tích tiền trả nợ. Trong lúc khó khăn nhất, cha Giả Tịnh Văn đột ngột qua đời vì bệnh ung thư để lại gánh nặng trên vai cô diễn viên trẻ.

Việc mất người cha thân yêu đã khiến Tịnh Văn suy sụp một thời gian dài. Nhưng vì muốn thoát khỏi cảnh nợ nần, cô đã “đứng lên” làm việc rất cật lực và đồng ý tham gia tất cả các vai diễn thậm chí là vai rất phụ trên màn ảnh. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, “Triệu Mẫn” Giả Tịnh Văn đã trả hết nợ giúp gia đình vào năm 2000. Sau thành công của Ỷ Thiên Đồ Long ký (2003), cô đã dành dụm được một khoản tiền để mua căn nhà mới cho mẹ và anh trai.

Lâm Y Thần

Lâm Y Thần có một tuổi thơ khốn khó. Cha mẹ ly dị khi cô mới lên 5. Do lương thấp cộng với sức khỏe kém, mẹ Lâm Y Thần phải vay nặng lãi với số tiền lớn để trang trải cho cuộc sống của ba mẹ con. Khi thần tượng xứ Đài học trung học, mẹ cô bị đột quỵ vì lao lực. Gánh nặng chăm sóc mẹ và em trai đặt lên vai cô gái trẻ 17 tuổi.

Lâm Y Thần đã gia nhập làng giải trí xứ Đài với một mục đích duy nhất: Kiếm tiền trả nợ cho gia đình. Năm 23 tuổi, cô để lại di chúc. Người đẹp lý giải: “Công việc của tôi thường đi lại bằng máy bay, quay những cảnh nguy hiểm trên dây cáp, nhảy xuống biển, tôi sợ đột nhiên gặp bất trắc, chỉ còn lại một mình mẹ tôi, tôi không muốn sau này phải hối tiếc”.

Lương Lạc Thi

Mỹ nhân Hong Kong phải gánh một khoản tiền nợ khổng lồ sau khi cha cô qua đời và không được nhà nội chấp nhận. Năm 12 tuổi, Lương Lạc Thi bỏ học để gia nhập làng giải trí vì nhà quá nghèo.

Năm 15 tuổi cô gia nhập tập đoàn giải trí Anh Hoàng của Hong Kong với bản hợp đồng được cho là vô cùng khắt khe. Sau vụ kiện tụng “lùm xùm” giữa Lạc Thi và Anh Hoàng, cô được tự do hoạt động nghệ thuật. Nhờ bước chân vào ngành công nghiệp phim ảnh, cuộc sống của mỹ nhân sinh năm 1988 và mẹ đã có sự cải thiện nhất định.

Từ Hy Viên – Từ Hy Đệ

Cha của hai chị em Từ Hy Viên và Từ Hy Đệ vốn là một tay nghiện cờ bạc. Khi bị dân xã hội đen truy tìm khắp Hong Kong, Đài Loan với số tiền gần 60 triệu NDT, cha của Đại S đã nhờ hai cô con gái cưng kiếm tiền trả nợ để chuộc thân. Đây không phải lần duy nhất cha của hai ngọc nữ xứ Đài làm lien lụy tới con gái.

Trong khoảng thời gian cha mẹ Từ Hy Viên ly thân, hai chị em Đại S và Tiểu S phải “còng lưng” thay cha trả nợ khoảng 160 triệu NDT. Ngoài ra, hai cô nàng còn cho cha mỗi tháng 20.000 NDT tiền tiêu vặt. Nói về việc hai cô con gái cưng trả nợ thay chồng, bà Từ cho biết, bà và ông Từ đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Bà hi vọng, ông Từ sẽ không làm Đại S và Tiểu S trả nợ cho ông Từ.

Thái Thiếu Phân

Á hậu Hong Kong 1991 từng phải bán mình cho đại gia để có tiền trả nợ cho người mẹ cờ bạc. Năm 17 tuổi, cô thử sức với điện ảnh, làm người mẫu kiếm tiền. Thậm chí, mẹ cô còn hy vọng con gái giành giải cao trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong để “bắt mối” với các đại gia. Một nguồn tin cho biết, trong khoảng thời gian quan hệ tình ái với đại gia Lưu Loan Hùng, ông Lưu từng giúp Thiếu Phân thanh toán hang trăm triệu HKD thay mẹ.

Dù sự nghiệp Thái Thiếu Phân lên tới đỉnh cao song cô vẫn không dành dụm được một khoản cho riêng mình. Tất cả tiền kiếm được người đẹp đều phải trả nợ cho mẹ. Quá bế tắc, diễn viên sinh năm 1973 họp báo tuyên bố cắt đứt quan hệ mẹ con vào năm 2000. “Tôi không còn cách nào chống đỡ với các khoản nợ, lãi mẹ sinh lãi con của bà ấy nữa”, người đẹp cho biết. Hiện tại, mối quan hệ giữa Thái Thiếu Phân và mẹ ruột đã có cải thiện.

Lý Thể Hoa

Để thay cha trả nợ, năm 16 tuổi, Lý Thể Hoa đã gia nhập ngành giải trí Hong Kong. Diễn viên sinh năm 1973 cho biết trong một cuộc họp báo năm 19 tuổi, cha cô kinh doanh nhà hàng hải sản thất bại nên nợ một khoản tiền lớn.

Khi mới tham gia quảng cáo, đóng phim, Thể Hoa đã giúp cha trả nợ được vài triệu đô la Hong Kong nhưng vẫn còn vài trăm ngàn. Chính vì thế, dù đang ở tuổi ăn chơi song cô vẫn không dám tiêu xài hoang phí. Mãi tới tháng 3.2005, Thể Hoa mới trả xong tất cả tiền nợ và tiền lãi cho cha ruột.

Trương Bá Chi

Ngọc nữ Hong Kong đã lựa chọn tình thân thay vì sự nghiệp khi đứng trước món nợ khổng lồ của cha đẻ. Trong lúc Bá Chi còn hợp đồng làm việc ở Hong Kong, cha của cô đã âm thầm “chuyển nhượng” con gái cho một công ty ở Đại lục để trả nợ vì cờ bạc. Đứng trước sự lựa chọn khó khăn, Bá Chi đã chọn tình thân vì mong muốn trả nợ cho cha với dân xã hội đen.

Minh Phương (Theo Toutiao)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/my-nhan-hoa-ngu-phai-ban-minh-tra-no-cho-gia-dinh-741562.html