Mỹ nhầm lẫn, đưa thị trấn không tồn tại vào báo cáo chỉ trích Nga

Theo một bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Nga đã không cung cấp “thức ăn và nhà ở” cho những người vô gia cư ở thị trấn Kitezh của nước Nga. Điều đáng nói, thị trấn Kitezh này chỉ là một huyền thoại và không hề tồn tại trong đời thực.

Theo hãng tin RT của Nga, Kitezh là tên của một thị trấn được Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc đến trong một bản báo cáo về nạn buôn người trên thế giới. Bản báo cáo này do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố trong năm 2017. Trong bản báo cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đổ lỗi cho Nga trong việc hỗ trợ quá nghèo nàn cho các nạn nhân buôn người, cho rằng các nhà chức trách Nga đã “thường xuyên giam giữ và trục xuất các nạn nhân lao động cưỡng bức”.

Ảnh minh họa.

Các tác giả của bản báo cáo miêu tả, một vài nạn nhân “bị ép buộc nhận tội bán dâm vì đã bị ép bán dâm trước đó”. Họ thêm vào rằng chính phủ Nga thậm chí còn thất bại trong việc hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân buôn người, cho rằng “một số cơ sở tạm trú tư nhân đã buộc phải đóng cửa vì thiếu kinh phí”.

Tuy nhiên, báo cáo đã bị đẩy lên mức thái quá khi ghi: “Một cơ sở tạm trú vô gia cư do Nhà thờ Chính thống Nga ở Kitezh bắt đầu đón nhận nạn nhân buôn người, cung cấp thực phẩm và nơi ở cho họ mặc dù không chăm sóc y tế và tâm lý”, tuy nhiên, “chính phủ không cung cấp hỗ trợ tài chính cho những người tạm trú ở đây”. Đáng nói, trên thực tế, ở Nga không có thị trấn nào tên Kitezh còn tồn tại. Có một thị trấn như vậy đã chìm vào lòng hồ hơn 8 thế kỷ trước.

Huyền thoại từ xa xưa kể lại, một hoàng tử Nga đã thành lập thị trấn Kitezh hồi đầu thế kỷ 13, khi ông tình cờ đi ngang qua danh thắng hồ Svetloyar. Tuy nhiên, thị trấn xấu số này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn.

Không lâu sau khi được thành lập, người Mông Cổ đã xâm chiếm nước Nga cổ. Khi Hãn quốc Kim trướng tới ngoài thành, toàn bộ thành phố đã chìm sâu dưới đáy hồ. Ít nhất, đó cũng là câu chuyện tồn tại duy nhất kể về thị trấn có tên trùng với tên thị trấn nước Nga trong báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Kitezh đến nay vẫn tồn tại dưới những câu chuyện cổ tích và tin đồn. Các nhà khảo cổ chưa bao giờ tìm thấy bất cứ chứng cứ nào về thành phố dưới đáy hồ này.

Tuy nhiên, theo RT xác nhận, có tồn tại một trung tâm trú ẩn dành cho “những người phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn” do Nhà thờ Chính thống Nga điều hành, có tên là Trung tâm Kitezh. Trung tâm này nằm ở làng Milyukovo, cách 45km từ thủ đô Moscow. Điều này có thể lý giải sai sót của Bộ Ngoại giao Mỹ là sự nhầm lẫn về địa lý và tên gọi của trung tâm xã hội.

Minh Anh (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/my-nham-lan-dua-thi-tran-khong-ton-tai-vao-bao-cao-chi-trich-nga-post231733.info