My idol: Hyo Yeon - Dancing Queen số một trong thế giới của tôi
Không sở hữu gương mặt đẹp như Yoon Ah, giọng hát thiên thần như Tae Yeon, mắt cười long lanh như Tiffany nhưng cô gái của tôi luôn là 'cỗ máy nhảy' tỏa sáng trên sân khấu.
Dù không có ngoại hình đẹp như các thành viên khác trong nhóm nhưng Hyo Yeon luôn là niềm tự hào của SNSD. Hyo Yeon học nhảy từ năm lên 10. Năm 11 tuổi, Hyo Yeon thi tuyển vào công ty giải trí SM. Cô bé ấy chưa từng có ý định thi tuyển làm nghệ sĩ nhưng vẫn đến vì mẹ cô là fan của H.O.T và muốn nhìn thấy thần tượng của mình.
Nghĩ kỹ lại thì tôi nên cảm ơn mẹ Hyo Yeon vì đã đưa cô ấy đi thi, nếu không thì nữ hoàng nhảy múa đã không xuất hiện cùng SNSD rồi ấy nhỉ. Đến năm 12 tuổi, Hyo Yeon chính thức trở thành thực tập sinh của SM và bắt đầu những ngày tháng huấn luyện gian khổ để giành cho mình tấm vé debut cùng 8 mẩu còn lại của S9.
Hyo Yeon trưởng thành từng ngày nhờ tinh thần tự cường, sự cố gắng trong từng bước nhảy, đổ biết bao mồ hôi và cả nước mắt. Trong cuộc đời mình, tôi chưa từng nhảy một lần, vì tôi là một người bị khiếm khuyết ở chân, tôi không thể đi lại bình thường như bao người khác huống chi là nhảy. Nhưng thật tình cờ, khi bài hát Into the new world cất lên trong điện thoại một người bạn, tôi thấy được ánh mắt, thần thái, bước nhảy của Hyo Yeon, tôi đã thầm hỏi cô gái ấy là ai.
Mỗi buổi chiều ngày đầu tuần, tôi đều tìm cậu bạn thân, dúi vào tay cậu ấy những ngôi sao nho nhỏ làm phần thưởng cho câu chuyện dài bất tận về cô gái mang tên Hyo Yeon ấy, cô ấy là thành viên thứ mấy trong nhóm, cô ấy tham gia chương trình thực tế nào, cô ấy từng nhảy những bài gì... Tôi tò mò và tìm tòi trên mạng những thông tin về cô ấy và thật buồn khi thấy ai cũng cho rằng cô ấy là mảnh ghép bị lỗi nhất của SNSD. Vì cô ấy kém sắc ư? Nhưng tôi lại thấy cô ấy tỏa sáng với vẻ đẹp của chính mình, rất bình dị và chân thành, vẻ đẹp lạ ấy vô tình khiến ngươì̀ khác chú ý tới cô ấy nhiều hơn và tôi cũng vậy.
Tôi đã khóc khi nghe cô ấy hát Dear Mom gửi tặng mẹ mình và đồng cảm khi cô ấy nói về mẹ mình trong những giọt nước mắt trên một chương trình truyền hình. Tôi thấy vui và xúc động khi thấy cô ấy nhận chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp cùng cả nhóm hay khi cô ấy nắm chặt tay các thành viên khác cùng hòa giọng trên sân khấu. Sự thành công của nhóm nhạc quốc dân này đến từ sức hút và tài năng của nhiều thành viên cộng lại nhưng trong đó sẽ không bao giờ vắng bóng cô gái mang tên Kim Hyo Yeon.
Cô ấy là một dancer hoàn hảo. Từng MV của SNSD đều khiến tôi mong ngóng sự lột xác hình tượng của cô ấy, như để khẳng định với fan rằng cô ấy tuy không đẹp nhất nhưng cô ấy là người nhảy đẹp nhất và bạn sẽ không thất vọng khi đã trao cho cô ấy niềm tin.
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều fan Kpop lại gọi Hyo Yeon là "dancing queen" hay "cỗ máy nhảy" số một làng giải trí. Điều đó chứng minh rằng cô ấy đã nỗ lực hết sức mình, nhảy bằng cả trái tim, bằng niềm đam mê mãnh liệt giành cho vũ điệu. Khi Hyo Yeon tham gia Dancing with the stars, dù đang là thời điểm quảng bá của nhóm, lịch trình dày đặc nhưng cô ấy vẫn luôn mang đến sự ngạc nhiên trong từng đêm thi. Dù bị chấn thương, cô vẫn cháy hết mình cho sân khấu, luôn xuất hiện với phong thái tự tin và nỗ lực hết mình.
Trải qua 9 năm hoạt động, sánh bước với những chị em trong nhóm, cái tính tưng tửng không giống ai của Hyo Yeon làm đồng đội nhiều lần "sôi máu", nhưng chẳng ai phũ cô ấy được. Dù 9 năm qua không ít scandal bủa vây, nào là phẫu thuật thẩm mỹ, hành hung bạn trai, lục đục nội bộ, người ở kẻ đi, nhưng Hyo Yeon của chúng ta vẫn mạnh mẽ, vẫn là niềm tự hào của đồng đội, là niềm tin tưởng của các Sone.
Nếu có một đôi chân lành lặn trong cuộc đời này, chắc có lẽ việc đầu tiên là tôi sẽ đi học nhảy, tôi sẽ nhảy lại những bài nhảy của chị, sẽ cố gắng làm hết mình cho ước mơ của mình như chị. Từ khi có chị trong cuộc đời, tôi đã vẽ ra cho mình một lý tưởng sống, hãy cố gắng, hãy dám làm, dám thử, dám trải nghiệm, dám sống hết mình thì tự khắc mình sẽ là nữ hoàng trong chính tâm hồn mình.
Huỳnh Thị Thảo Nguyên
(huynhthithaonguyen1996@gmail.com)