My idol: Đã thích EXO thì nhiều thành viên đến mấy cũng nhớ được hết

Lý do tôi đến với idol Kbiz của mình rất đơn giản, tôi cũng chẳng thần tượng kiểu gì cao xa, chỉ cần được ngắm họ mỗi ngày là đủ.

EXO - các chàng trai "của tôi".

Mỗi người chắc sẽ có những lý do tình cờ khác nhau để biết đến Kpop và trở thành fan của một thần tượng nào đó. Có người bị thu hút bởi những idol nữ xinh lung linh với ngoại hình chuẩn từng cm, có người lại mê mệt những mỹ nam đẹp hơn hoa hay thích thú với những bản nhạc gây nghiện… Với tôi, lý do bị cuốn vào làn sóng Hallyu và trở thành một fan của nhóm nhạc EXO thật đơn giản và cũng rất tình cờ.

Vào một ngày rảnh rỗi, phải nói là rất rảnh, lượn lờ Facebook, đọc báo mãi rồi cũng chán, thế rồi tôi quyết định tìm phim gì đó xem dù chẳng mấy hứng thú. Cứ mở hết trang phim này đến trang phim khác, sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng mắt tôi dừng lại ở EXO Next Door. Thế là chọn xem phim này, bởi một lý do đơn giản là mỗi tập phim chỉ khoảng 15 phút, rất ngắn gọn.

Tập 1,2 rồi 3,4,5… càng xem tôi càng thấy sao lại có người đẹp thế nhỉ. Sau đó tôi bắt đầu chờ đợi đến thứ 4-5 hàng tuần để được xem những tập tiếp theo, và lúc này chỉ ước một tập kéo dài mấy tiếng thôi.

EXO Next Door là bộ phim chiếu mạng lãng mạn, hài hước do các thành viên nhóm EXO đóng chính, phát sóng năm 2015.

Sao khi bị "đổ gục" bởi bộ phim ngắn này, từ đó tôi bớt rảnh đi một tí, dành thời gian lên mạng tìm kiếm hình ảnh, video và thông tin về EXO, theo dõi lịch trình của nhóm, concert ở đâu, ăn mặc như thế nào và nhiều thứ liên quan nữa. Tôi đã nghĩ, một nhóm nhạc đang rất nổi tiếng mà sao giờ tôi mới biết nhỉ, có phải tôi đã quá lạc hậu rồi chăng?

Càng xem tin tức về nhóm tôi càng thấy yêu thích họ hơn, bởi ngoại hình và tài năng của các thành viên. Vì nhóm đông thành viên nên tôi thường bị con bạn bảo: "Tao cũng phục mày, sao mày có thể nhớ hết tên của từng người được chứ?". Tôi nghĩ, có sao đâu, khi mình đã thích thì việc đó cũng đơn giản thôi mà.

Không những thế, tôi còn truyền lại niềm đam mê EXO của tôi cho đứa em gái. Hình như đây là nhóm nhạc mà khi đã xem, dù chỉ một lần đều có thể thích ngay được ý. Và thế là, hai chị em tôi bây giờ cùng chung "chí hướng", có gì mới về nhóm là chia sẻ cho nhau, mỗi lần xem nhóm biểu diễn là đều "quắn quéo", hú lên như vớ được vàng vậy.

Mỗi người sẽ có những cách thần tượng khác nhau, với tôi, chỉ cần được ngắm nhìn idol của mình hàng ngày, dù chỉ qua máy tính, thế là đủ.

EXO ra mắt với 12 thành viên nhưng hiện chỉ còn 9.

Phương Thảo (phuongthao09vd@gmail.com)

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/chau-a/my-idol-da-thich-exo-thi-nhieu-thanh-vien-den-may-cung-nho-duoc-het-3495940.html