Muôn kiểu 'lăn xả' vì nghệ thuật của nhiếp ảnh gia

Để có những bức ảnh đẹp và ưng ý nhất, họ không quản làm xấu chính mình.

Mẫu giành luôn máy ảnh của nhiếp ảnh gia.

Không biết chụp gì mà "lăn xả" kinh quá.

Nhiếp ảnh gia tạo dáng còn "độc" hơn cả mẫu.

"Lăn xả" ở mọi địa hình.

Chụp ảnh bé chỉ cần máy ảnh nhỏ là đủ.

Phải nằm ra chụp mới đẹp được chứ.

Haha, anh không cần vất vả vẫn có ảnh "độc" nhé.

Chụp xong rồi đấy, giải tán thôi nào.

Chỗ này không được chụp ảnh, đi chỗ khác nhé.

Nhiếp ảnh gia tận tâm nhất mọi thời đại.

Ô hay, máy ảnh hỏng hay sao mà không nhìn thấy gì vậy nhỉ?

Đừng có kéo nữa xem nào, hết thở được rồi.

Cười lên anh chụp cái ảnh rồi anh thả ra.

Đây mới đúng là "hi sinh vì nghệ thuật".

Yên tâm đi, máy em chụp kiểu gì cũng ra ảnh hết.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/cuoi/muon-kieu-lan-xa-vi-nghe-thuat-cua-nhiep-anh-gia-722374.html