Đàn ông vốn tham lam, chỉ những người đàn bà là không may khi gặp họ...

Các bà vợ thường phát hiện ra chồng ngoại tình trong những tình huống rất bất ngờ. Có nhiều khi "ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu"...

Lập gia đình, ai cũng mong muốn sự hạnh phúc, bình yên và chung thủy từ nửa khi kia. Nhưng giữa tình yêu và hôn nhân lại là một khoảng cách vô cùng xa. Nên không hiếm những cặp gia đình, cưới nhau chưa bao lâu thì đã xảy đổ vỡ vì sự thiếu hòa hợp, hoặc đau buồn hơn là một nửa kia thay đổi và ngoại tình.

Khi biết được nửa kia ngoại tình mỗi người phụ nữ đều có cách giải quyết khác nhau có người nhẫn nhịn, người dứt khoác ly hôn, người lại tha thứ... Dù thế nào thì việc ngoại tình của nửa kia cũng khiến phụ nữ vô cùng tổn thương.

Chiếc hoa tai bằng vàng trong nhà tắm

Em Nguyễn Thị Thanh nhà ở Cà Mau kể: Ngày trước em ngưỡng mộ gia đình cậu với mợ lắm, cậu thương và chiều mợ vô cùng. Hai người có với nhau 2 con trai, cậu lúc nào cũng tình cảm với mợ. Gia đình luôn luôn hạnh phúc, vậy mà cũng có một ngày mợ phát hiện một chiếc hoa tai bằng vàng kiểu dài dài không biết của ai. Nhà chỉ có mỗi vợ chồng cậu và cô giúp việc, thêm 2 thằng nhóc nữa.

Vậy chiếc hoa tai của ai, mợ hỏi cô giúp việc cô bảo cô không đeo hoa tai. Vậy rồi, mợ sinh nghi ngờ đã nhờ người theo cậu, thì phát hiện cậu có bồ bên ngoài quen đã gần năm. Sau đó, mọi chuyện vỡ lỡ ra cậu có quỳ xin mợ tha thứ, mợ không ly hôn vì con nhưng bây giờ gia đình không còn như trước.

Ảnh minh họa.

Phát hiện chồng ngoại tình từ mảnh giấy đốt dở…

Chị Phạm Thị Hương ở Nha Trang: Chị phát hiện chồng ngoại tình trong một lần đang dọn sân sau thì con gái lớp 2 của chị, cầm một mẫu giấy đốt dở và cố gắng đọc những gì viết trên đó. Chị lại xem thử thì thấy là chữ chồng chị, viết rất mùi mẫn gửi cho cô gái tên Thủy nào đó.

Ảnh minh họa. Internet

Chị rà lại điện thoại, và để ý hoạt động của chồng chị thì biết đây là người yêu cũ của chồng chị. Họ đã qua lại như vậy được hơn 6 tháng, chị làm lớn chuyện, anh có hứa sẽ bỏ nhưng rồi đâu vẫn vào đấy. Thấy anh không thay đổi được, chị quyết định ly hôn.

Từ hoa khôi một trường đại học, đến người vợ bị phản bội

Anh Phạm Hoàng H ở TP. Hồ Chí Minh cho hay: Chị gái tôi trước kia là hoa khôi một trường Đại học, chị đẹp và học rất giỏi. Anh rể ngày đó phải theo đuổi lắm mới cưa đổ được chị tôi. Anh còn quỳ cầu hôn chị, nhưng thật không ngờ. Khi chị vừa sanh cu Bon con trai đầu lòng, thì cũng là lúc bạn chị gọi thông báo thấy anh đi khách sạn với gái, vậy là vừa ra tháng là chị nhờ tôi chở tới khách sạn như bạn chị nói để canh anh và cô gái ấy. Vừa thấy được cảnh anh cũng cô bồ đi vô khách sạn, chị sốc ngất tại chỗ. Sau đó, anh rể có ăn năn, nói rằng vì chị mang bầu nên mới ra ngoài. Chị tôi vẫn tha thứ, giờ anh chị đã có thêm một bé gái nữa. Anh rể thương chị tôi nhiều hơn và khi đi đâu, làm gì cũng nói rõ với chị.

Phụ nữ hãy sống vì bản thân

Đàn ông đã muốn ngoại tình thì dù chị em có cố gắng, có tha thứ có hy sinh như nào thì họ cũng sẽ tiếp tục mà thôi.

Phụ nữ sống đừng tin quá nhiều vào đàn ông, nhất là lời hứa của đàn ông ngoại tình. Họ chỉ hứa để qua chuyện, để mọi chuyện lắng xuống, đừng cho rằng những lời hứa đó là thật. Đừng đặt quá nhiều niềm tin vào lời hứa của kẻ đã từng lừa dối bạn. Chỉ sợ có một ngày bạn lại là người đau lòng.

Thay vào đó chị em hãy yêu lấy bản thân, hãy sống vì chính mình, làm đẹp cho chính mình. Nếu được, hãy lựa chọn và cho ra quyết định sáng suốt, đừng vì lý do con cái mà làm khổ bản thân mình và làm khổ cả con cái mình. Một người đàn ông ngoại tình, không xứng cho sự hy sinh, chịu đựng của bạn. Bạn xứng đáng được hạnh phúc, được vui vẻ trọn vẹn.

Quỳnh Lam

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/muon-chong-khong-ngoai-tinh-chi-co-mot-cach-duy-nhat-dung-lay-chong-102192/