Muôn cách ứng phó với 'bà hỏa' ở 'làng cháy'

Trong 3 tháng, hơn 20 vụ cháy xảy ra không rõ nguyên nhân, khiến người dân xóm Luân Phượng, xã Đồng Văn (Thanh Chương) vô cùng hoang mang. Cháy đã trở thành nỗi ám ảnh nên các gia đình trong xóm phải tìm cho mình những cách ứng phó thích hợp.

21 vụ cháy trong vòng 3 tháng ở xóm Luân Phượng đã thiêu hủy nhiều thứ: nhà cửa, chuồng trâu bò, nhà rơm…, nhưng rơm là thứ bị "bà hỏa" tấn công nhiều nhất khiến các hộ nông dân mất ăn mất ngủ, ngày không dám đi đâu, đêm thì chong điện cả đêm để canh chừng. Con em xóm Luân Phương đi làm, đi học xa cũng không yên lòng.

Những hộ dân có nhà rơm, tuy được xây kín tứ bề chỉ trừ 1 cửa nhỏ nhưng ai cũng đề phòng cẩn thận, luôn có xô, chậu, vòi nước, cào sắt đặt bên cạnh, để sẵn sàng chữa cháy.

Những nhà xây rơm ngoài trời, không có gì che đậy, từ ngày xảy ra nạn cháy luôn thấp thỏm lo sợ. Nhiều nhà kéo vòi nước bắt vào cây rơm, chỉ nghe kêu cháy là đóng cầu giao máy hút nước.

Có nhà cẩn thận thì thường xuyên phun nước vào rơm.Theo người dân ở đây, làm như thế để yên tâm hơn, chứ rơm ngoài vườn của một số nhà vẫn cháy giữa trời mưa.

Nhà bà Lê Thị Thu thì đem hết tất cả những thứ dễ cháy như củi, trấu, vỏ ngô... ở trên chuồng trâu xuống tấp bạt ở ngoài vườn, đề phòng cháy chuồng trâu.

Nhiều nhà dùng thuyền kim loại múc nước, bơm nước đầy, đặt cạnh cây rơm hàng tháng trời để phòng cháy.

Nhiều nhà có 2, 3 cây rơm ở một chỗ, hay xây rơm ở gần đường, gần cổng đã tổ chức di dời mỗi cây rơm ra các vị trí khách nhau hoặc chuyển vào những nơi kín đáo hơn. Trong ảnh, gia đình ông Nguyễn Văn Hà đang chặt cây cổ thụ ở góc vườn để lấy diện tích chuyển cây rơm ở ngoài cổng vào.

Nhiều gia đình trong xóm lo sợ cháy rơm, không còn thức ăn cho trâu bò, đã chuyển phần lớn số rơm hiện có đi gửi ở những nhà anh em trong xã. Trong ảnh là những xe rơm chuẩn bị lên đường đem đi gửi.

Một số nhà trong xóm, từ ngày xảy ra cháy, đã mua hẳn cả máy rửa xe về, để khi có cháy thì đưa ra dùng. Máy rửa xe có ưu điểm là phụt nước mạnh, một nhà có cháy nhiều nhà đưa máy đến, có thể nhanh chóng dập tắt được đám cháy.

Ông Lê Vinh Thiện thì tự làm một cái kẻng bằng khúc sắt phế liệu, nhưng kêu rất vang. Khi có cháy, ông Thiện đi khắp xóm đánh kẻng để báo tin cho mọi người tới chữa cháy.

Huy Thư

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/xa-hoi/201610/muon-cach-ung-pho-voi-ba-hoa-o-lang-chay-2740379/