Mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long: Món quà của các "vũ công sinh viên"

(SVVN)Chương trình Đại nhạc hội trẻ chào mừng Đại lễ Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội diễn ra vào tối 3/10, với màn biểu diễn hấp dẫn của 1.000 “vũ công” trẻ là sinh viên các trường đại học ở Hà Nội đã thu hút hàng ngàn khán giả đến xem.

Gác part-time,đi xe buýt đến trường tập luyện Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn hoành tráng này tại SVĐ quận Hà Đông, cả ngàn sinh viên các trường: ĐHDL Đông Đô, ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế Quốc dân và Học viện Ngân hàng đã phải miệt mài tập luyện từ hàng tháng nay. Nhóm trưởng Lê Thị Trang (sinh viên lớp VH2, khoa Du lịch, trường ĐHDL Đông Đô), trong vai trò là “huấn luyện viên”, cho biết, bạn được cử đi tập huấn ở Cung Văn hóa - Thể thao Thanh niên rồi về hướng dẫn lại để cả nhóm tập. Suốt thời gian qua, nhóm nhảy của trường ĐHDL Đông Đô ngày nào cũng đến trường tập luyện nhuần nhuyễn các điệu nhảy. Những sinh viên có giờ học buổi sáng thì buổi chiều đi tập và ngược lại. Nhiều khi vì không có địa điểm hoặc những bài tập chưa ổn, các bạn tập thêm cả buổi tối. Nguyễn Mạnh Thắng (Bí thư chi đoàn lớp VH2, khoa Du lịch), một thành viên trong nhóm nhảy phục vụ Đại nhạc hội, đồng thời có nhiệm vụ quán xuyến và đôn đốc các bạn tập luyện đúng giờ, đảm bảo chất lượng. Thắng kể: Vào mùa Hè các năm, mình thường đi làm thêm ở các công ty du lịch. “Nhiệm vụ của mình là dẫn tour, mỗi ngày được trả công từ 300.000 - 800.000 đồng. Số tiền này mình chi tiêu thêm cho việc học thêm tiếng Anh và đỡ đần cha mẹ”. Thế nhưng, mùa Hè này, tham gia tình nguyện phục vụ Đại lễ, Thắng nghỉ hẳn việc làm thêm để luyện tập cùng các bạn. “Thu nhập thêm không có nữa, nhưng mình thấy tự hào khi có mặt trong chương trình lớn của tuổi trẻ dịp Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội” - Thắng nói. “Huấn luyện viên” Trang thì cho biết: “90% các bạn trẻ ở trường ĐHDL Đông Đô chưa từng học nhảy. Bản thân mình cũng chưa đi học nhảy bao giờ. Những ngày đầu đi tập, các bạn thấy khó, động tác cứ cứng đờ, nhưng tập luyện dần cũng quen, thấy đam mê và rất thích tập luyện”. Hai bạn trẻ Khắc Lĩnh và Thiều Việt Đức, một quê ở Hà Đông, một trọ học ở xa trường hơn chục cây số. Hai bạn không có xe máy, vậy mà cả tháng nay, những ngày đi học, Lĩnh và Đức vẫn nán lại tập thêm cùng các bạn. Ngày thứ Bảy, Chủ Nhật được nghỉ, hai chàng đi xe buýt hoặc đạp xe đến trường để học nhảy. “Các bạn ấy đã không nghỉ một ngày nào, tập luyện rất chăm chỉ, họ trở thành một đôi nhảy đẹp nhất của nhóm chúng mình” - Trang khoe. Ai cũng muốn góp sức cho Đại lễ Trong không khí hướng về Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, tại Học viện Ngân hàng, 200 bạn trẻ tất bật luyện tập cho chương trình Đại nhạc hội của tuổi trẻ Thủ đô. Từ sáng sớm, sân Nhà thi đấu đa năng của trường rộn rã, nhộn nhịp hơn hẳn khi có sự góp mặt của những “vũ công” – sinh viên với những vũ điệu chachacha, rumba... Gạt những giọt mồ hôi trên má, Nguyễn Xuân Sơn (lớp Quản trị maketting, K11) vui vẻ: “Trong lần chọn vũ công cho buổi biểu diễn, mình rất may mắn được chọn vào đội hình. Mặc dù là sinh viên năm thứ 3, đang rất bận hoàn thiện các môn học nhưng mình vẫn muốn đóng góp một phần nhỏ bé trong không khí Thủ đô kỷ niệm 1.000 năm tuổi”. Giờ giải lao, các bạn trẻ vẫn miệt mài tranh thủ tập luyện thêm những động tác khó. Thậm chí, như Lê Văn Quyền (năm thứ 3, lớp Ngân hàng I), vì không muốn thua kém các bạn trong đội nên sau 8 tiếng tập luyện trên trường, tối về, Quyền còn tranh thủ tập thêm theo các động tác chuẩn mà bạn đã ghi lại được bằng điện thoại di động. “Hồi đầu, chưa quen với cường độ tập, lại lo lắng nên mình tập không hiệu quả. Nhưng giờ thì khác nhiều, không những theo đúng với tiết tấu nhạc mà mình còn có thể giúp một số bạn khác tập đúng” - Quyền khoe. Không được chọn trong đội hình chính tham gia biểu diễn cho ngày thứ 3 (3/10) của Đại lễ cùng các bạn, nhiều bạn lại chọn cho mình cách khác để được đóng góp cho đêm Đại nhạc hội bằng cách xin tham gia phục vụ hậu cần cho các “vũ công”. Lý Thu Hường, lớp Thanh toán Quốc tế kể: “Do phải luyện tập với cường độ cao, nên việc lựa chọn các “vũ công” cũng rất công phu, ngoài yêu cầu về ngoại hình phải tương đối “chuẩn” thì sức khỏe cũng là yếu tố quan trọng, nên bạn nào được chọn thì không những vui mà còn rất vinh dự, tự hào. Dù mình không được chọn tham gia biểu diễn nhưng mình vẫn muốn đóng góp chút gì đó cho sự kiện trọng đại này”. Kim Thoa

Nguồn SVVN: http://www.svvn.vn/vn/news/vanhoa/2608.svvn