Müller tiết lộ về hai cú đúp của mình sau kỳ Euro thất vọng

Thomas Müller đã có 4 bàn tại vòng loại World Cup 2018. (Ảnh: Revierfoto)

Mùa hè 2016 từ chuyên gia đến người hâm mộ trên toàn thế giới không ai lý giải được, vì sao một Thomas Müller, một người được mệnh danh là "kẻ săn khoảng trống," lại có đến 599 phút "tịt ngòi" ở một giải đấu lớn như Euro.

Tuy nhiên, khi vòng loại World Cup khỏi tranh, chân sút đang khoác áo Bayern Munich này lại liên tiếp "nổ súng" cho đội tuyển quốc gia.

Bàn thắng của Müller lại ào ạt như lá rụng!

Tháng 9, trong trận mở màn gặp Na Uy, khởi đầu cho giấc mơ bảo vệ chức vô địch thế giới ở Nga 2018 - Müller có cú đúp.

Hôm qua (9/10), trên sân nhà Hamburg gặp CH Séc ở trận thứ 2 - Müller lại có cú đúp trong trận đấu mà báo chí châu Âu ví như một cuộc diễu binh, màn trình diễn sức mạnh của đội tuyển Đức

Với Jogi Löw, Müller là không thể thay thế! Trong 80 trận dưới màu áo gắn logo Đại bàng anh ta đã có 36 bàn thắng và là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của đội tuyển Đức hiện nay.

Müller lập cú đúp vào lưới CH Séc. (Ảnh: Peter Schatz)

Müller vẫn tịt ngòi ở Bundesliga...

Điều ngạc nhiên nhất chỉ là, tại sao anh ta vẫn chưa có bàn thắng nào ở Bundesliga dưới thời Ancelotti.

Chia sẻ trên kênh RTL sau trận thắng Séc, Müller cho biết: "Cơ hội để ghi bàn nó là thế này, bằng mọi giá, hãy thực hiện những điều đã đặt ra. Chúng tôi thực ra có thể ghi nhiều bàn hơn nữa."

Müller cũng không quên gửi mấy lời tới người hâm mộ trên sân Hamburg: "Không khí và người hâm mộ ở đây thật là tuyệt vời, nó làm cho chúng tôi phấn khích hơn."

Đôi bịt chân của Poldi mang lại may mắn cho Müller. (Ảnh: RTL)

...ống bịt chân may mắn của Podolski!

Tại sao giờ đây mọi chuyện ở đội tuyển lại thuận lợi hơn rất nhiều? Müller lại tìm thấy cái "duyên" của mình? Tại Podolski? Vì Müller đã mang bịt ống chân của anh ta khi từ giã đội tuyển tặng lại?

Müller tiết lộ: "Đây là câu chuyện giữa tôi và người giữ đồ đội tuyển. Ông ta nghĩ, tôi nên mang đôi bịt chân của Podolski tặng lại xem may ra có thay đổi gì không."

Và hình như, đôi bịt chân đó đang chắp cánh cho Müller làm thỏa lòng người hâm mộ. Trận tới, Müller và đội tuyển Đức sẽ gặp Bắc Ireland trên sân Hannover - Liệu nó còn "linh nghiệm" không?

Họ là bạn thân ở đội tuyển Đức. (Ảnh: Witters)

Với cú đúp vào lưới Cộng hòa Séc, Müller đã có được tổng cộng 36 bàn thắng/80 trận ra sân, leo lên vị trí thứ 11 trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Đức.

Nếu tính đội tuyển hiện tại, Müller chính là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất.

1. Miroslav Klose 71 bàn/137 trận
2. Gerd Müller 68/62
3. Joachim Streich 55/102 (Đông Đức)
4. Lukas Podolski 48/129
5. Jürgen Klinsmann 47/108
5. Rudi Völler 47/90
7. Karl-Heinz Rummenigge 45/95
8. Uwe Seeler 43/72
9. Michael Ballack 42/98
10. Oliver Bierhoff 37/70
11. Thomas Müller 36/80
12. Ulf Kirsten 34/100 (14/49-Đông Đức, 20/51-tuyển Đức)
13. Fritz Walter 33/61
14. Klaus Fischer 32/45
15. Ernst Lehner 31/65
16. Andreas Möller 29/85
16. Mario Gomez 29/68
18. Edmund Conen 27/28
19. Eberhard Vogel 25/74 (Đông Đức)
20. Richard Hofmann 24/25
20. Bastian Schweinsteiger 24/121.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/muller-tiet-lo-ve-hai-cu-dup-cua-minh-sau-ky-euro-that-vong/410040.vnp