Muller bị 'ném đá' vì khinh miệt đội bóng hạng 201 thế giới

Trước những lời chế giễu của Thomas Muller, người phát ngôn của ĐT San Marino đã gửi đến tiền đạo này bức tâm thư phản pháo. Thậm chí, họ còn cố tình nhắc đến chi tiết ngôi sao của Bayern Munich đã không thể ghi bàn vào lưới đội bón tí hon.

Ở trận đấu gặp chủ nhà San Mario ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, Đức đã dễ dàng có thắng lợi 8-0. Sau trận đấu, Thomas Muller đã lên tiếng chế giễu đội bóng tí hon này khi nói rằng: “"Trận đấu với San Marino chẳng giống một trận đấu chuyên nghiệp chút nào, chúng tôi chẳng phải làm gì cả. Thật vô nghĩa!". Ngay lập tức, chân sút thuộc biên chế Bayern Munich đã bị người phát ngôn của ĐT San Marino là Alan Gasperoni phản pháo bằng một bức tâm thư dài cả trang và đăng tải công khai.

Muller bị “ném đá” vì chê San Mario.

"Thomas Muller yêu mến! Bạn nói đúng. Trận đấu tối thứ Sáu tuần trước không có ý nghĩa gì với bạn. Mặt khác, bạn không cần đến San Marino để kiếm những thứ gần như không có giá trị gì trong một dịp cuối tuần mà Bundesliga không thi đấu. Thay vào đó, bạn có thể vui vẻ với vợ trên ghế sofa trong một căn biệt thự sang trọng, hoặc tham gia một sự kiện của nhà tài trợ để có hàng nghìn euro. Tôi tin tưởng bạn… Trận đấu đó chỉ rõ cho các HLV của bạn (kể cả những huyền thoại như Beckenbauer hay Rummenigge) thấy rằng bóng đá không thuộc về họ, mà thuộc về tất cả những ai yêu bóng đá, trong đó, dù thích hay không, có cả chúng tôi”, Alan Gasperoni viết.

Từ Milan, một ngày sau đó, Joachim Loew đã bác lại những chỉ trích mang tính luận chiến của Gasperoni: "Các cầu thủ của chúng tôi cần được sử dụng linh hoạt trong từng trận đấu, trước hết là tùy vào hoàn cảnh thực tế, sau đó là sự tương quan với đối thủ. Bởi, các cầu thủ của chúng tôi luôn phải hoạt động ở mức cao nhất trong các giải đấu nội địa cũng như tại các đấu trường quốc tế cấp CLB”.

"Rõ ràng, nhận định của Thomas Muller là đúng rằng San Marino không phải là một đối thủ chuyên nghiệp để có thể đủ khả năng làm nên một trận chiến. Nhưng, chúng tôi đã thi đấu với sự tôn trọng cần thiết như chúng tôi vẫn luôn luôn có," Low nhấn mạnh.

San Mario hiện xếp hạng 201 FIFA, tức kém Đức – ĐKVĐ Thế giới, tới 199 bậc. Hiện San Mario chỉ có khoảng 200 cầu thủ chơi bóng đá và nước này chưa có giải bóng đá chuyên nghiệp, mà chỉ là một giải bán chuyên. Trong trận đấu với Đức, dù có lợi thế sân nhà, ưu thế về thời tiết lạnh tới -2 độ C và chơi dưới cảnh mưa tầm tã, họ vẫn dễ dàng thua với tỷ số 0-8.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/muller-bi-nem-da-vi-khinh-miet-doi-bong-hang-201-the-gioi-723669.html