Mùa thi 2017: Những tấm lòng ấm áp mở toang cánh cửa niềm tin

Khi những bon chen của cuộc sống khiến người ta nghi ngờ về lòng tốt, thì qua mỗi một mùa thi lại thấy ấm áp hơn bởi những tấm lòng thơm thảo, gieo hạt mầm một xã hội tử tế.

Trong thế giới dường như mọi người đang sống vội, thật khó khăn để lúc nào chúng ta cũng giữ vững niềm tin vào những điều tốt đẹp giữa người và người. Lòng tốt nhiều lúc mang đến sự nghi ngờ khiến người ‘cho' tổn thương và rồi tất cả mọi người bắt đầu e dè khi trao sự tốt bụng của mình cho một ai đó.

Một mùa thi THPT quốc gia nữa lại trôi qua, có những việc khiến chúng ta ngẫm lại, thấy mình nên sống bớt vội, bớt nghi hoặc, bớt ích kỷ, để gieo những hạt mầm cho một xã hội tử tế. Hãy luôn tin rằng lòng tốt luôn hiện hữu bằng những mẩu chuyện bình dị dưới đây:

Nữ sinh làm đôi chân cho bạn trong suốt kỳ thi

Hằng ngày trên mạng xã hội cũng như báo chí, chúng ta đọc rất nhiều câu chuyện lừa đảo, tai nạn, cướp giật,… và không ít lần phải thốt lên: ‘Lòng tốt ở đâu rồi?'. Nếu chính bạn cũng đang nghi ngờ lòng tốt giữa con người với nhau thì câu chuyện về cô bạn Nguyễn Hoàng Phương Thùy Linh - học sinh trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội sẽ khiến bạn suy nghĩ lại.

Linh tình nguyện cõng bạn những ngày thi để bạn di chuyển thuận tiện hơn.

Cô bé cõng bạn leo 5 tầng cầu thang lên phòng thi rồi lại cõng ra tận xe để bố Loan trở bạn về.

Khổng Thị Minh Loan là cô bạn học cùng trường với Linh, bị khuyết tật ở cả chân tay từ khi năm lên 3 nên sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Biết được cả hai thi cùng phòng nhau nên Linh đã xung phong đảm trách nhiệm thay đôi chân cho bạn dù cho là 5 tầng cầu thang và quãng đường ra cổng khá dài. Được biết nhà Loan xa còn nhà Linh ngay cạnh địa điểm thi nên Linh chủ động xin phép phụ huynh của Loan đưa bạn về nhà buổi trưa tránh mất công đi lại.

Linh tâm sự: ‘Trong mỗi hoàn cảnh, nếu cứ giúp đỡ được ai thì cứ giúp thôi, mình cứ cho đi rồi sẽ nhận lại, nhận lại ít hay nhiều cũng không quan trọng, giúp được một người là thêm một niềm vui trong cuộc sống của bản thân'.

Hình ảnh cô nữ sinh nhẫn nại cõng người bạn có vóc dáng nhỏ bé trên lưng, mặc cho cái óng hè oi bức làm mồ hôi tá ra ướt áo mới thấy rằng thấu cảm xảy ra trong từng khoảnh khắc cuộc sống, có điều chúng ta có bỏ quên hay không…

Quên thẻ dự thi được cô bán xôi đèo xe máy, vượt hơn 10 cây số

Trong ngày thi đầu tiên tại điểm thi THPT Gia Định (quận Bình Thạnh), câu chuyện về cậu học sinh được một người xa lạ chưa hề quen biết trước chở về nhà lấy giấy báo dự thi là một hình ảnh đẹp không thể nào quên. Sau khi hối hả chở cậu bạn đến trường thì cô lớn tiếng căn dặn: ‘Con chạy vô lẹ đi, tới giờ thi rồi'.

Cô bán xôi trở cậu học trò đến trường thi (Ảnh: Saostar).

Đó là cô Như Ý, đã ngấp nghé tuổi 50, buôn bán xôi tại chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh). Cô kể lại lúc ấy thấy cậu bạn quên giấy báo dự thi, ‘nhìn nó run rẩy, bối rối tay lục tìm chìa khóa để tự chạy xe về thương quá, tôi mới bảo, thôi lên xe đi, tôi chở cho về nhà'. Được biết nhà của cậu bạn này ở tận quận Thủ Đức, cách điểm thi hơn 10km, lên xe rồi mới lí nhí vào tai cô Ý: ‘Cô ơi, nhà con ở tận Thủ Đức, xa lắm nghen cô'.

Cô nhiệt tình đáp: ‘Giờ ở đâu cô cũng chở cho về'...

Thầy giáo vùng biên đi chợ nấu ăn miễn phí cho sĩ tử

Đưa ống kính cuộc sống về miền vùng cao biên giới Quế Phong (Nghệ An), chúng ta sẽ thấy thêm nhiều tấm lòng ấm áp dù cho cuộc sống còn nhiều khó khăn. Là một giáo viên nên thầy Hoàng Khắc Tuấn thấu được những vất vả, gian truân của người dân nơi đây.

Bởi vậy, thầy Tuấn đã quyết định dùng số tiền tiết kiệm của mình để xây dựng nhà trọ cho học sinh trường THPT Quế Phong được ở miễn phí trong kỳ thi THPT quốc gia này. Để thí sinh thêm thoải mái, tập trung thầy đã đầu tư thêm mỗi phòng 1 cái quạt điện, xoa dịu đi cái nắng nóng vùng biên viễn.

Thầy Tuấn hướng dẫn các học sinh ôn bài

Không chỉ miễn phí nhà trọ, sinh hoạt mà thầy Tuấn còn chăm lo cho các em từng bữa ăn. Người thầy giáo mấy hôm nay tất bật việc nội trợ, sáng sớm thức học trò dậy ôn lại bài rồi đi chợ làm bữa sáng. Đến trưa chuẩn bị nước, thức ăn chống đói khát cho sĩ tử. Niềm vui của thầy đơn giản chỉ là nhận tin học trò đỗ tốt nghiệp cấp 3, đi học đại học và ra trường có công ăn việc làm ổn định.

Tình người nơi miền sơn cước, vừa giản dị, vừa bao dung.

Vậy nên lòng tốt trên đời này vẫn còn nhiều lắm, hãy bước vào cánh cửa niềm tin.

Theo Đất Việt

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/mua-thi-2017-nhung-tam-long-am-ap-mo-toang-canh-cua-niem-tin-193043/