Mưa lạnh, taxi thẳng tay 'chém' 'thượng đế'

Thời tiết mưa lạnh kéo dài 3 ngày nay tại Hà Nội đã khiến các hãng taxi luôn trong tình trạng "hết xe", nhiều khách ngậm ngùi chấp nhận bị “chặt chém”.

Thời tiết mấy ngày qua mưa to và rét mướt buộc chị Hoa - phóng viên 1 tờ báo điện tử - phải chọn phương án đi làm bằng taxi cho an toàn. Tuy nhiên, ngay sáng đầu tiên đi taxi chị Hoa đã muộn giờ làm 45 phút mặc dù quãng đường từ nhà chị ở lên cơ quan chưa tròn 3 km.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Chị Hoa cho biết, mặc dù đã đề phòng trời mưa rét nhu cầu đi taxi sẽ nhiều và nguy cơ tắc đường nên chị đã thu xếp đi làm sớm hơn, nhưng không ngờ phải chờ 30 phút mới vẫy được taxi.

“Sáng hôm đầu tiên trời mưa rét, tôi đã chủ động gọi điện đến hãng để đặt xe nhưng từ Taxi Mai Linh, Taxi Group, Hương Lúa, Thành Công… đều hết xe. Tôi đành xuống sảnh chờ vẫy xe nhưng rất khó khăn. Nhiều lái xe dù không có khách nhưng họ vẫn từ chối vì sợ tắc đường”, chị Hoa cho hay.

Bức xúc hơn, buổi chiều từ cơ quan về, chị Hoa đã phải đứng chờ dưới mưa 45 phút mới vẫy được xe.

“Tuy nhiên, khi tôi vừa ngồi vào xe thì lái xe cho biết, đồng hồ xe bị hỏng nên phải tính tiền áng chừng. Ngoài ra, do trời mưa nên giá tăng thêm 5 nghìn đồng/km. Lúc đó, dù rất bực mình nhưng tôi đành chấp nhận. Và đáng nói là “điệp khúc” này lại được lặp lại bởi một lái xe của hãng taxi khác mà tôi vừa đi từ cơ quan về chiều qua”, chị Hoa bực bội chia sẻ.

Tương tự, chị Phương Anh (phóng viên báo một tờ báo có trụ sở trên phố Phùng Hưng) cho biết, 14 giờ ngày 12/1, chị đã rất khó khăn mới vẫy được taxi đi từ Tòa soạn đến Bộ Xây dựng (Lê Đại Hành, Hà Nội) trong thời tiết mưa rét.

“Quãng đường chỉ có vài km nhưng tôi không ngờ phải trả 100 nghìn đồng. Mưa gió thế này taxi chặt chém mấy cũng đành chịu”, chị Phương Anh nói.

Theo quan sát của phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc, ở các khu vực thường xuyên có taxi đỗ đón khách như: tháp đôi Vincom, các bến xe, trường học…, mấy ngày mưa rét đều vắng hoe. Taxi hoạt động ráo riết cả ngày, không còn thời gian đỗ dừng chờ khách.

Anh Hoàng (nhân viên ngân hàng) cho biết, trưa ngày 12/1, anh vẫy được 1 xe taxi của một hãng xe quen thuộc để đi đoạn đường khoảng 2km đến chỗ hẹn ăn uống với bạn bè. Tuy nhiên, trước khi xe lăn bánh, tài xế ra giá 60.000 đồng, nếu đồng ý thì đi. Vì biết gọi taxi giữa giờ ăn trưa là rất khó nên anh Hoàng đành chấp nhận.

Một lái xe ở khu vực Cầu Giấy cho hay, những ngày trời mưa dai dẳng như vài hôm nay, chỉ cần đứng ở cổng một số tòa nhà văn phòng là có thể kiếm đủ tiền bằng cả ngày trước đó đi bắt khách khắp Hà Nội.

“Mấy hôm nay tôi cũng kiếm được kha khá vì nhu cầu đi lại bằng taxi quá cao. Doanh thu thường ngày chỉ khoảng vài trăm nghìn đến một triệu đồng, nay tăng lên gấp rưỡi, gấp đôi. Tuy nhiên, thời tiết mưa gió đi lại cũng hay bị tắc đường nên cánh lái xe như chúng tôi cũng khá mệt mỏi vì thời gian chạy xe lâu hơn. Như chiều qua tôi nhận chở 1 khách hàng từ Khu Đô thị Times City đến phố Nguyễn Xiển mà đi mất 2 giờ đồng hồ. Quá mệt mỏi!”, lái xe này cho hay.

Không phủ nhận rằng, những ngày mưa gió, nhiều hãng taxi đã tranh thủ “vặt” tiền của khách khiến “thượng đế” vô cùng bức xúc. Đại diện của một hãng taxi uy tín cho hay, đa số chủ nhân của các xe này là những người có tiền sắm xe, nhưng không muốn lái thuê hoặc mất tiền mua thương hiệu của các hãng xe tên tuổi, nên "lách luật" bằng cách gắn chữ taxi lên nóc xe, dán kèm số điện thoại cá nhân để khách tiện liên lạc.

Ngoài ra, cũng có một số lái xe của các hãng xe uy tín và quen thuộc có thái độ ứng xử kém và nhân cơ hội kiếm tiền từ khách hàng nhưng số này rất ít, chỉ như “con sâu bỏ rầu nồi canh”./.

Hà Giang

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/kinh-te/mua-lanh-taxi-tha-ho-chem-khach-225638.html