Mùa hè mà vợ vẫn tắm nước sôi

Mới cưới chưa đầy 1 tháng thì Hùng đã thấy Liên hí hửng cầm que thử thai 2 vạch khoe mình.

Như với nhiều người thì giây phút lên chức bố hẳn phải sung sướng lắm, vậy nhưng với Hùng thì vui có vui thật. Nhưng anh cũng ngán ngẩm vô cùng vì vợ có bầu đồng nghĩa với việc anh sẽ bị “cấm triệt” suốt 9 tháng 10 ngày. Kể ra Hùng cũng có nỗi khổ riêng, ngày trước còn yêu nhau thì dù 4 năm gắn bó nhưng chưa lần nào Hùng được Liên cho “vượt rào” cả. Trong khi lũ bạn của anh mới yêu 1,2 tháng đã dắt díu nhau vào nhà nghỉ.

Chính vì thế mà Hùng tự nghĩ đợi sau khi kết hôn thì anh sẽ bắt vợ “chiều” mình thoải mái. Ấy thế mà dù bảo hộ cận thận nhưng Liên vẫn có bầu.

– Là em cố tình chọc thủng bao cao su đúng không? Rõ ràng mỗi lần “ấy” là anh đều dùng mà. Giờ có bầu rồi anh phải nhịn chuyện ấy thì sao sống nổi chứ?

– Khiếp, thế mấy năm yêu nhau anh vẫn chịu được còn gì. Thôi mà, con cái là lộc trời cho…anh cứ chịu khó “tự xử” đi rồi sinh xong em bù cho. Đàn ông có vợ ai cũng như thế cả thôi.

– Đợi đến khi em sinh xong anh cũng chết héo rồi…

( ảnh minh họa )

Nói như vậy nhưng Hùng vẫn yêu thương vợ vô cùng, ngày nào anh cũng chăm chỉ giúp vợ làm việc nhà rồi nấu mấy món bổ thai. Cứ tưởng vợ bầu không ‘ấy” được thì khi mấy anh bạn đồng nghiệp rủ đi giá giải quyết như cầu Hùng sẽ đi ngay. Thế nhưng anh một mực từ chối…vì Hùng không muốn làm chuyện có lỗi với vợ, anh thả vào nhà tắm “tự xử” chứ không đi lăng nhăng bên ngoài.

Cứ nghĩ 9 tháng là lâu lắm, thế nhưng chớp mắt một cái thì Liên cũng sinh con. Khỏi phải nói lúc đó Hùng hí hửng như nào, vậy nhưng anh vẫn phải chờ thêm 2 tháng vợ ở cữ nữa. Cứ tưởng sau khi sinh nở xong thì vợ cho “táy máy”, vậy nhưng mấy lần chờ con ngủ say Hùng mon men vào thì đều bị Liên từ chối.

– Hôm nay em mệt lắm. Cả đêm con quấy khóc rồi…anh để em ngủ tý đi.

– Sao ngày nào em cũng mệt vậy. Trước em mang bầu anh chịu đựng rồi…giờ sinh xong phải để cho anh thoải mái tý chứ? Anh sắp chết vì kiềm chế rồi đây này.

– Để ngày mai đi…hôm nay em không đủ sức đâu. Anh suốt ngày chỉ biết đòi hỏi “chuyện ấy” thôi.

Nghe vợ nói mà Hùng ấm ức vô cùng, biết là phụ nữ sinh con vất vả. Nhưng làm chồng cũng đâu có sung sướng gì…nhất là cứ phải nhịn “chuyện ấy”. Giận vợ nên mấy ngày sau Hùng cũng không thèm đả động đòi hỏi gì, thậm chí anh còn ngủ luôn trong phòng đọc sách. Thế rồi mấy ngày quan sát thì Hùng chợt phát hiện ra vợ mình thay đổi rất nhiều thứ, đặc biệt là từ lúc sinh xong dù mùa hè nóng chảy cả mỡ nhưng Liên vẫn cắm nước để tắm.

– Trời thì nóng bức 40 độ, mà sao em lại tắm nước nóng thế kia. Em không thấy khó chịu à?

– Khó chịu gì đâu, em quen rồi mà.

Thấy vợ vừa nói vừa liếc mắt nên Hùng biết chắc là có chuyện gì đó giấu mình, thế là ngày hôm đó Hùng giả vờ không để ý đến vợ rồi cố tình theo dõi xem sao. Đúng cái lúc anh chờ vợ cắm nước thì Hùng nghe được cuộc điện thoại Liên nói chuyện với ai đó

( ảnh minh họa )

– Chồng em chưa biết gì về “chuyện ấy” đâu.

Nghe vợ nói câu đó Hùng nóng bừng cả mặt, anh cho rằng vợ đang gọi điện cho nhân tình. Và đó chính là lý do mà lâu nay Hùng bị vợ bỏ bê. Muốn hỏi vợ ngay cho ra lẽ nhưng vì Hùng muốn bắt quả tang nên anh nhịn. Và rồi khi thấy vợ bước vào nhà tắm thì Hùng lén theo sau. Để rồi đập vào mắt Hùng là đó Liên đang bỏ chiếc quần lót dính đầy máu vào chậu nước nóng rồi lấy tay ấn vào “vùng kín” của em. Hùng đẩy cửa lao vào thì Liên hốt hoảng.

– Anh….anh làm gì vậy?

– Câu đó là anh hỏi em mới đúng. Em bị làm sao vậy hả?

– Chuyện phụ nữ thôi, anh không cần lo đâu.

– Cái gì mà không lo, anh là chồng em đấy nhé. Em bị gì phải nói cho anh biết chứ?

– Em chỉ bị rong kinh thôi…Với “chỗ đó” sinh xong bị viêm nhiễm..chỉ cần uống thuốc là đỡ thôi. Anh đừng lo…cũng chính vì thế mà em mới cấm triệt anh chứ không phải em ngoại tình đâu.

– Thế mà em nói anh đừng lo à. Anh là chồng em thì em phải nói với anh chứ? Từ mai anh sẽ hầm ngải cứu cho em ăn. Từ nay có gì em phải nói với anh đấy nhé.

Nói rồi Hùng ôm chặt vợ, đến lúc này anh ân hận vì đã nghĩ ngờ vợ lắm. Thế mới nói phụ nữ sau sinh khổ lắm, các ông chồng phải yêu thương vợ nhiều hơn.

An Vy / Thể thao Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/mua-he-ma-vo-van-tam-nuoc-soi-203691/