MU thua sốc trước đội bóng nhược tiểu ở Cúp Liên Đoàn Anh

VOV.VN - Chỉ phải đối đầu với đội bóng nhược tiểu MK Dons nhưng cuối cùng MU lại phải nhận thất bại đầy tủi hổ với tỷ số 0-4.

Sau hai trận đấu đầu tiên ở Premier League không thành công, MU được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng trước MK Dons trong trận đấu tại vòng 2 Cúp Liên Đoàn để lấy lại sự tự tin cho chặng đường sắp tới.

Về phần đội chủ nhà, việc được gặp MU trong một trận đấu chính thức đã là một giấc mơ có thật với nhiều cầu thủ. Chẳng thế mà sau khi có kết quả bốc thăm, nhiều cầu thủ của đội bóng này đã hét lên phấn khích dù khi đó rất nhiều người đánh giá cơ hội để MK Dons làm nên địa chấn là rất nhỏ.

M.U bị MK Dons chọc thủng lưới tới 4 lần (Ảnh: Getty Images).

Trở lại với diễn biến trận đấu, HLV Van Gaal dù đã để một số trụ cột nghỉ ngơi nhưng ông vẫn bố trí những cầu thủ thường xuyên ra sân ở đội một như thủ môn De Gea, tiền đạo Welbeck hay trung vệ Evans đá chính ngy từ đầu bên cạnh những tài năng trẻ như Janko, Powell, James.

Với lực lượng đó, MU đã nhanh chóng gây sức ép mạnh mẽ lên phần sân của MK Dons khiến đội chủ nhà vất vả chống đỡ.

Tuy nhiên, đúng vào lúc đang có thế trận tốt thì Shinji Kagawa dính chấn thương và phải rời sân ở phút 20. Sự vắng mặt của cầu thủ người Nhật Bản khiến những pha tấn công của Quỷ đỏ trở nên lạc nhịp và thiếu đường nét và đây là cơ hội để MK Dons có những pha phản công.

Phút 25, MU để thủng lưới bàn đầu tiên. Từ đường chuyền lên bất cẩn của Evans, bóng đến chân Reeves và cầu thủ này nhả bóng lại cho Grigg để tiền đạo số 11 dễ dàng ghi bàn thắng.

Bất ngờ thủng lưới, thế trận của M.U càng trở nên bế tắc cực độ. Trong khi đó, tinh thần của MK Dons được đẩy lên cực cao và chỉ có may mắn mới giúp các vị khách không bị thua thêm ở thời gian cuối hiệp một.

Kagawa và các đồng đội đã có một trận đấu thất vọng

Sang hiệp hai, HLV Van Gaal tung thêm hai tài năng trẻ Pereira và James Wilson vào sân để tăng cường khả năng tấn công cho đội bóng. Nhưng khi bàn thắng chẳng thấy đâu thì bàn thua lại liên tiếp xuất hiện.

Phút 63, lại xuất phát từ một đường chuyền bóng hỏng của các cầu thủ MU, MK Dons đã tận dụng thành công để nâng tỷ số lên 2-0 và người ghi bàn vẫn là Grigg.

Có hai bàn dẫn trước, HLV Robinson của đội chủ nhà rút bớt các trụ cột ra và tung cầu thủ trẻ đang mượn từ Arsenal là Benik Afobe vào sân.

Và tiền đạo này tiếp tục là người reo rắc nỗi kinh hoàng cho hàng thủ MU. Phút 70, sau khi vừa vào sân được hai phút, Afobe đã có tình huống chạy chỗ thông minh trước khi dứt điểm chéo góc hạ gục De Gea, nâng tỷ số lên 3-0.

Tỷ số kinh hoàng trên sân MK

Đến phút 84, Afobe tiếp tục biến hàng thủ của MU thành những gã hề khi mình anh vượt qua cả ba trung vệ trước khi dứt điểm chính xác về góc phải, khiến De Gea bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Trận đấu khép lại với tỷ số 4-0 cho MK Dons. Một kết quả mà trước khi trận đấu diễn ra không ai có thể tưởng tượng được.

Như vậy, M.U đã bị loại từ rất sớm ở Cúp Liên Đoàn năm nay khi phải chia tay cuộc chơi ngay từ vòng 2, vòng đấu mà các đại gia như Man City, Arsenal. Liverpool, Manchester City, Tottenham đều chưa xuất trận. Mùa trước, dưới sự dẫn dắt được cho là kém cói của David Moyes, MU cũng đã lọt vào đến bán kết giải đấu này.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

MK Dons: Martin; Baldock, McFadzean, Kay, Lewington; Alli, Potter; Carruthers(Green 61'), Reeves, Bowditch (Powell 56'); Grigg (Afobe 68').

M.U: De Gea; M.Keane, Evans, Vermijl; Janko (Perrara 46'), Anderson, Kagawa (Januzaj 20'), Powell (Wilson 75'), James ; Hernandez, Welbeck

Video trận đấu:

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/mu-thua-soc-truoc-doi-bong-nhuoc-tieu-o-cup-lien-doan-anh-348205.vov