MU thắng nhọc “nhược tiểu”: Ngập tràn lo âu

Thắng tối thiểu đội bóng vô danh Zorya nhờ một chút may mắn, MU của HLV Mourinho tiếp tục khiến các manucians cảm thấy lo lắng.

Thắng nhưng không sướng

MU vừa có chiến thắng thứ 3 liên tiếp, sau khi đánh bại đội bóng vô danh đến Ukraina – Zorya tại Europa League với tỉ số 1-0 nhờ bàn thắng của Ibra (trước đó thắng Northampton và Leicester).

Nhưng trái ngược với 3 điểm tưng bừng trước Leicester cuối tuần qua tại giải Ngoại hạng (4-1), MU rõ ràng đã có một chiến thắng cực kì chật vật. Thậm chí, bàn thắng còn đến khá may mắn bởi sau cú sút hỏng của Rooney đã vô tình biến thành pha kiến tạo để Ibra ghi bàn duy nhất.

MU vất vả thắng đội bóng vô danh Zorya

Nhìn vào đội hình và thế trận của MU thì kết quả này càng khiến manucians không hài lòng. Chỉ để thủ thành De Gea, hậu vệ phải Valencia hay tiền vệ Herrera nghỉ ngơi, đội hình ra sân của MU rất mạnh, nhưng hiệu quả thì quả thật gây thất vọng.

Trước đối thủ yếu như Zorya, MU kiểm soát bóng đến 72%, sút 15 quả, nhưng chỉ có 2 lần trúng đích và có 1 bàn thắng. Đó rõ ràng là một hiệu suất quá thấp với một đội bóng có hàng công mạnh như MU với Ibra và Rashford ra sân ngay từ đầu, cho dù Mourinho từng tuyên bố Ngoại hạng Anh mới là mục tiêu số 1 của “Quỷ đỏ” ở mùa giải năm nay.

“Quỷ đỏ” có kiệt sức?

Thắng chật vật Zorya với đội hình gồm rất nhiều trụ cột, MU sẽ chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi trước khi đón tiếp Stoke tại giải Ngoại hạng Anh.

HLV Mourinho có lý do để phàn nàn về lịch thi đấu, nhưng đây là cuộc chơi nên ông và các học trò phải chấp nhận. Vần đề ở đây là “Người đặc biệt” giải quyết vấn đề như thế nào?

Ibra dù rất khỏe, nhưng anh sẽ bước sang tuổi 35 vào ngày 3/10 tới, vì thế cường độ hiện tại nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất ghi bàn của siêu tiền đạo người Thụy Điển.

Các đồng đội khác của Ibra cũng vậy, việc phải căng sức tại Europa League trong khi chỉ được nghỉ có 2 ngày khiến họ khó hồi phục.

Mourinho sẽ xoay sở ra sao với lịch thi đấu khó khăn sắp tới?

Lịch thi đấu cũng không ủng hộ MU, cuối tuần họ phải gặp đối thủ có lối chơi cực kì khó chịu là Stoke City.

Dù Stoke chưa thắng trận nào từ đầu mùa (hòa 2, thua 4) và xếp áp chót BXH, nhưng đây là đội bóng chơi thiên về thể lực và bóng bổng. Bị dồn vào chân tường, chắc chắn thầy trò HLV Mark Hughes sẽ chơi cực kì quyết tâm để có ít nhất 1 điểm tại Old Trafford trước một MU kiệt quệ về thể lực và nhiều trận thiếu ý tưởng tấn công rõ ràng.

MU đang lên tinh thần sau 3 chiến thắng liên tiếp, nhưng giờ chẳng phải là lúc thầy trò HLV Mourinho bay bổng. “Quỷ đỏ” vẫn còn quá nhiều vấn đề, từ lối chơi, nhân sự đến thể lực. MU buộc phải thắng Stoke để tiếp tục cuộc đua giành chức vô địch mà họ đang thất thế, trước khi tạm nghỉ 2 tuần để nhường chỗ cho vòng loại World Cup 2018 với bao rủi ro có thể đến khi các trụ cột phục vụ đội tuyển.

Giờ là lúc MU tích lũy điểm số cũng như cả sự tự tin trước khi bước vào tháng 10 bão táp với 4 trận đấu liên tiếp chỉ trong có 9 ngày (từ 18 đến 27), với các đối thủ cứng cựa như Liverpool (18/10), Fernebahce (21/10), Chelsea (23/10), Man City (26/10). Không còn nhiều thời gian và sẽ cùng chờ xem Mourinho trổ tài điều binh khiển tướng...

Video MU 1-0 Zorya:

Roy Keane vẫn tin tưởng vào Rooney

Trước việc Rooney bị HLV Mourinho loại khỏi đội hình xuất phát của MU trong 2 trận đấu gần đây, cựu đội trưởng của “Quỷ đỏ” Roy Keane cho rằng đó chỉ là nhất thời và “Gã Shrek” vẫn là một cầu thủ đẳng cấp để tỏa sáng trong các trận đấu của MU.

“Cầu thủ nào cũng có một thời gian sa sút phong độ và Rooney đang rơi vào tình cảnh đó. Nhưng trong tương lai cậu ấy hoàn toàn có thể lấy lại phong độ. Rooney đang là đội trưởng và cậu ấy vẫn có ảnh hưởng rất lớn tới MU. Cậu ấy có thể chơi tốt cho MU thêm 2 mùa giải nữa”.

Hà Dũng

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mu-thang-nhoc-nhuoc-tieu-ngap-tran-lo-au-c9a452768.html