MU-Mourinho "trùm" cúp châu Âu, Fellaini đá như Ro “vẩu”

Báo giới Anh đánh giá cao sự hiệu quả của MU và Mourinho khi đá trên sân nhà Old Trafford ở cúp châu Âu, đồng thời tán dương màn trình diễn của dự bị Fellaini.

MU bước vào lượt về vòng 1/8 Europa League với lợi thế bàn thắng sân khách nhưng tâm trạng âu lo là không tránh khỏi khi họ có một phen vất vả trước Rostov ngay tại sân nhà Old Trafford. Bàn thắng của Juan Mata cùng với pha cứu thua phút bù giờ của Sergio Romero đã tránh cho MU khỏi một cú sốc.

Dòng tít của Daily Mail nhấn mạnh công lao của Sergio Romero và Juan Mata

Tờ Daily Mail giật tít lớn trên ấn bản trực tuyến: “Romero giải cứu”. Bài viết về trận đấu của tờ này cho rằng ngoài bàn thắng của Mata, Sergio Romero là người hùng của MU vì 3 pha cứu thua rất hay, trong đó có pha cản phá cú đá phạt cuối trận mà nếu anh không đỡ được, MU chắc chắn thủng lưới.

Bên cạnh đó Daily Mail cho rằng MU đã thắng nhờ luật bàn thắng sân khách dù không cần đến nó, vì nếu MU không ghi bàn ở Nga, Rostov có thể đã tạo nên một “biển người” trước khung thành đội nhà với hy vọng ghi bàn từ phản công nhanh hoặc chí ít là lôi nhau vào hiệp phụ và loạt luân lưu. Lời lẽ của Daily Mail có hàm ý nói cả đến việc Man City vừa bị loại khỏi Champions League vì luật bàn thắng sân khách, và có những lời bàn tán rằng luật này nên bị bãi bỏ.

Daily Mail ngoài ra còn đề cập tới một tình huống khá kỳ khôi diễn ra giữa trận, khi Jose Mourinho cầm một quả chuối và quả chuối đó tới tay của Marcos Rojo. Mourinho có vẻ đã lấy chuối từ một thành viên Ban huấn luyện trước khi đưa cho Ashley Young, người đưa tới cho Rojo.

Mourinho ném chuối để "tiếp sức" cho Rojo

Trong khi đó, tờ The Mirror đánh giá rằng chiến thắng của MU cho thấy Jose Mourinho ưu tiên mặt trận Europa League thế nào khi mà nhiệm vụ vào top 4 Premier League đang trở nên khá khó khăn. Ibrahimovic và Pogba đều có mặt trên sân và Ibra là người mang tới đường chuyền quyết định, đánh gót để Mata ghi bàn.

The Mirror ngoài ra còn đưa ra một con số đáng chú ý. 8 trận sân nhà gần nhất ở cúp châu Âu, đội bóng của Jose Mourinho đã toàn thắng cả 8, ghi 21 bàn và thủng lưới chỉ 2 lần. “Điều đó cho thấy dù ở Chelsea hay MU, Mourinho đều có một sự nhạy bén đáng nể trong tận dụng lợi thế sân nhà ở mặt trận châu lục”, bài viết nhấn mạnh.

Đội bóng của Mourinho toàn thắng 8 trận sân nhà gần nhất ở cúp châu Âu (3 cho Chelsea, 5 cho MU)

Tờ The Guardian chỉ trích khá mạnh lối chơi bóng có phần đơn điệu của MU trong trận này. “Vì sao một đội bóng như MU, bỏ ra hơn 100 triệu bảng phí chuyển nhượng trong một mùa hè, lại có một lối chơi bóng hết sức bế tắc? Cần nói thêm rằng Rostov đã phải dâng cao để ghi bàn, nhưng MU lại tiếp cận vòng cấm đối phương khá dè dặt và thiếu sự chính xác khi dứt điểm”, bài viết của ký giả Paul Wilson nhận định.

Tuy nhiên bài viết cũng có một đoạn khá hài hước để khen ngợi màn trình diễn của Marouane Fellaini, người vào thay Paul Pogba ở đầu hiệp 2 do chấn thương. “Khó có thể ngờ một cầu thủ vẻ ngoài như Fellaini lại có thể xử lý bóng bằng ngực, đảo chân kiểu Ronaldo, tâng bóng qua đầu đối thủ và tung một đường chuyền chắc chắn Ronaldinho cũng phải thích thú”, Paul Wilson bình luận.

Nhìn Mata, Mourinho “xót xa” Di Maria, Chicharito

Mata vừa ghi bàn duy nhất giúp MU vượt qua Rostov tiến vào vòng tứ kết Europa League. Đây không phải lần đầu tiên tiền vệ người Tây Ban Nha tỏa sáng, và HLV Mourinho đến giờ cảm thấy rất mãn nguyện vì đã giữ anh ở lại Old Trafford hè 2016.

Đặt niềm tin vào Mata, “Người đặc biệt” đã đúc rút từ bài học của người tiền nhiệm Van Gaal. Trước đây (hè 2015), Van Gaal đã bán đi Di Maria, Chicharito. Trớ trêu thay, đến những bến đỗ mới, họ lại chơi bùng nổ.

“Khi tôi mới đến đây, tôi thấy thất vọng với chính sách chuyển nhượng. Những cầu thủ tốt bị bán đi và những bản hợp đồng không phù hợp với lối chơi của đội bóng được đưa về. Nếu là tôi, tôi sẽ không đời nào bán Di Maria, Chicharito hay Welbeck. Họ luôn đầy khao khát, nhưng lại thiếu cơ hội thể hiện”, Mourinho tiếc nuối.

Thời hậu Sir Alex Ferguson, MU luôn khó khăn trong việc chiêu mộ ngôi sao lớn, phần vì sức hút từ HLV, phần vì tấm vé Champions League. Mourinho thấu hiểu điều này nên nhấn mạnh rằng đội bóng phải chiến đấu để nhanh chóng trở lại đấu trường danh giá như một cách thu hút ngôi sao.

“Khỏi phải nói về tầm vóc và sức hút của MU. Nhưng chúng tôi vẫn phải giành vé dự Champions League nếu muốn có thêm những bản hợp đồng thực sự chất lượng. Chúng tôi ý thức rõ tầm quan trọng của điều này”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chia sẻ thêm.

MU - Rostov: Đã hay còn gặp may

>>Xem thêm

Q.D (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mu-mourinho-trum-cup-chau-au-fellaini-da-nhu-ro-vau-c9a508278.html