MU, Man City, Chelsea thắng tuyệt đối: Thiết lập thế thống trị

Không còn những bất ngờ được nâng tầm "cổ tích", Premier League 2016/2017 đang đi đúng quỹ đạo khi Manchester United, Manchester City cùng Chelsea bắt đầu thiết lập được thế thống trị.

Mong manh, nhưng không vỡ

Không cần đợi đến khi bóng lăn, các hãng đặt cược đã nhanh chóng "điểm mặt" hai đại diện thành Manchester cùng Chelsea vào danh sách ứng cử viên cho chức vô địch. Nếu Manchester United hoàn thiện cỗ máy toàn năng với 4 tân binh chất lượng cùng Jose Mourinho, Manchester City chào đón "kẻ chinh phục danh hiệu" Pep Guardiola thì Chelsea cũng kịp mang về Antonio Conte.

Pep Guardiola là bổ sung đáng giá cho Manchester City. Ảnh: Sky Sport

Cơn mưa mát lành đã xối trên cả Old Trafford, Etihad lẫn Stamford Bridge, mang lại hy vọng tái sinh từ chính những mảnh đất cằn cỗi nhất. 9 điểm tuyệt đối sau 3 vòng là những con số biết nói, phản ánh chính xác phong độ và sức mạnh của cả 3 đại gia nói trên dù không ít lần, cả MU, Man City, Chelsea đều bị đẩy vào thế khó khăn.

Jose Mourinho chưa thể tạo ra một "cỗ máy chinh phục" như tuyên bố ban đầu. MU đã có nửa trận đấu kém hiệu quả trước AFC Bournemouth, nhiều thời điểm bị Southampton dồn ép cũng như bế tắc hơn 90 phút trước Hull City. Man City bối rối trước sự chống trả từ Sunderland, phải chơi "bằng vai phải lứa" với Stoke City, trong khi Chelsea toát mồ hôi hột trên sân của Watford.

Clip: Hull City 0-1 Man Utd

Nhưng trên tất cả, bộ ba "ông lớn" vẫn biết cách vượt lên thử thách để có được điều mình muốn.

Với Manchester United, khả năng săn bàn của Zlatan Ibrahimovic là không phải bàn cãi. Chân sút người Thụy Điển đã có 3 bàn/ 3 vòng, song MU không chỉ hô hấp trên lá phổi của Ibra. Khi "gã Viking" bế tắc, Wayne Rooney kịp thời lên tiếng bất chấp màn trình diễn thất vọng trước đó bên cạnh sự tỏa sáng của Marcus Rashford - phát hiện đáng giá nhất Louis van Gaal để lại cho MU.

Ibrahimovic là hy vọng hàng đầu cho tham vọng của Quỷ đỏ

Bên phía Manchester City, Sergio Aguero như "hổ mọc thêm cánh" dưới bàn tay dìu dắt của Pep Guardiola trong khi Raheem Sterling đã tìm thấy ánh sáng sau hơn 1 năm sống dưới cái mác khổng lồ "49 triệu bảng". Man City chưa thấm nhuần tiqui - taca, nhưng đội chủ sân Etihad có thừa sức sống và bắt đầu lấy lại bản năng chinh phục sau 2 mùa giải lỡ hẹn với Premier League.

Câu chuyện của Chelsea cũng tương tự như vậy, bởi Antonio Conte đã thổi lửa vào tập thể rệu rã từ một mùa giải thất bại, mang lại niềm tin cho những Eden Hazard, Willian hay Diego Costa rằng Chelsea không phải nhà vô địch thất thế như cách truyền thông gọi họ.

Clip: Man City dẫn West Ham 2-0 ngay trong hiệp 1

MU, Man City, Chelsea mong manh là vậy. Họ chưa đủ mạnh, chưa đạt tới điểm rơi phong độ và chẳng thể thống trị tuyệt đối như những Barca, Real hay Bayern Munich. Song họ vẫn hiên ngang đứng đầu, vẫn có 3 điểm dù chơi không hay, bởi họ có những yếu tố khắc phục nghịch cảnh rất tốt. Không nhà vô địch nào có thể chơi hay trọn vẹn 38 trận đấu, do đó, đội bóng chiến thắng dù chơi không hay đã sở hữu điều kiện cần của nhà vô địch.

Chelsea đã lấy lại bản lĩnh vốn có

Jose Mourinho, Pep Guardiola cùng Antonio Conte đang từng bước đưa đội bóng chủ quản vượt qua thời khắc chuyển giao để thiết lập tập thể mang cá tính của mình.

Vẫn cần kiểm chứng

Tuy nhiên, thời khắc chuyển giao không gói gọn trong 3 vòng đấu đầu tiên. Cả Manchester United, Man City và Chelsea đang đứng trước vô vàn thách thức để bảo vệ tham vọng vô địch vừa được ươm mầm và chăm sóc ấy. Cuối tuần này, 2 trong 3 cái tên sẽ bước vào trận derby nóng bỏng ở thành Manchester.

Chelsea sẽ tiếp đón Liverpool ở vòng 5, mở đầu cho chặng tourmalet gian khổ với những đối thủ mạnh hơn Watford hay Burnley rất nhiều. Đó mới là lúc, bản lĩnh của nhà vô địch được trui rèn và chứng tỏ bởi những thành tích cụ thể.

Antonio Conte cần tái hiện màn ăn mừng "cuồng nộ" này thêm nhiều lần

Trên thực tế, phong độ tuyệt vời của những đại gia hiện tại có thể lý giải bằng sự hưng phấn với những vị thuyền trưởng mới, điều không lạ lẫm gì với bóng đá hiện đại. Chelsea đã bất bại hơn 10 trận liên tiếp khi Guus Hiddink có mặt, Liverpool đi một mạch vào hai trận chung kết đá cup sau ngày Klopp đến. Khi sự hưng phấn kết thúc, bộ mặt thật của các đội bóng sẽ được phơi bày. Ở thời điểm đó, đội bóng có bản sắc và nền móng vững chắc hơn sẽ trụ lại được.

Chưa có gì để khẳng định, Premier League năm nay là câu chuyện nội bộ giữa "ba chàng lính ngự lâm" đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Chỉ chắc chắn, đội bóng lên ngôi sẽ hội tụ đầy đủ những yếu tố của nhà vô địch, mang về hy vọng hồi sinh cho bóng đá Anh sau nửa thập kỷ núp bóng La Liga hay Bundesliga. Một nhà vô địch như vậy vẫn hơn là tân vương kiểu như Leicester City - đội bóng đang chấp chới phong độ và đứng trước nguy cơ tiếp tục bị rút ruột.

Dù trong bóng đá, đôi lúc vẫn cần những câu chuyện cổ tích.

Hồng Nam

Bình luận

Nguồn VTC: http://vtc.vn/mu-man-city-chelsea-thang-tuyet-doi-thiet-lap-the-thong-tri-d273489.html