MU: “Liều chết” kiểu Kamikaze

Nếu có ai đã đọc cuốn tự truyện của Sir Alex Ferguson, chúng ta sẽ biết rằng khi còn đương nhiệm ở MU, cựu thuyền trưởng của “Quỷ đỏ” lấy vị trí trung vệ làm điểm xuất phát xây dựng đội hình. Một trong những người đó là Steve Bruce, người đã đá hơn 300 trận cho Quỷ đỏ trong gần 10 năm.

MU ngược dòng thành công trước Hull City

Thật trùng hợp làm sao khi Steve Bruce chính là HLV của Hull City, đội vừa khiến MU toát mồ hôi trong chuyến làm khách mới nhất. Một trận đấu mà các học trò của Bruce đã khiến các hậu vệ MU phải 2 lần thủng lưới chỉ trong 15 phút đầu tiên, một lần nữa cho thấy hàng thủ của MU lập bập thế nào.

Bóng đá Kamikaze trở lại

Một quả phạt góc (mà đáng ra không nên có) ở phút thứ 3 và De Gea bị đánh bại bởi James Chester, một “hàng thải” của chính MU. Chris Smalling dường như không biết mình đang đứng ở đâu, còn Danny Welbeck lẽ ra nên rời khỏi vạch vôi sớm hơn để lao lên tranh chấp với Chester.

10 phút sau, pha phá bóng hỏng của Jonny Evans được biến thành bàn thắng cho David Meyler. Khuôn mặt của David Moyes khi đó đủ lạnh để khiến mặt trời phải dịu.

Tuy nhiên, đó cũng là sự khởi đầu cho màn liều chết xông lên kiểu Kamikaze (Kamikaze: thần phong, loại máy bay cảm tử Nhật Bản sử dụng trong Thế chiến thứ hai) của MU. David Moyes tung vào sân Adnan Januzaj, đẩy Antonio Valencia xuống đá hậu vệ phải và cho toàn bộ đội hình của mình dâng lên quá nửa sân. Thời điểm mà ông thay người là phút 20, và chỉ 1 phút sau Chris Smalling đã rút ngắn 1-2 với cú đánh đầu sau quả đá phạt của Wayne Rooney.

Và chỉ 7 phút sau Wayne Rooney đã gỡ hòa. Đó là một pha phối hợp với Danny Welbeck trước khi R10 vô-lê từ cự ly 18m đánh bại Allan McGregor. Thế dẫn trước của Hull chấm dứt sau 13 phút, và trong thời gian ấy MU đã tạo ra tới 4 cơ hội ăn bàn.

Bàn phản lưới nhà của James Chester trong hiệp 2 đã ấn định thắng lợi cho MU, trong một trận đấu mà họ ép sân 61% thời lượng trận đấu nhưng lại dứt điểm có 13 lần (so với 17 lần của Hull). Nhưng khoảng thời gian 13 phút liều chết dâng lên ở hiệp 1 ấy đã giúp trận đấu không bị lái theo chiều hướng tiêu cực. Bóng đá Kamikaze đã trở lại với MU.

MU đã chơi theo kiểu "liều chết" trước Hull và họ đã thành công

Moyes đang “học” Alex Ferguson

Hẳn chúng ta đã quen với những màn lội ngược dòng của MU, nhưng đó là do sự quyết liệt của Sir Alex Ferguson mà ra. Cách đây một năm, MU đã lội ngược dòng 4-3 trước Newcastle nhờ việc Sir Alex tung vào sân hết các quân bài “tủ” của mình, và nó đã phát huy hiệu quả. Còn trận thắng Hull City này có lẽ là lần đầu tiên David Moyes có kiểu thay đổi chiến thuật “liều mạng” như thế.

Kể từ đầu mùa giải, có tới 8 trên 17 trận MU bị đối phương mở tỷ số trước (tính cả trận gặp Hull), và trước khi trận gặp Hull, thành tích của Quỷ đỏ trong các trận bị mở tỷ số trước là cực tệ: Thắng 1, hòa 1 và thua 5. Nó phản ánh sự yếu kèm về khả năng phòng ngự và David Moyes phải dựa vào các cầu thủ tấn công để sửa chữa sai lầm.

Những trận đấu ở nửa đầu mùa giải này cho thấy khả năng ngược dòng của MU là không tốt do Moyes không mạo hiểm hoặc quá cầu toàn. Một chiến thắng như trước Hull sẽ là cần thiết để Moyes nhận ra rằng sự liều lĩnh là cần thiết khi bị dẫn bàn. Trong tay Moyes có những cầu thủ rất thích hợp cho lối chơi dồn ép ấy, vấn đề chỉ là ông có dám hay không mà thôi.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mu-lieu-chet-kieu-kamikaze-c9a153526.html