MU gần tốp 4, Mourinho vẫn thích Europa League hơn

Sau chiến thắng trước Middlesbrough, Mourinho vẫn không quá tin tưởng vào tấm vé dự cúp C1 thông qua con đường top 4 Premier League. Theo “Người đặc biệt”, ông vẫn thích vô địch Europa League hơn.

Xem lại trận Middlesbrough - MU:

Mourinho phát biểu trên tờ Dailypost: “Đó là một chiến thắng lớn bởi nó đã giúp chúng tôi tiếp tục trong cuộc đua top 4, đó là một điều quan trọng.”

MU đã chiến thắng để vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng

“Tôi có thích kết thúc mùa giải ở vị trí trong top 4 không ư? Tôi thích vô địch Europa League hơn bởi nó cũng sẽ cho chúng tôi kết qua tương tự, một tấm vé tham dự Champions League mùa sau, thêm vào đó nó còn là một danh hiệu, nó cho chúng tôi thanh thế và một trận tranh siêu cúp châu Âu, thay vì 2 lượt đá play-off.”

“Tuy nhiên, chúng tôi cũng có khả năng không thể vô địch giải đấu đó, nên việc chiến đấu cho top 4 Premier League vẫn là điều cần làm, và đó là điều chúng tôi đã làm trong ngày hôm nay dù không có nhiều lựa chọn về con người. Một câu trả lời mạnh mẽ cho thái độ thi đấu và niềm đam mê từ tất cả các cầu thủ. Đó là một chiến thắng quan trọng đối với chúng tôi.”

Nói về Ibra, “Người đặc biệt” không nắm rõ về quyết định tương lai của tiền đạo người Thụy Điển: “Tôi không có thông tin gì cả. Trong vòng 2 ngày tới, tôi cũng không muốn có thêm thông tin gì khác.”

Mới đây tiền đạo của MU vừa cho biết, đội bóng duy nhất mà anh không bao giờ muốn rời bỏ là AC Milan. Nơi ấy anh đã tìm được một cuộc sống ổn định với niềm đam mê của mình và gia đình, đồng thời là nơi đã giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn đáng quên ở Barca, bên cạnh việc đang có nhiều tin đồn về việc Ibra có thể trở lại Ý

Ở một diễn biến khác, Gestede, cầu thủ đã có va chạm với trung vệ Bailly của MU và khiến 2 đội nảy sinh mẫu thuẫn vào cuối trận và phải nhờ tới nhân viên an ninh trên sân để giàn hòa, đã nói về những gì đã xảy ra.

Tiền đạo của Boro cho rằng mình đã chỉ đến và ôm Bailly để làm lành nhưng không thành công với thiện chí của mình.

“Chúng tôi đã có trò chuyện một ít, không có gì quan trọng cả. Anh ấy đã ôm và hôn tôi, đó là tất cả. Tôi không cảm thấy gì hết. Tuy nhiên, Ben (Gibson, hậu vệ của Boro đã tưởng rằng tôi bị anh ta đánh, thế nên, mọi chuyện mới vượt khỏi tầm kiểm soát.”

Chiến thắng thứ 600 ở Premier League đã giúp MU làm nên lịch sử và giúp họ vượt qua Arsenal để vươn lên vị trí thứ 5, tiến gần hơn tới cả 2 cửa trở lại Champions League, mục tiêu lớn nhất trong năm đầu của Mourinho ở Old Trafford.

Thế Anh (tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mu-gan-top-4-mourinho-van-thich-europa-league-hon-c9a509164.html