MU bị dự đoán “khổ thêm 2 năm nữa” với Mourinho

Thất bại của MU trước Fenerbahce khiến cho dư luận không tỏ ra hài lòng chút nào, trong đó có bản thân HLV Jose Mourinho.

Nhìn lại trận đấu Fenerbahce - MU

Manchester United thất bại 1-2 trước Fenerbahce trong trận đấu mới nhất ở vòng bảng Europa League, và cựu danh thủ Paul Scholes cho biết mình cảm thấy trầm cảm khi phải chứng kiến CLB cũ thi đấu. Scholes thậm chí còn cho rằng MU sẽ còn tiếp tục khốn khổ trong 2 năm nữa dưới thời Jose Mourinho.

MU thua bạc nhược trước Fenerbahce

Bộ đôi Moussa Sow & Jeremain Lens, hai cầu thủ từng khoác áo Sunderland, ghi 2 bàn để Fenerbahce dẫn trước trong phần lớn trận đấu. Wayne Rooney rút ngắn xuống còn 1-2 ởcuối trận đấu nhưng MU không đủ thời gian để cứu lại 1 điểm.

Trận thua khiến MU đứng thứ 3 ở bảng A Europa League, kém 1 điểm sau Fenerbahce và Feyernoord. Phong độ của MU tiếp tục nghèo nàn trong thời gian gần đây, chỉ 2 chiến thắng giành được trong 7 trận gần nhất.

Trên đài truyền hình BTSport, Paul Scholes bày tỏ quan điểm rằng MU sẽ còn phải mất thêm 2 năm nữa dưới thời Mourinho để tiến bộ. “Chúng ta đã có khoảng 3 năm nhiều đau khổ và tôi tin rằng trong 18-24 tháng tiếp theo mọi việc vẫn sẽ diễn ra như vậy”, Scholes nói.

“Cho tới khi HLV trưởng có 3-4 kỳ chuyển nhượng để có được đội bóng như ý, trong 2 năm tới đội hình MU sẽ không thể làm gì được. Với đội hình đó vài năm qua MU đã không thể vô địch Premier League. Đó là một thực tế buồn, có 3-4 đội mạnh hơn MU ở giải Ngoại hạng và trình độ MU chỉ vừa đủ để cạnh tranh top 4”.

Mourinho chê các học trò “buồn ngủ”

Trận thua Fenerbahce là một kết quả trái ngược so với chiến thắng dễ dàng 4-1 ở lượt đi, và Jose Mourinho sau trận đã bày tỏ sự không hài lòng với thái độ thi đấu của các cầu thủ MU.

Jose Mourinho

“Như thể họ đá một trận chung kết Champions League còn chúng tôi đá một trận giao hữu mùa hè vậy”, Mourinho nói. “Tôi đã truyền đạt mọi trải nghiệm, tôi biết gặp họ trên sân nhà thì dễ nhưng tại Thổ Nhĩ Kỳ là một chuyện hoàn toàn khác. Ấy thế nhưng các cầu thủ vào trận với trạng thái như đang ngủ mơ, chúng tôi bắt đầu rất chậm còn đối thủ bắt đầu ở vận tốc 100 dặm/giờ”.

Eric Bailly và Chris Smalling vắng mặt cho MU trong trận này và Mourinho cho rằng ông không thể làm gì tốt hơn để sắp xếp cho hàng phòng ngự mắc tương đối nhiều sai lầm của mình.

“Với Blind và Rojo thi đấu, về cơ bản tôi dùng 2 hậu vệ trái để đá trung vệ. Không có sự kèm người chặt chẽ, chúng tôi để cho họ thích tới đâu thì tới và kiểm soát trận đấu. Họ vài lần ngã ăn vạ, gây sức ép với trọng tài và khiêu khích cầu thủ của tôi, nhưng đó không phải lỗi của họ, đó là lỗi của chúng tôi đã để cho họ dẫn trước và chơi không ngang ngửa về sự quyết liệt”.

Rooney san bằng kỉ lục của Nistelrooy, áp sát Sir Bobby Charlton

Dù MU vừa để thua 1-2 trước Fenerbahce tại Europa League, nhưng Rooney đã có một ngày thi đấu tốt khi là người ghi bàn danh dự cho “Quỷ đỏ” ở phút 89 nhờ cú sút xa đẹp mắt.

Bàn thắng này đã giúp “Gã Shrek” có 38 bàn thắng cho MU tại các cúp châu Âu, qua đó san bằng kỉ lục của cựu tiền đạo người Hà Lan – Van Nistelroony.

Ngoài ra, Rooney cũng nâng tổng số pha lập công cho “Quỷ đỏ” lên con số 247 để áp sát kỉ lục ghi bàn mọi thời đại của Sir Bobby Charlton (249 bàn).

Q.D (Tổng hợp Sky Sports)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mu-bi-du-doan-kho-them-2-nam-nua-voi-mourinho-c9a464459.html