Mourinho: Liverpool không đặc biệt, MU thắng cũng thường

Mourinho coi trận gặp Liverpool hôm thứ Hai tới là một trận đấu khó, nhưng cho rằng Liverpool không có gì đặc biệt.

Jose Mourinho đã từng góp mặt trong những cuộc đối đầu nổi tiếng với Liverpool trong quá khứ khi ông dẫn dắt Chelsea, và thậm chí từng có một màn ăn mừng đường pitch khá nổi tiếng vào năm 2014. Tuy nhiên trước trận đấu đêm thứ Hai của MU, Mourinho không lấy làm hào hứng nếu MU thắng.

Jose Mourinho

Mourinho và Chelsea từng kêu than khi họ xem mình là nạn nhân của một “bàn thắng ma” bởi Luis Garcia giúp Liverpool của HLV Rafael Benitez lọt vào chung kết Champions League năm 2005 (và sau đó vô địch). Mourinho năm 2014 có màn ăn mừng như điên khi Chelsea thắng Liverpool 2-0, qua đó giúp Man City vô địch Premier League.

Giờ thì “Người đặc biệt” còn không buồn xem trận gặp Liverpool sắp tới là điều gì đáng chờ đợi. Trong cuộc họp báo trước trận, ông được phóng viên đặt câu hỏi liệu ông có cảm thấy vui sướng mỗi lần làm tan nát những trái tim Anfield, thì Mourinho tỏ thái độ hững hờ.

“Không, với tôi gặp Liverpool cũng chỉ như gặp các CLB lớn khác. Ở Madrid, tôi muốn gặp Barcelona, Atletico và Valencia. Ở Inter, tôi muốn đấu Milan, Juventus, Roma. Ở Chelsea, tôi muốn MU, Liverpool, Arsenal và mọi CLB lớn khác ở Anh”, ông đáp.

“Giờ ở MU tôi muốn điều tương tự vì tôi thích được gặp các đối thủ lớn, và Liverpool là một đối thủ lớn. Nhưng cũng vì thế mà họ không có gì đặc biệt so với các đối thủ khác, và chiến thắng Liverpool cũng là điều bình thường”.

Mourinho từng có những cuộc đối đầu đáng nhớ với Liverpool trong quá khứ

Mourinho sau đó đưa ra giải thích về màn ăn mừng của ông ở cuối mùa 2013/14. “Lý do vì sao tôi ăn mừng vào năm 2014? Vì Chelsea có trận bán kết Champions League diễn ra vào thứ Ba sau trận đấu đó, chúng tôi muốn gặp Liverpool vào thứ Bảy. Nhưng lịch thi đấu được xếp để Liverpool gặp chúng tôi vào Chủ nhật, như để Liverpool có cơ hội vô địch vậy”, ông tiết lộ.

“Chúng tôi thực tế đã đến Anfield với đội hình toàn những cầu thủ sẽ không xuất phát ở Champions League, vì chúng tôi lúc đó chẳng có cơ hội vô địch. Thế nên giây phút Chelsea chiến thắng, tôi đã không kiềm chế được cảm xúc”.

Khi được phóng viên hỏi dồn rằng ông có cho rằng Liverpool là một ứng cử viên vô địch, Mourinho từ chối trả lời thẳng câu hỏi. “Đó không phải vấn đề tôi quan tâm. Trận đấu hôm thứ Hai chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng tôi không phải là người cho các vị biết Liverpool có phải ứng viên vô địch hay không. Muốn biết thì quý vị nên đặt câu hỏi với họ”, Mourinho nói.

Huyền thoại MU: “Liverpool chơi bóng rất quyến rũ”

Cựu tiền đạo Andy Cole trong một cuộc phỏng vấn mới đây đã bày tỏ lời khen ngợi về phong cách tấn công của Liverpool, nhưng huyền thoại của MU này cũng đồng thời chỉ ra sự lỏng lẻo phòng ngự của “The Kop” mà theo ông, khá giống những gì xảy ra với đội bóng cũ của ông là Newcastle.

“Tôi thích cách họ dâng lên, họ có thể ghi bàn từ bất cứ khu vực nào. Sadio Mane là một chân sút giỏi trong khi Daniel Sturridge có lẽ là trung phong hay nhất nước Anh”, Cole nói.

“Nhưng về mặt phòng ngự, họ thủng lưới khá nhiều giống như Newcastle của HLV Kevin Keegan khi tôi còn thi đấu. Họ chỉ phòng thủ ở mức trung bình, cũng vì lý do đó họ khiến các trận đấu trở nên kịch tính hơn bình thường”.

Q.D (Tổng hợp The Mirror)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mourinho-liverpool-khong-dac-biet-mu-thang-cung-thuong-c9a458063.html