Mourinho đẩy Rooney vào cảnh trớ trêu ở Wembley

Tuyên bố chẳng bận tâm bởi đội nhà đã đăng quang ngôi vô địch, nhưng hẳn Rooney sẽ cảm thấy bứt rứt vì không được HLV Mourinho tung vào sân thi đấu phút nào.

Trước trận chung kết cúp Liên đoàn, thủ quân người Anh hoàn toàn bình phục chấn thương và được Mourinho điền tên vào băng ghế dự bị.

Mourinho gọi Rooney ra dặn dò trước lúc định tung anh vào sân

Vào những phút cuối, HLV người Bồ đã gọi Rooney ra dặn dò để chuẩn bị tung anh vào sân. Nhưng đúng lúc đó, Ibrahimovic lập đại công với bàn thắng thứ 3 đưa Quỷ đỏ vượt lên dẫn 3-2.

Ngay lập tức, phương án thay Rooney bị gác lại. Ở thời điểm quan trọng đó, Mourinho cần mẫu cầu thủ chơi phòng ngự an toàn từ xa để bảo toàn kết quả, nên Fellaini là sự lựa chọn hợp lý hơn cả.

Sau phút sung sướng ôm chầm lấy trợ lý Rui Faria, R10 mặc lại áo tập trở về vị trí cũ trên băng ghế dự bị. Trong khi tiền vệ tóc xù được tung vào thay cho Martial.

Bàn thắng của Ibra khiến Mourinho suy nghĩ lại, rút Martial ra vào tung Fellaini vào bảo toàn lợi thế

Cũng giống trường hợp của John Terry trong trận chung kết Champions League hồi 2012, dù không thi đấu, nhưng Rooney vẫn dẫn đầu đoàn cầu thủ MU bước lên nhận cúp vô địch.

Trong ngày Ibrahimovic nhận được rất nhiều lời tán dương, Wayne Rooney có lẽ cũng tự hiểu, thời của anh ở MU sắp đến hồi kết thúc.

Video Rooney chuẩn bị được tung vào sân thì Ibra ghi bàn:

* Anh Tuấn

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/mourinho-day-rooney-vao-canh-tro-treu-o-wembley-358653.html