Mou "bỏ đá xuống giếng"

Liverpool đã chơi tuyệt hay tính đến thời điểm này của mùa giải, nhưng nếu có một điểm gì mà đội chủ sân Anfield có thể hoàn thiện hơn nữa thì đó chính là bản lĩnh thi đấu trong những trận cầu lớn.

Trước Man City, thủ thành Mignolet bỗng đánh mất sự tập trung và mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến bàn thắng ấn định tỉ số của Negredo dù đã thi đấu gần như hoàn hảo kể từ đầu mùa, Henderson-ngổ-ngáo bỗng hiền lành một cách kỳ lạ còn Sterling hay Coutinho liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

Và thực ra không chỉ có những cái tên nêu trên là mắc lỗi, bởi Liverpool đã ít nhất 2 lần chơi dưới sức trong những trận đấu “6 điểm” có tính chất quyết định ngôi đầu.

Trước đó, ngày 2/11, đội quân của Rodgers đã để thua Arsenal 0-2 một cách khá dễ dàng trong trận đấu tranh ngôi đầu bảng với hầu hết các vị trí chủ chốt đều thi đấu không đúng phong độ.

Mourinho

Đúng là Suarez và các đồng đội từng hạ M.U 1-0 cũng như Tottenham 5-0, nhưng đó đều không phải là những trận cầu cân não vì nhiều lý do (mới là đầu mùa, đối thủ đang sa sút phong độ) và rõ ràng thầy trò Rodgers cần cải thiện yếu tố tâm lý nếu muốn chinh phục ngai vàng Premier League năm nay.

Mou “bỏ đá xuống giếng”

Nếu cứ đá như khi gặp Man City thì Liverpool cũng không việc gì phải ngại Chelsea, nhưng vấn đề là HLV Brendan Rodgers vừa gây ra ấn tượng không tốt đối với giới trọng tài.

Sau trân đấu trên sân Etihad, Rodgers đã chỉ trích trọng tài chính Lee Mason cũng như hai trợ lý John Brooks, Derek Eaton bằng những lời lẽ hết sức nặng nề sau khi họ thổi phạt việt vị sai Raheem Sterling cũng như bỏ qua tình huống Lescott kéo ngã Suarez trong vòng cấm địa.

Nếu đó là phát ngôn của những gương mặt “có số má” như Sir Alex Ferguson hay Jose Mourinho, chắc hẳn các vị vua sân cỏ sẽ phải e ngại đôi chút, nhưng Rodgers dẫu sao cũng là một HLV trẻ và mới làm việc ở Premier League được 2 năm nên điều đó có thể gây ra hiệu ứng ngược.

Không có gì ngạc nhiên nếu Mou tung ra một vài đòn tâm lý trong buổi họp báo trước trận, tuyên bố rằng “tôi tin tưởng trọng tài sẽ làm tốt công việc của mình, và tôi sẽ không đổ lỗi cho trọng tài nếu thua trận” chẳng hạn.

Lúc đó, giữa một “người hạnh phúc” Mourinho và “người cau có” Rodgers, các trọng tài sẽ - một cách vô thức – ưu ái ai hơn khi nhân định những tình huống nhạy cảm? E không phải là Rodgers…

Quang Hải (SBĐ)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/hau-truong/201312/mou-bo-da-xuong-gieng-434315/