MotoGP đón tân vương: Kẻ kiêu hùng trẻ tuổi

Với khoảng cách 52 điểm trên bảng xếp hạng cá nhân trong khi mùa giải chỉ còn 4 chặng đua nữa là kết thúc, những người lạc quan nhất cũng không thể tin rằng Valentino Rossi sẽ lật ngược được tình thế trước Marc Marquez.

Không có ai ngờ được rằng tay đua của Honda, Marquez lại lên ngôi sớm như vậy. Anh đã chính thức giành được chức vô địch Thế giới lần thứ 5 trong sự nghiệp của mình ngay tại chặng đua thứ 15 tổ chức tại Motegi, Nhật Bản vừa qua một cách thuyết phục với chiến thắng xứng đáng.

Valentino Rossi tiếp tục không gặp may ở mùa giải này

Sau các lượt chạy thử của ngày thứ 6 và 7, chiếc Repsol Honda vẫn cho thấy được sức mạnh tuyệt đối khi Marquez đứng trong top đầu ở các lượt chạy đó, và đây là người được dự đoán sẽ giành được pole vào chiều thứ 7.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi trong 2 vòng chạy cuối cùng của Q2, tay đua người Tây Ban Nha đã mắc sai lầm ở cả hai khi đã cua rộng ở khúc cua dù đang có thời gian khá tốt. Tận dụng tốt cơ hội đó Valentino Rossi đã vươn lên và giành vị trí xuất phát đầu tiên tại cuộc đua chiều Chủ nhật. Đây là pole thứ 64 trong sự nghiệp của huyền thoại nước Ý và pole đầu tiên anh có được ở ngoài châu Âu kể từ chặng đua ở Malaysia năm 2009.

Từ kết quả hôm thứ 7 đó, nhiều người hi vọng Rossi sẽ giành chiến thắng và tiếp tục nuôi cơ hội vô địch cho tới hết chặng đua sau. Thế nhưng mong muốn đó đã bị “dội một gáo nước lạnh” ngay tại cú xuất phát khi Jorge Lorenzo và Marquez đã vươn lên khi tới khúc cua số 1. Thậm chí ở vòng đua đầu tiên, tay đua của Yamaha này còn có lúc rơi xuống vị trí thứ 4, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vị trí thứ 3 đã mất để tiếp tục bám đuổi hai tay đua đứng trên mình.

Niềm vui cho Marquez

Mấy vòng sau, khi Marquez ở vị trí thứ 2, anh đã có 2 lần tấn công bất thành do sau khi vượt qua được chiếc xe Honda, anh lại bị cua hơi rộng, buộc phải nhường lại vị trí cho Marquez. Sau đó khi Marquez vượt qua Lorenzo để vươn lên dẫn đầu, “The doctor” lại vượt qua người đồng đội một cách khá dễ dàng để vượt lên vị trí thứ 2, tiếp tục tạo áp lực và hâm nóng cuộc cạnh tranh với Marc Marquez.

Tưởng chừng như chúng ta một lần nữa được chứng kiến cuộc song đấu thú vị giữa hai tay đua xuất sắc này, tuy vậy, đến vòng đua thứ 6, Valentino Rossi đã mắc sai lầm và chiếc xe số 46 đã trượt ra ngoài đường đua khi đang bám đuổi tay đua dẫn đầu.

Sau đó anh vẫn dựng được chiếc xe và tiếp tục chạy nhưng cũng là chỉ là đưa chiếc xe về tới pit, và anh phải bỏ cuộc. Điều này khiến cho anh đánh mất cơ hội giành chiến thắng chặng đua này, từ đó cũng chấm dứt luôn cơ hội để có thể vô địch mùa giải 2016. Lúc này điều duy nhất có thể ngăn cản tay đua 23 tuổi Marquez vô địch ngay tại Nhật Bản này đó là việc Lorenzo phải về đích trong top 3, một việc mà tay đua đương kim vô địch Thế giới có thể làm được.

Tai nạn của Jorge Lorenzo khiến mùa giải năm 2016 chính thức an bài

Tuy nhiên càng về cuối cuộc đua, điều kiện trên ngày càng bị đe dọa dữ dội khi tay đua số 99 chạy khá chậm, tạo cơ hội bám đuổi cho nhóm phía sau, dẫn đầu là Andrea Dovizioso của Ducati. Khi cuộc đua còn dưới 10 vòng đua nữa, khoảng cách với tay đua Yamaha được Dovizioso rút ngắn xuống chỉ còn hơn 1 giây, trong khi tay đua đứng thứ 4 là Aleix Espargaro đang bám sát ngay sau chiếc Ducati.

Nhưng Lorenzo không phải tay đua dạng vừa, nhận thức được điều đó anh đã cố gắng nỗ lực giữ vững được khoảng cách đó cho đến cuối cuộc đua. Và khi nhiều người chắc chắn rằng Marc Marquez sẽ không thể ăn mừng ngay ở chặng đua này khi Lorenzo vẫn đang chạy phía sau anh thì bất ngờ tay đua số 99 trượt ra ngoài bãi sỏi theo cái cách khá giống với những gì xảy ra với Rossi ở đầu cuộc đua. Cuộc đua lúc này chỉ còn 4 vòng đua nữa là kết thúc.

Ở một thời kì mà Yamaha đã đứng ở trên đỉnh cao khá lâu rồi, chúng ta không thể nhớ được lần cuối cùng cả hai tay đua lâu năm của họ là Rossi và Lorenzo cùng phải bỏ cuộc ở cùng một chặng đua là bao giờ, và họ đã “thực hiện” điều đó trong chặng đua có thể coi là quan trọng nhất mùa giải năm nay.

Dù biết khoảng cách trước khi cuộc đua này diễn ra là khá lớn, có thể không vô địch nhưng cái khán giả muốn xem đó là tinh thần chiến đấu của Rossi cho đến những cơ hội cuối cùng mà anh có được.

Một ngày đáng quên cho Yamaha Movistar Team

Tất cả đã phải bất ngờ với những gì xảy ra tại Twin Ring Motegi, kể cả người vô địch, đội đua Honda và Marc Marquez cũng không thể ngờ rằng họ vô địch ngay trên sân nhà của mình, điều này được thể hiện rõ sau khi tay đua số 93 cán đích và giành chiến thắng cuộc đua tại Motegi này. Nhưng rồi sau sự bất ngờ đó, tất cả lại hòa chung một bầu không khi vui mừng khi tay đua trẻ tài năng của họ lại lên ngôi ở thể thức cao nhất của MotoGP này.

Về đích thứ 2 và 3, những vị trí còn lại trên bục podium là Dovizioso và Vinales của Suzuki, hai người cũng được hưởng lợi không kém từ Yamaha. Chiến thắng thứ 6 trong mùa giải của Marc Marquez đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đua cho chức vô địch năm nay, anh đã có được chức vô địch thứ 5, 3 trong số đó là tại thể thức cao nhất này cùng với Honda, chỉ trong 7 năm sự nghiệp ngắn ngủi của mình, một thành tích rất xuất sắc của tay đua mới chỉ 23 tuổi.

Nhà vô địch đã có chủ nên những chặng đua còn lại chỉ mang ý nghĩa danh dự, nhưng đây mới là lúc các tay đua có thể thể hiện hơn 100% khả năng của bản thân bởi họ không còn áp lực về thành tích nữa, hứa hẹn những cuộc đua khó lường như tại Nhật Bản này. Chặng đua thứ 16 sẽ được tổ chức tại đất nước Australia xinh đẹp với trường đua Phillip Island, diễn ra trong tuần tới, từ ngày 21 đến 23/10.

Roger Bui

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/motogp-don-tan-vuong-ke-kieu-hung-tre-tuoi-c9a458472.html