MotoGP: Cái tên thứ 9 bước lên đỉnh của năm 2016

Sau hai tuần với các chặng đua diễn ra tại Nhật Bản và Australia, MotoGP tiếp tục sôi động trong tuần thứ 3 liên tiếp, lần này là tại Malaysia. Đây được coi như giai đoạn rất cam go của mùa giải bởi với lịch trình dày đặc như vậy, các tay đua không dễ để có thể giữ vững ổn định phong độ của mình.

Với việc Marc Marquez đã lên ngôi vô địch mùa giải này tại Nhật Bản, không còn quá nhiều áp lực đè nặng lên các tay lái nữa, vì vậy chúng ta có thể được chứng kiến những chặng đua “thủ tục” đẹp mắt. Và Malaysian GP đã đáp ứng được điều đó cho người xem.

Dovizioso giành chiến thắng thứ 2 trong sự nghiệp

Còn nhớ hồi đầu tháng 10, khi F1 đến với Sepang tại chặng đua thứ 16 của mùa giải, nhiệt độ ngoài trời khá cao khiến cho nhiệt độ của đường đua đạt mức trên 50 độ C. Bởi vậy, nhiều tay đua sau khi thực hiện xong 1 lượt chạy của mình, khi về đến pitstop thì ngay lập tức phải tìm mọi biện pháp để hạ nhiệt bản thân.

Tuy nhiên, ở cuối tháng 10 này, khi MotoGP tới với thủ đô của Malaysia, mọi chuyện trái ngược hoàn toàn với những gì những đồng nghiệp của họ đã trải nghiệm.

Kể từ ngày thứ 6 diễn ra phiên chạy thử cho đến khi kết thúc các cuộc đua ngày chủ nhật, những cơn mưa lớn đã liên tục trút xuống đường đua Sepang. Vì thế, đã có không dưới 1 lần các lượt chạy phải hoãn lại do điều kiện đường đua không đảm bảo cho các tay đua.

Hơn nữa, với thể thức đua xe máy này, cho dù đó có là tay đua mạnh hay yếu đi chăng nữa họ đều gặp khó khăn khi chạy trên đường ướt, trơn trượt, cho nên những chặng đua trời mưa luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ. Điều đó đã được chứng minh khi Jack Miller và Cal Crutchlow là hai cái tên đã chiến thắng trong năm nay trong những chặng đua như vậy.

Một lần nữa thời tiết không ủng hộ những cuộc đua MotoGP

Trở lại với diễn biến Malaysian GP, trong ngày đua phân hạng, đã có không quá nhiều bất ngờ xảy ra trên đường đua. Cal Crutchlow, tay đua đã chiến thắng chặng đua trước tại Philips Island, dù bất ngờ phải thi đấu Q1, nhưng anh cũng dễ dàng vượt qua và lọt vào Q2. Nhưng tại đây, anh lại không thi đấu tốt, 1 lần gặp tai nạn nên phải chấp nhận xuất phát ở vị trí thứ 5.

Đứng trên anh Marc Marquez, Jorge Lorenzo và Valentino Rossi, còn vị trí pole cũng là một cái tên không mới, nhưng cũng không quen thuộc với vị trí này, đó là Andrea Dovizioso của Ducati. Đây cũng mới chỉ là pole thứ 5 trong sự nghiệp tay đua người Ý.

Đến với cuộc đua ngày chủ nhật, trước khi bắt đầu khoảng gần 30 phút đồng hồ, một trận mưa lớn lại đổ xuống đường đua, điều này khiến ban tổ chức buộc phải tạm hoãn mọi hoạt động trên đường đua, thậm chí là tới hai lần bởi giữa trận mưa đó có một quãng tạnh ngắn.

Tuy nhiên, sự gián đoạn này chỉ diễn ra trong hơn 15 phút, và cuộc đua cuối cùng cũng được tiến hành. Những cái tên cạnh tranh cho chiến thắng vẫn là những con người quen thuộc Marquez, Rossi, cùng với Dovizioso, Crutchlow và tay đua còn lại của Ducati Andrea Iannone.

Cuộc cạnh tranh cho vị trí số 1 diễn ra khá quyết liệt, top 5 bám rất sát nhau, và trong 10 vòng đầu tiên Iannone là người giữ vững vị trí dẫn đầu, theo sau là Valentino Rossi, còn người giành pole đứng ở vị trí thứ 3. Đến vòng thứ 11, biến động bắt đầu xảy ra khi tay đua số 46 tấn công và chiếm lấy vị trí dẫn đầu từ Iannone, Dovizioso cũng nhanh chóng tận dụng thời cơ đó vươn lên, và rồi có được vị trí thứ 2.

Ở vòng kế tiếp, liên tiếp 2 tai nạn đã xảy ra, đó là của Marquez và Crutchlow, những người đang xếp thứ 4 và 5 lúc đó, trong khi tay đua tân vô địch có thể tiếp tục đua tiếp thì tay đua của LCR Honda phải bỏ cuộc. Đó cũng là lần thứ 5 trong cuối tuần này tay đua người Anh gặp tai nạn tại Sepang, một kết thúc buồn cho anh. Với Marc Marquez, dù cố gắng tiếp tục cuộc đua nhưng anh cũng chỉ có được vị trí thứ 11, giành được 4 điểm kể từ khi lên ngôi mùa giải này.

Malaysian GP diễn ra rất hấp dẫn

Sau 2 tai nạn đó, ở vòng thứ 13, tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn bát ngờ khác, đó là của Iannone, người đang xếp thứ 3, và anh cũng phải chịu chung số phận với Crutchlow. Điều này khiến cho cuộc đua cho vị trí số 1 chỉ còn lại Dovizioso và Rossi, nhưng nó cũng đã nhanh chóng ngã ngũ ở vòng thứ 15, khi chiếc xe của “The Doctor” gặp phải vấn đề liên quan đến lốp và anh buộc phải đi chậm lại, đồng thời trực tiếp trao chiến thắng cho người đồng hương tại Ducati.

Jorge Lorenzo, người không thi đấu xuất sắc nhưng được hưởng lợi từ những sai lầm của đối thủ, đã giành được vị trí podium cuối cùng. Phía sau nhà cựu vô địch là hai tay đua của Avintia Racing, Hector Barbera và Loris Baz, những cái tên gây bất ngờ trên đường đua Sepang này.

Chiến thắng tại đây cũng giúp Andrea Dovizioso trở thành tay đua thứ 9 trong mùa giải 2016 có vinh dự đứng trên bục cao nhất của podium, một con số không thể ấn tượng hơn.

Với vị trí thứ 2 giành được tại đây, Valentino Rossi đã chính thức có được vị trí á quân mùa giải thứ 2 liên tiếp, và điều đó cũng giúp Movistar Yamaha vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng đội đua năm nay, hơn Repsol Honda 10 điểm trước khi bước vào chặng đua cuối cùng. Chặng đua thứ 18, cũng là chặng kết thúc mùa giải diễn ra tại Valencia, Tây Ban Nha từ ngày 11 đến 13/11 tới.

Kết quả Malaysian GP

Roger Bui

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/motogp-cai-ten-thu-9-buoc-len-dinh-cua-nam-2016-c9a463216.html