Một thanh niên trầm cảm bỏ nhà đi biệt tích

Mắc bệnh tâm thần hơn một năm nay, được gia đình đưa đi điều trị nhưng mới đây Nguyễn Quốc Hùng (25 tuổi) đã bỏ nhà đi biệt tích.

Trao đổi với PV vào sáng 27-10, bà Võ Thị An (ngụ tại tổ 6, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cho hay con bà là Nguyễn Quốc Hùng đã bỏ nhà đi biệt tích khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Người nhà đã tìm kiếm khắp nơi trong mấy ngày liền nhưng vẫn không có tin tức. Sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng thị trấn Hà Lam.

“Vào ngày 25-10, con tôi mặc áo màu đen, quần đùi lửng và lấy xe đạp đi ra ngoài. Gia đình tưởng con đi đâu đó bên hàng xóm rồi về nhưng đến tối cùng ngày cũng không thấy về ăn cơm. Đến sáng hôm sau, gia đình hốt hoảng tìm kiếm ở địa bàn TP Đà Nẵng, Hội An và TP Tam Kỳ nhưng vẫn không được” - bà An cho hay.

Ảnh

chụp anh Nguyễn Quốc Hùng.

Theo bà An, anh Hùng bị bệnh tâm thần và chứng trầm cảm đã lâu. Anh được gia đình đưa đi điều trị ở Đà Nẵng. Trước khi đi khỏi nhà, gia đình vẫn đang đưa Hùng đi khám và dùng thuốc nhưng anh vẫn chưa trò chuyện được với ai.

Nếu ai phát hiện anh Hùng ở đâu xin báo về cho gia đình qua số điện thoại 01652087563.

HUY TRƯỜNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/mot-thanh-nien-tram-cam-bo-nha-di-biet-tich-661255.html