Một Premier League mở và những cái chết trên giấc mơ

Dù chỉ có thêm 1 điểm trong trận derby nước Anh nhưng Liverpool và Man United đã bám khá sát nhóm dẫn đầu. Sau vòng đấu này, một chặng mới của Ngoại hạng Anh bắt đầu, một Premier League rất mở.

Bây giờ là hơi sớm để nói về chức vô địch hay những chiếc vé dự Champions League mùa sau, nhưng với những gì mà các đội đã thể hiện, người ta có thể mạnh dạn loại ra Leicester City còn lại hai đội bóng thành Manchester, ba CLB thủ đôn Luân Đôn ( Arsenal , Chelsea và Tottenham ) cùng hai đại diện vùng Merseyside (Liverpool và Everton) sẽ cạnh tranh cho những vị trí cao nhất. Như thế có ít nhất 3 đội sẽ bị gạt ra ngoài.

Leicester City gần như bị loại khỏi cuộc đua đến ngôi vương Premier League mùa này. Ảnh: Internet.

Với những người trung lập và thích sự sôi động thì cục diện như thế là quá hay rồi. Dù vắng ĐKVĐ Leicester City cũng đáng tiếc nhưng 7 cái tên vừa nêu đủ sức làm cho cuộc đua nóng lên từng ngày. Khốc liệt. Khó đoán. Đó là tất cả những gì mà người ta mong chờ về một mùa giải được đánh giá hay nhất trong lịch sử.

Nhưng cái sự mở đó của Premier League không phải đến từ sự mạnh lên của cái đội mà là hệ quả của căn bệnh bất ổn. Trước mùa giải, biết bao lời nhận xét rằng năm nay những Mourinho, Pep Guardiola, Pochettino, Conte,… sẽ mang đến bộ mặt mới cho đội bóng của mình. Khi ấy họ sẽ mạnh lên và cùng nhau đua tranh từng điểm số. Rốt cuộc, người hâm mộ có phần thất vọng dù mùa giải vẫn còn rất dài.

Man City thay da đổi thịt rõ ràng nhất nhưng không duy trì được sự hứng khởi cần thiết. Thua 1 và hòa 1 trong 2 lượt gần nhất, thầy trò Pep Guardiola dần bị bắt bài và cũng không còn lợi thế về điểm số. Sắp tới phải gặp Barcelona ở Champions League, chẳng biết họ gượng dậy được hay không. Arsenal như thói quen vẫn góp mặt ở tốp đầu nhưng vẫn còn giữ cái phong thái khiến người ta lo lắng. Hai trận suýt chết trước Burnley hay Swansea là minh chứng cho điều đó. Còn Tottenham, sau trận thắng tưng bừng trước Man City lại quay sang hòa West Brom đáng thất vọng. Người ta lo ngại rằng không khéo họ lại tái phát kiểu thất thường như các mùa trước. Phong độ kém ấn tượng hơn là Man United và Chelsea bởi sự phập phù của mình. Đội hình nhiều ngôi sao nhưng Antonio Conte và Jose Mourinho dường như chưa tìm ra công thức để chiến thắng. Trong khi ấy, Liverpool dù tạo được nhiều hứng khởi qua năm thứ hai cùng Jurgen Klopp nhưng sự ổn định là điều mà nhiều người vẫn còn hoài nghi về đội chủ sân Anfield.

Một Premier League mở sẽ tạo cơ hội cho tất cả các đội và những CĐV bắt đầu mơ về một mùa giải thành công cũng như mở ra giai đoạn mới. Nhưng ngai vàng chỉ có một nên quá nửa trong số 7 CLB ấy phải đành đứng bên ngoài. Vậy thì những người yêu mến họ lại có một năm thất vọng.

Man United cầm hòa Liverpool trong một trận đấu nhàm chán. Ảnh: Internet.

Điều đáng nói là CĐV Man United, Arsenal hay Liverpool, đặc biệt là Tottenham đặt kỳ vọng rất cao mùa giải này. M.U với Mourinho làm thủ lĩnh cùng dàn hùng binh hứa hẹn sẽ mang danh hiệu về Old Trafford sau 3 năm thảm hại. Người Arsenal cũng tin rằng năm thứ 20 của mình, Wenger sẽ chấm dứt cơn khát từ năm 2004 tới nay. CĐV The Kop tin tưởng Klopp và tin rằng ông sẽ giúp đội bóng này vô địch Anh để giải lời nguyền suốt 26 năm qua. Trong khi ấy, sau mùa giải tiệm cận vinh quang trước, những ai yêu mến Tottenham mong rằng họ sẽ bước thêm một bước để viết lại lịch sử. Thử tượng tượng xem CĐV của các đội bóng này sẽ thất vọng ra sao nếu CLB của họ không thể đạt kết quả như mong muốn.

Premier League đang mở ra hy vọng cho biết bao người. Nhưng họ phải chuẩn bị tinh thần vì hy vọng càng cao thì rất có thể thất vọng càng cao. Ngoại hạng Anh quá khốc liệt nên luôn có những cái chết trên giấc mơ của mình. Mà chết trên giấc mơ không biết là êm ái nhất hay đau đớn nhất?

Cát Tường - Thể thao Việt Nam | 20:10 18/10/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/mot-premier-league-mo-va-nhung-cai-chet-tren-giac-mo-d364051.html